Lý do chia tay đôi khi chỉ là cái cớ thôi, nhưng mà nói thật là nếu nó hợp lý một tí thì mình cũng dễ "buông" hơn chứ, chứ không phải uất ức đến thế này đâu...
Chia tay có buồn hong? Buồn chứ sao không! Có thất vọng hong? Thất vọng lắm luôn á! Vậy có thấy bực mình hong? Thành thực mà nói thì cũng... bực luôn nha! Chung quy lại có lẽ vì lý do mà đối phương đưa ra đôi lúc thật sự... khó nuốt trôi quá trời quá đất.
Hồi yêu thì chẳng cần phải có lý do gì cao siêu cả, nhưng mà đã muốn chia tay thì cái gì cũng có thể biến thành lý do được hết á!
Vẫn biết là đôi khi đó chỉ là cái cớ thôi, khi đã hết thương thì giữ kiểu gì cũng không nổi. Nhưng mà nếu như có lý do... hợp lý một chút xíu thôi, chắc mình cũng dễ chấp nhận và buông tay hơn chứ...
Nguồn: soha.vn