8 thứ quen đến mức không nhận ra nhưng công dụng ban đầu khác xa hiện tại, đọc xong chỉ biết OMG

VitBobo5600

New member
359c744daf0c9d766290.jpg


Bạn có từng thắc mắc là trong cuộc sống có nhiều thứ mình đang xài hàng ngày nhưng mục đích lúc đầu nó ra đời lại hoàn toàn khác hẳn không?

Sống mấy chục năm trời, chúng ta đã bắt gặp và sử dụng vô vàn đồ vật, dụng cụ hay dịch vụ rồi đúng không nè. Nhưng plot twist là nhiều thứ trong số đó giờ đã "đổi nghề" hoàn toàn, không còn giống công dụng ban đầu tí nào luôn ý

Cùng xem những vật dụng dưới đây có làm bạn bất ngờ không nhaaaa!

582aa0c80fb6ca4e5ddd.jpg


Súng xăm - từng là... bút sao chép văn bản

Thế kỷ 19, ông tổ phát minh Thomas Edison người Mỹ đã nghĩ ra một thứ gọi là "bút điện" (electric pen). Mục đích? Dùng xung điện từ để copy văn bản cho nhanh gọn, nên thời đó các công ty văn phòng ai cũng xài.

Nhưng rồi khi máy in và máy photocopy ra đời vào thế kỷ 20, chiếc bút điện này dần mất giá trị. Plot twist ở chỗ: cuối thế kỷ 19, một anh thợ xăm tên Samuel O'Reilly ở New York đã cải tiến nó thành công cụ xăm mình siêu xịn sò

Và thế là giờ "bút điện" của Edison đã hóa thân thành súng xăm, thiết kế còn không khác mấy so với ngày xưa nữa là cùng!

35ffdc9591990a4a3013.jpg


Giày cao gót - vốn là giày của... đàn ông

Giày cao gót bây giờ là must-have item trong tủ đồ của hội chị em rồi đúng không? Nhưng mà hồi xưa, đây lại là giày của các anh chàng dùng khi cưỡi ngựa đó nha! Gót giày lúc đó tuy chưa cao như bây giờ, nhưng đủ để giúp họ đạp chân vào bàn đạp yên ngựa cho vững.

3ac1edd9339812130ed2.jpg


Màng xốp hơi (bóp nổ đã đến) - từng định làm... giấy dán tường

Cái tên chuẩn của nó là nylon xốp hơi, giờ ai cũng biết công dụng đóng gói hàng hóa chống sốc rồi. Nhưng ban đầu? Hoàn toàn khác luôn á!

Loại nylon bóp nổ này được phát minh năm 1957 bởi 2 kỹ sư người Anh Alfred Fielding và Marc Chavannes. Họ vô tình tạo ra nó khi đang thử làm loại giấy dán tường có thể gột rửa được. Lúc dán 2 tấm rèm phòng tắm nhựa lại, những bong bóng khí xuất hiện và boom - màng xốp hơi ra đời!

Ý tưởng giấy dán tường fail nhanh vì không ai thích, nhưng 2 anh này nhận ra nó xịn xò để bảo vệ hàng hóa. Khách hàng đầu tiên là ông lớn IBM luôn, còn giờ phổ biến đến mức ai cũng biết rồi đó

bbe582e8fb4117fa414d.jpg


MTV - từ kênh nhạc thuần chủng đến... kênh tổng hợp

Giờ MTV là kênh truyền hình... lẫn lộn với đủ thể loại TV show, series, phim, hoạt hình...

Nhưng các bác 9x đời đầu nhớ không? MTV vốn là kênh ca nhạc thuần túy đó! Tên nó viết tắt của Music Television, và từ ngày ra mắt 1/8/1981 cũng đã theo đúng concept đó mà

7cc2646be1b0f9bac14e.jpg


Facebook - từ mạng nội bộ trường đại học đến MXH khổng lồ

Facebook của Mark Zuckerberg giờ là MXH to nhất hành tinh rồi, nhưng ban đầu nó chỉ là nền tảng dành riêng cho sinh viên ĐH Harvard (và một vài trường khác) để giao lưu kết nối thôi nha. Mãi đến 2006, Facebook mới chính thức mở rộng cho mọi người trên 13 tuổi đăng ký được.

303deec60bafaabb557e.jpg


Bắt tay - vốn để... chứng minh không giấu vũ khí

Bắt tay giờ là cử chỉ lịch sự toàn cầu rồi (trừ một vài nước). Nhưng hồi Hy Lạp cổ đại - nơi khai sinh ra hành động này, mục đích ban đầu chỉ là để các đấu sĩ cho thấy tay mình không giấu vũ khí gì đâu thôi đó bạn ơi

d6bb8163f280d8fd1d0c.jpg


Băng vệ sinh - từng dùng để... cầm máu cho lính

Băng vệ sinh giờ quá quen thuộc, là vật bất ly thân của chị em trong mấy ngày "đèn đỏ" mỗi tháng rồi.

Nhưng khi mới phát minh, mục đích của nó thực ra là cầm máu cho binh sĩ trong chiến tranh đó! Đến năm 1888, hãng Johnson & Johnson mới quyết định áp dụng cho phụ nữ với sản phẩm miếng dán cầm máu trong kỳ "đến tháng" - tiền thân của băng vệ sinh bây giờ.



Điện thoại di động - từ thiết bị nghe gọi đến... trợ lý đa năng

Sao điện thoại lại nằm trong list này? Hãy nghĩ xem, mục đích ban đầu của điện thoại là gì? Nghe, gọi, nhắn tin đúng không! Còn giờ bạn xài điện thoại để làm gì? Lướt web, chụp ảnh, chơi game, thanh toán, xem phim...! Hiểu chưa nào

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top