TitNana7191
New member
Các bạn ơi, chuyện này nghe như phim Hollywood nhưng lại có thật 100% luôn á! Dự án Biosphere 2 (Sinh quyển 2) - nơi 8 người tự nguyện "self-isolate" trong một cái mái vòm khổng lồ để cosplay sống trên Trái Đất thu nhỏ suốt 2 năm, cuối cùng đã kết thúc trong thất bại nặng nề Nhưng mà câu chuyện này lại để lại những bài học sâu sắc vô cùng về tham vọng và giới hạn của loài người chúng ta đấy!
Tưởng tượng đi, 8 tình nguyện viên mặc đồ liền thân màu đỏ chói chang, tự nhốt mình vào một cái nhà kính công nghệ cao được thiết kế để tái tạo hoàn hảo hệ sinh thái Trái Đất. Kết quả? Họ bị đói, khó thở và... xung đột với nhau liên tục, trong khi cả thế giới theo dõi drama này qua truyền thông
Thí nghiệm Biosphere 2 diễn ra từ năm 1991 đến 1993, được nhớ đến như một trong những thất bại khoa học epic nhất mọi thời đại. Cái tên "Sinh quyển 2" có nghĩa là Trái Đất nơi mình đang sống chính là Sinh quyển 1, còn nhà kính này là bản sao của nó - nghe xịn không nào!
Vào mùa thu năm 1991, 8 nhà khoa học (4 nam 4 nữ) đã bị "nhốt" vào một thế giới thu nhỏ kín gió rộng ba mẫu Anh tên là Biosphere 2, một cơ sở tương lai trị giá tận 150 triệu đô la gần thị trấn Oracle, Arizona, Mỹ. Họ tham gia một nghiên cứu táo bạo, với mục tiêu đưa ra những kết quả về tính bền vững và khoa học mới về sinh quyển. Nói cho dễ hiểu thì nhà kính khổng lồ này là hệ thống khép kín mô phỏng môi trường Trái Đất, được xây để chuẩn bị cho loài người đến ở các hành tinh khác - tham vọng vô cực luôn!
Là một dự án do tư nhân tài trợ, Biosphere 2 có ba mục tiêu chính: giáo dục, phát triển công nghệ sinh thái và tìm hiểu phòng thí nghiệm sinh thái này có thể hoạt động tốt đến đâu. Dự án cũng hy vọng giúp NASA và các cơ quan vũ trụ khác tìm hiểu thêm về các hệ thống hỗ trợ sự sống cho các sứ mệnh không gian dài hạn.
Line-up người tham gia cũng đa dạng và toàn cao thủ trong lĩnh vực của mình: 5 người Mỹ, 2 người Anh và 1 người Bỉ. Nhóm này bao gồm nhà thực vật học, nhà sinh vật học biển và cả bác sĩ nữa đấy!
Việc lập kế hoạch và xây dựng Biosphere 2 mất tận 7 năm. Các nhà đầu tư hy vọng dự án sẽ khơi dậy trí tưởng tượng của công chúng. Bên ngoài, nơi này có kiến trúc kết hợp các hình kim tự tháp bằng kính của người Maya với các mái vòm trắc địa kiểu Buckminster Fuller màu trắng chói lọi và các phòng có mái vòm hình thùng thẳng ra từ Babylon cổ đại - nhìn aesthetic lắm luôn!
Các kỹ sư của dự án phải đối mặt với những thách thức siêu to khổng lồ. Họ phải sao chép nhiều dịch vụ miễn phí của Trái Đất, ví dụ như sóng biển (họ dùng máy bơm chân không). Họ phải đảm bảo mỗi quần xã sinh vật có nhiệt độ và lượng mưa phù hợp, khử muối nước, thu thập và lưu thông nước, xử lý nước thải, loại bỏ khí vết trong không khí và thậm chí tạo ra cả những làn gió nhẹ nữa đấy!
Trong khi đó, 8 người tham gia thí nghiệm cần cố gắng tự sinh tồn, tự khai thác và sản xuất đồ ăn thức uống cho mình từ sinh quyển này - chế độ survival hardcore 100% luôn á!
Tuy nhiên, plot twist là họ không có hướng dẫn vận hành gì cả! 8 người cùng trồng trọt, chăn nuôi và giết mổ gia súc. Họ cũng làm việc trong phòng thí nghiệm, bảo dưỡng thiết bị và dành thời gian trong nơi ở riêng. Nhiệm vụ trồng thực phẩm dinh dưỡng là ưu tiên số 1, đòi hỏi mọi người phải làm việc 3-4 giờ mỗi ngày trong 5 ngày một tuần.
Một người tham gia chia sẻ: "Không ai trong chúng tôi xuất thân từ nghề nông cả. Đói trở thành một trải nghiệm mới - và là người bạn đồng hành liên tục của chúng tôi Chúng tôi tồn tại theo cách mà con người đã có từ thời xa xưa. Liệu nghề nông của chúng tôi có cải thiện khi chúng tôi tiếp tục không? Bạn có thể cá cược. Đói là một động lực tuyệt vời. Nếu bạn không trồng trọt, bạn không có gì ăn".
Đến 1 thời điểm, plot càng twist hơn khi mọi người nhận ra lượng oxy đang giảm dần. Thay vì đầu hàng bằng cách bơm oxy vào Biosphere 2, họ quyết định nghiên cứu vấn đề và cách nó ảnh hưởng đến cơ thể - dedication level max!
Sau 16 tháng, lượng oxy trong nhà kính đã giảm từ 20,9% xuống 14,2%, tương đương với việc sống ở độ cao gần 4.600 mét ️ Một nửa nhóm bị các triệu chứng đáng chú ý của chứng say độ cao, bao gồm cả chứng ngưng thở khi ngủ. Đến một ngày nọ, người bác sĩ trong dự án phát hiện mình đã bị ảnh hưởng sức khỏe đến mức không thể cộng một cột số đơn giản nữa - báo động đỏ luôn rồi!
Vào thời điểm đó, mọi người đều đồng ý rằng dự án đã đạt đến điểm giới hạn nguy hiểm. Những chiếc xe tải lạnh đã đến để bơm oxy nguyên chất vào Biosphere 2.
Nhưng rồi, liên tiếp hàng loạt thử thách nữa ập đến không thương tiếc
Việc thiếu hụt nguồn cung cấp thực phẩm dần trở nên rõ ràng. Lâu dần, 8 người phải chống chọi với tình trạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng.
Động vật bắt đầu sinh sôi không kiểm soát, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thực vật làm mất cân đối của toàn bộ hệ sinh thái - chaos mode activated!
Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, môi trường sống đóng cửa kéo dài cũng gây ra nhiều áp lực tâm lý cho nhóm nghiên cứu. Họ phải đối mặt với tình trạng tâm lý bất ổn và các vấn đề trong giao tiếp, dẫn đến mâu thuẫn căng thẳng không thể giải quyết giữa các thành viên. 8 nhà nghiên cứu phải chịu đựng những căng thẳng lớn và không thể hòa giải được - drama level Hollywood thật sự!
Khi đối mặt với những thách thức đe dọa tính mạng, thí nghiệm Sinh quyển 2 buộc phải kết thúc trước thời hạn. Thí nghiệm này không chỉ làm lộ diện sự phức tạp và sự cần thiết ổn định của hệ sinh thái Trái Đất, mà còn giúp ta học cách đối đầu và ứng phó với các yếu tố không xác định trên con đường phía trước.
Nguồn: kenh14.vn