Chúng mình tìm kiếm bản chất của tình yêu không chỉ để làm cho mình happy mà còn để làm cho nhau hạnh phúc nữa nhé!
Tình yêu đích thực và lâu bền không bao giờ là kiểu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đâu các bạn ơi. Muốn hiểu và hòa hợp với nhau toàn diện thì cần phải có thời gian, chứ không phải chớp nhoáng là xong đâu
Yêu như thế nào chứ không phải làm sao để được yêu
Hầu hết mọi người hay đặt vấn đề "được yêu" lên trên "cách yêu". Con trai thì chạy theo thành công, địa vị, tiền bạc còn con gái thì theo đuổi body đẹp, ngoại hình xinh, thời trang trendy. Làm vậy để bản thân trở nên hấp dẫn và nhận được sự yêu mến của mọi người thôi.
Nhưng plot twist là bản chất của tình yêu lại là tìm kiếm sự thỏa mãn về tinh thần, vượt qua những rào cản ngăn cách con người, cô đơn và chia ly. Mối quan hệ thân thiết phải là "tôi và bạn", "chúng ta" chứ không phải "tôi và người khác". Vì thế không thể biến mình thành đồ vật, cũng không thể coi người yêu như công cụ để đạt mục tiêu riêng được nha!
Chỉ những người độc lập mới có tình yêu trọn vẹn
Nếu đang cảm thấy cô đơn thì đừng chọn yêu nhé! Bởi tình yêu đích thực là sự trân trọng lẫn nhau và cùng level up của hai cá thể độc lập đấy. Tình yêu trước hết là khả năng trao đi một cách chủ động. Thứ hai là khả năng giữ được bản thân hoàn chỉnh và có thể hòa nhập vào một chỉnh thể khác.
Tình yêu chưa chín muồi thường kiểu: "Tôi yêu vì tôi được yêu", trong khi tình yêu đích thực là: "Tôi được yêu vì tôi yêu". Tình yêu non nớt hay bắt đầu bằng: "Anh yêu em vì anh cần em", nhưng tình yêu trưởng thành lại là: "Anh cần em vì anh yêu em"
Người không hoàn hảo cũng có thể có tình yêu hoàn hảo nha!
Thế giới này toàn người không hoàn hảo và ai cũng có vấn đề của riêng mình, đó là lý do tại sao chúng ta khao khát tình yêu đến vậy, đặc biệt là tình yêu lãng mạn.
Tình yêu là một nghệ thuật cần phải học hỏi đấy! Vì không có hai chiếc lá nào giống nhau nên cũng không có hai con người nào giống hệt nhau. Người khác nhau sẽ có cách yêu khác nhau. Tính cách là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tình yêu, đồng thời tình yêu cũng là cơ hội để cải thiện những khiếm khuyết về tính cách. Tính cách giống như tấm gương, và người mà chúng ta gặp thường là hình chiếu của chính tấm gương đó.
Người yêu mà chúng ta chọn phản ánh nhu cầu và nỗi sợ hãi bên trong của mình. Nhưng nếu bạn hiểu chính mình và người kia, bạn có thể học cách yêu hiệu quả hơn. Ví dụ, những người có "tính cách trầm cảm" không dễ để được hạnh phúc. Đối với "tính cách trốn tránh", trao đi niềm tin còn quan trọng hơn cả tình yêu.
Hay như những người có "tính cách phụ thuộc" và "tính cách tránh né" lại có xu hướng hòa hợp với nhau hơn ngay cả khi họ không thay đổi nhau. Vì họ cộng sinh và bổ sung cho nhau, cũng vì yêu mà sinh ra năng lượng tự chữa lành, nên yêu thường tương đối trọn vẹn.
Khi bạn ngày càng hiểu anh ấy, bạn sẽ thấy mình cũng ngày càng hiểu chính mình hơn. Tình yêu đích thực không phải là ép buộc nhau làm điều mình thích mà là giúp nhau trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình
Cô đơn là khóa học bắt buộc: "Dám ở một mình trong vòng tay nhau"
Cảm thấy cô đơn hay lẻ loi là chuyện phổ biến mà! Lúc này người ta sẽ vô cùng háo hức với tình yêu, đặc biệt là kiểu có mức độ tương hợp cao về tinh thần.
Nhiều người tin rằng tình yêu có thể chữa được nỗi cô đơn, nên nghĩ rằng cô đơn của hai người còn buồn hơn cô đơn của một người. Nói cách khác, người ta tin khi hai người ở bên nhau thì cô đơn sẽ biến mất. Nhưng thực ra cô đơn là trạng thái bình thường của cuộc sống và là khóa học bắt buộc để phát triển tinh thần đấy. Nếu bạn mong đợi người kia xóa bỏ sự cô đơn, bạn sẽ càng cảm thấy cô đơn hơn trong tình yêu luôn á! Bởi vì bạn sẽ phát hiện ra sự cô đơn này đi kèm với thất vọng lớn hơn, vì người kia không phải lúc nào cũng xoa dịu được nỗi cô đơn của bạn.
Điều này không có nghĩa là bạn chọn nhầm người mà là bạn phải chấp nhận cô đơn là chuyện thường tình, và học cách đối mặt với nó một mình để có thêm sức mạnh chịu đựng cuộc sống, đặc biệt là trưởng thành về tinh thần.
Trong suốt đời người, tất cả các mối quan hệ không thể thay thế sự phát triển cá nhân. Cha mẹ sinh ra bạn, người thân yêu thương bạn cũng không thể xóa bỏ sự cô đơn của bạn, vậy sao bạn có thể nhân danh tình yêu mà đặt vấn đề cá nhân này lên người yêu của mình?
Descartes (một trong những 'cha đẻ' của triết học hiện đại) đã nói: "Trong quá trình nghĩ về mình thay vì nghĩ về người khác, con người sinh ra trí tuệ. Khi chúng ta không còn đối xử với những chia rẽ và nỗi đau trong nội tâm bằng thái độ đối đầu, và không còn cố gắng loại bỏ sự cô đơn, mà học cách sống với sự cô đơn thì chúng ta mới có thể thực sự trở thành một con người hoàn chỉnh, thuần khiết, trưởng thành với một trái tim trong sáng".
Một người có thể đối mặt với cô đơn một cách bình tĩnh là người có mức độ bình an nội tâm và tinh thần tự chủ cao. Những người như vậy khó bị rối bời cảm xúc, dám đối đầu với khát khao, dũng cảm đưa ra lựa chọn và bình tĩnh chịu trách nhiệm.
Chỉ có một minh chứng cho tình yêu đích thực: "Chiều sâu của mối quan hệ và sức sống của cả hai". Nếu không có sức mạnh để đối mặt trực tiếp với cô đơn, mối quan hệ giữa hai người sẽ dễ dàng duy trì ở mức độ nhu cầu lẫn nhau nông cạn, thay vì mức độ hiểu biết và tin tưởng sâu sắc hơn.
Hẹn gặp lại các bạn trong "TÁM SỰ THẬT VỀ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC - Phần 2" vào 21h ngày 24/2 nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Tình yêu đích thực và lâu bền không bao giờ là kiểu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đâu các bạn ơi. Muốn hiểu và hòa hợp với nhau toàn diện thì cần phải có thời gian, chứ không phải chớp nhoáng là xong đâu
Yêu như thế nào chứ không phải làm sao để được yêu
Hầu hết mọi người hay đặt vấn đề "được yêu" lên trên "cách yêu". Con trai thì chạy theo thành công, địa vị, tiền bạc còn con gái thì theo đuổi body đẹp, ngoại hình xinh, thời trang trendy. Làm vậy để bản thân trở nên hấp dẫn và nhận được sự yêu mến của mọi người thôi.
Nhưng plot twist là bản chất của tình yêu lại là tìm kiếm sự thỏa mãn về tinh thần, vượt qua những rào cản ngăn cách con người, cô đơn và chia ly. Mối quan hệ thân thiết phải là "tôi và bạn", "chúng ta" chứ không phải "tôi và người khác". Vì thế không thể biến mình thành đồ vật, cũng không thể coi người yêu như công cụ để đạt mục tiêu riêng được nha!
Chỉ những người độc lập mới có tình yêu trọn vẹn
Nếu đang cảm thấy cô đơn thì đừng chọn yêu nhé! Bởi tình yêu đích thực là sự trân trọng lẫn nhau và cùng level up của hai cá thể độc lập đấy. Tình yêu trước hết là khả năng trao đi một cách chủ động. Thứ hai là khả năng giữ được bản thân hoàn chỉnh và có thể hòa nhập vào một chỉnh thể khác.
Tình yêu chưa chín muồi thường kiểu: "Tôi yêu vì tôi được yêu", trong khi tình yêu đích thực là: "Tôi được yêu vì tôi yêu". Tình yêu non nớt hay bắt đầu bằng: "Anh yêu em vì anh cần em", nhưng tình yêu trưởng thành lại là: "Anh cần em vì anh yêu em"
Người không hoàn hảo cũng có thể có tình yêu hoàn hảo nha!
Thế giới này toàn người không hoàn hảo và ai cũng có vấn đề của riêng mình, đó là lý do tại sao chúng ta khao khát tình yêu đến vậy, đặc biệt là tình yêu lãng mạn.
Tình yêu là một nghệ thuật cần phải học hỏi đấy! Vì không có hai chiếc lá nào giống nhau nên cũng không có hai con người nào giống hệt nhau. Người khác nhau sẽ có cách yêu khác nhau. Tính cách là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tình yêu, đồng thời tình yêu cũng là cơ hội để cải thiện những khiếm khuyết về tính cách. Tính cách giống như tấm gương, và người mà chúng ta gặp thường là hình chiếu của chính tấm gương đó.
Người yêu mà chúng ta chọn phản ánh nhu cầu và nỗi sợ hãi bên trong của mình. Nhưng nếu bạn hiểu chính mình và người kia, bạn có thể học cách yêu hiệu quả hơn. Ví dụ, những người có "tính cách trầm cảm" không dễ để được hạnh phúc. Đối với "tính cách trốn tránh", trao đi niềm tin còn quan trọng hơn cả tình yêu.
Hay như những người có "tính cách phụ thuộc" và "tính cách tránh né" lại có xu hướng hòa hợp với nhau hơn ngay cả khi họ không thay đổi nhau. Vì họ cộng sinh và bổ sung cho nhau, cũng vì yêu mà sinh ra năng lượng tự chữa lành, nên yêu thường tương đối trọn vẹn.
Khi bạn ngày càng hiểu anh ấy, bạn sẽ thấy mình cũng ngày càng hiểu chính mình hơn. Tình yêu đích thực không phải là ép buộc nhau làm điều mình thích mà là giúp nhau trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình
Cô đơn là khóa học bắt buộc: "Dám ở một mình trong vòng tay nhau"
Cảm thấy cô đơn hay lẻ loi là chuyện phổ biến mà! Lúc này người ta sẽ vô cùng háo hức với tình yêu, đặc biệt là kiểu có mức độ tương hợp cao về tinh thần.
Nhiều người tin rằng tình yêu có thể chữa được nỗi cô đơn, nên nghĩ rằng cô đơn của hai người còn buồn hơn cô đơn của một người. Nói cách khác, người ta tin khi hai người ở bên nhau thì cô đơn sẽ biến mất. Nhưng thực ra cô đơn là trạng thái bình thường của cuộc sống và là khóa học bắt buộc để phát triển tinh thần đấy. Nếu bạn mong đợi người kia xóa bỏ sự cô đơn, bạn sẽ càng cảm thấy cô đơn hơn trong tình yêu luôn á! Bởi vì bạn sẽ phát hiện ra sự cô đơn này đi kèm với thất vọng lớn hơn, vì người kia không phải lúc nào cũng xoa dịu được nỗi cô đơn của bạn.
Điều này không có nghĩa là bạn chọn nhầm người mà là bạn phải chấp nhận cô đơn là chuyện thường tình, và học cách đối mặt với nó một mình để có thêm sức mạnh chịu đựng cuộc sống, đặc biệt là trưởng thành về tinh thần.
Trong suốt đời người, tất cả các mối quan hệ không thể thay thế sự phát triển cá nhân. Cha mẹ sinh ra bạn, người thân yêu thương bạn cũng không thể xóa bỏ sự cô đơn của bạn, vậy sao bạn có thể nhân danh tình yêu mà đặt vấn đề cá nhân này lên người yêu của mình?
Descartes (một trong những 'cha đẻ' của triết học hiện đại) đã nói: "Trong quá trình nghĩ về mình thay vì nghĩ về người khác, con người sinh ra trí tuệ. Khi chúng ta không còn đối xử với những chia rẽ và nỗi đau trong nội tâm bằng thái độ đối đầu, và không còn cố gắng loại bỏ sự cô đơn, mà học cách sống với sự cô đơn thì chúng ta mới có thể thực sự trở thành một con người hoàn chỉnh, thuần khiết, trưởng thành với một trái tim trong sáng".
Một người có thể đối mặt với cô đơn một cách bình tĩnh là người có mức độ bình an nội tâm và tinh thần tự chủ cao. Những người như vậy khó bị rối bời cảm xúc, dám đối đầu với khát khao, dũng cảm đưa ra lựa chọn và bình tĩnh chịu trách nhiệm.
Chỉ có một minh chứng cho tình yêu đích thực: "Chiều sâu của mối quan hệ và sức sống của cả hai". Nếu không có sức mạnh để đối mặt trực tiếp với cô đơn, mối quan hệ giữa hai người sẽ dễ dàng duy trì ở mức độ nhu cầu lẫn nhau nông cạn, thay vì mức độ hiểu biết và tin tưởng sâu sắc hơn.
Hẹn gặp lại các bạn trong "TÁM SỰ THẬT VỀ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC - Phần 2" vào 21h ngày 24/2 nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn