8 thứ cực quen thuộc nhưng mục đích ban đầu khác hẳn bây giờ, số cuối ai cũng phải gật đầu lia lịa

CamMoon7456

New member
79c71808e1b7e3490c71.jpg


Bạn có biết không, trong cuộc sống có rất nhiều thứ - cả đồ vật, dụng cụ, dịch vụ... mình vẫn dùng hàng ngày nhưng thực ra ban đầu nó được sinh ra để làm việc hoàn toàn khác?

Từ nhỏ đến giờ, chúng mình đã chứng kiến và sử dụng qua biết bao nhiêu đồ vật, dụng cụ hay dịch vụ rồi. Nhưng plot twist là rất nhiều thứ trong đó giờ không còn đúng với mục đích ban đầu của nó nữa đâu nhé!

Thử xem những vật dụng dưới đây có khiến bạn shock không nha

9b696f8cff72d85c1d7e.jpg


Súng xăm - vốn là... bút sao chép văn bản ✍️

Thế kỷ 19, ông tổ phát minh Thomas Edison đã nghĩ ra một thiết bị dạng chiếc bút, được đặt tên là "bút điện" (electric pen). Mục đích của nó là lợi dụng các xung điện từ để sao chép lại văn bản cho tiện hơn, và vì thế nó cực hot trong các văn phòng doanh nghiệp thời đó.

Tuy nhiên, chiếc bút điện sau này đã không còn nhiều công dụng nữa vì sự ra đời của máy in và máy photocopy trong thế kỷ 20. Hơn nữa vào cuối thế kỷ 19, một nghệ nhân xăm tại New York tên Samuel O'Reilly đã quyết định cải tiến nó, biến nó thành công cụ giúp xăm mình nhanh, hiệu quả và mượt mà hơn.

Và thế là ngày nay, bút điện của Edison đã trở thành súng xăm, với thiết kế cũng không thay đổi quá nhiều luôn.

3ad325798b6b485fcb5c.jpg


Giày cao gót - outfit kinh điển của... nam giới

Giày cao gót ngày nay là phụ kiện gần như không thể thiếu trong mọi tủ đồ của hội chị em. Nhưng ở thời điểm ra đời, đây thực chất là đôi giày của nam giới, chuyên dùng khi cưỡi ngựa đấy các bạn ơi! Dĩ nhiên, gót giày lúc đó chưa cao như hiện tại, nhưng đủ để giúp họ đặt chân vào bàn đạp yên ngựa rồi.

fa70e898167203f45e82.jpg


Màng xốp hơi (bubble wrap) - vốn là giấy dán tường

Thực ra tên gọi đúng của nó là nylon xốp hơi, có tác dụng chống sốc trong đóng gói hàng hóa hiện nay. Nhưng không phải lúc nào công dụng của nó cũng như thế đâu nhé!

Loại nylon bóp-nổ này được phát minh vào năm 1957, bởi kỹ sư người Anh Alfred Fielding và Marc Chavannes. Họ tạo ra nó một cách tình cờ khi đang nghĩ về một loại giấy dán tường có khả năng gột rửa được. Khi dán 2 tấm rèm phòng tắm nhựa lại với nhau, kết quả tạo ra những miếng bong bóng khí ở giữa, và tấm nylon này ra đời.

Ý tưởng giấy dán tường này đã nhanh chóng flop vì không được ai ủng hộ, nhưng sau đó Fielding và Chavannes nhận ra nó cực kỳ hữu dụng để bảo vệ hàng hóa và quyết định pivot luôn. Khách hàng đầu tiên sử dụng sản phẩm của họ là ông lớn công nghệ IBM, và hiện tại độ phổ biến như thế nào thì bạn cũng biết rồi đó.

2d38b184d05a66250033.jpg


MTV - từ kênh nhạc thuần túy thành kênh giải trí tổng hợp

Ngày nay, MTV là một kênh truyền hình... hỗn tạp, với đủ các thể loại TV show, series, phim, hoạt hình...

Nhưng đó là chuyện của hiện tại. Hội 9x đời đầu trở về trước hẳn sẽ nhớ rằng MTV vốn là một kênh ca nhạc xịn sò. Bản thân tên của kênh được viết tắt của chữ: Music Television, và ngay từ thời điểm ra đời vào 1/8/1981 cũng đã theo đúng mục đích ấy rồi.

e8fb787b5dc7931d5228.jpg


Facebook - từ mạng nội bộ ĐH Harvard thành đế chế toàn cầu

Facebook của Mark Zuckerberg hiện tại là mạng xã hội lớn nhất hành tinh, nhưng ban đầu nó chỉ là một nền tảng dành riêng cho sinh viên ĐH Harvard (cùng một vài trường đại học khác) sử dụng để giao lưu và kết nối thôi. Phải đến năm 2006, Facebook mới chính thức được sử dụng rộng rãi, cho phép mọi người dùng internet trên 13 tuổi đăng ký.

bfefa61c0bf28fdd1249.jpg


Bắt tay - từ động tác "check vũ khí" đến lời chào toàn cầu

Bắt tay hiện tại là một cử chỉ mang tính toàn cầu để thể hiện phép lịch sự (ngoại trừ ở một vài quốc gia). Nhưng thời Hy Lạp cổ đại - nơi khai sinh ra hành động này, mục đích ban đầu thực chất chỉ là để các đấu sĩ cho thấy tay họ không giấu bất kỳ vũ khí gì thôi nha.

eb6a3969d5c9f9efbaad.jpg


Băng vệ sinh - từ chiến trường đến... bạn thân của chị em

Băng vệ sinh giờ đã quá quen thuộc rồi, là vật bất ly thân đối với cánh chị em phụ nữ trong vài ngày (hoặc tuần) mỗi tháng.

Có điều, mục đích của băng vệ sinh khi mới phát minh thực chất là để cầm máu cho binh sĩ trong chiến tranh đấy. Đến năm 1888, hãng Johnson & Johnson lại quyết định áp dụng phát minh này cho phụ nữ, với sản phẩm miếng dán cầm máu khi đến kỳ - tiền thân của băng vệ sinh sau này.



Điện thoại di động - ai còn nhớ công dụng gốc là gì không?

Tại sao điện thoại di động lại nằm trong danh sách này? Giờ hãy nghĩ đi, mục đích ban đầu của điện thoại là gì nào? Nghe, gọi, nhắn tin! Còn giờ bạn dùng điện thoại để làm gì? Lướt web, chụp ảnh, chơi game, thậm chí để thanh toán...! Bạn hiểu lý do rồi chứ?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top