TraMai1797
New member
Không phải dân trường chuyên, không du học, cũng chẳng học tiếng Anh từ bé, nhưng Bùi Thành Việt (sinh năm 2001, Hà Nội) vẫn "flex" được chứng chỉ IELTS 8.5 đỉnh của chóp Điểm chi tiết luôn: Speaking 8.5, Listening 8.5, Reading 9.0 (full điểm luôn nha), Writing 8.5. Nghe xong auto choáng váng phải không nào?
Nhưng để "chill" được kết quả này, bạn Việt đã phải... thi tới tận 8 lần! Lần đầu năm 16 tuổi được 7.0, lên đại học thi tiếp được 7.5. Không "vừa lòng" với con số đó, 6 tháng sau bạn ấy "quay lại vòng đấu" và chốt 8.0. Từ 2020-2022, Việt tiếp tục "chinh chiến" thêm 5 lần nữa, mãi tới cuối 2022 mới "lên đỉnh" với 8.5 overall.
Đi thi nhiều lần thế này, Việt đã rút ra được 5 bài học "xịn sò" mà bạn ấy muốn share với mọi người. Cùng xem nhé!
1. Học là phải học thật, đừng tự lừa dối bản thân
Việt kể rằng bạn ấy từng bị "stuck" ở 8.0 suốt 2 năm trời. Trong thời gian đó, xem TikTok tiếng Anh, cày Netflix US-UK, mỗi ngày dạy tiếng Anh hơn 13-14 tiếng đồng hồ. Nghĩ đơn giản là với cường độ "hardcore" thế này thì chắc chắn sẽ tiến bộ rồi.
Plot twist: thực tế không như mong đợi Đúng là tiếp xúc tiếng Anh mỗi ngày, nhưng toàn là kiến thức đã biết, chỉ đang "comfort zone" trong vùng an toàn của mình thôi. Kết quả là năng lực không cải thiện, vẫn giậm chân tại chỗ. Nhiều lúc Việt còn không dám lên lớp vì cảm giác "thất bại" quá nặng nề.
Quá thất vọng, Việt đứng trước 2 lựa chọn: nghỉ việc hoặc "yêu lại từ đầu" với IELTS. May mắn là bạn ấy không bỏ cuộc! Quyết tâm học lại từ những thứ cơ bản nhất: làm đề thường xuyên hơn, nghe bài Speaking mẫu hằng ngày, viết bài mới khoảng 3 lần/tuần.
Ban đầu siêu nản, nhưng dần dần cũng quen với nhịp độ. Việt bắt đầu "hype" khi học từ mới, tưởng tượng cách áp dụng vào Speaking. Thích làm Reading vì văn phong hay, có thể "đu trend" cho Writing. Enjoy Listening vì vừa làm bài vừa cải thiện phát âm.
Và rồi lần thi thứ 8, Việt "chốt đơn" 8.5 điểm! Ngay cả bản thân cũng bất ngờ vì không nghĩ đạt cao như vậy. Nhìn lại, may mắn vì đã từng mất niềm tin, để biết phải phấn đấu mỗi ngày
2. Học là phải liên tục, đừng có "ú oà" rồi thôi
Năm 16 tuổi, Việt "ăn may" được 7.0 IELTS lần đầu. Thời điểm đó điểm này khá "xịn" nên... bạn ấy hơi tự tin thái quá, đánh giá cao năng lực bản thân luôn Kết quả là lười học tiếng Anh, lên lớp 12 năng lực xuống dốc không phanh. Thường xuyên sai những câu siêu basic, phản xạ chậm như rùa, điểm số "tụt dốc đèo không phanh".
Điểm số tụt như một "cú tát trời giáng" Sau đó Việt "lăn xả" luyện đề nhiều hơn, học thuộc phrasal verbs, idioms, ngữ pháp trong Destination C1, C2 suốt hơn 5 tháng. Nhưng điểm vẫn không cải thiện nhiều.
Lúc đó mới nhận ra: đang không thực sự học, chỉ đang "cày đề" thôi. Sai thì check đáp án rồi "Ồ, hóa ra vậy" xong xuôi. Không động não, không học từ mới, hoàn toàn thụ động nên zero tiến bộ.
Nhận ra vấn đề, Việt quyết tâm học nghiêm túc hơn. Ghi hết câu sai vào vở, note từ vựng và cấu trúc ngữ pháp chưa rõ. Thay vì "cày đề", chuyển sang "học đề". Tự làm thầy cho bản thân, câu nào sai thì lên mạng research nguyên nhân để không tái phạm. Thanks to đó, điểm số tăng "vù vù"
3. Học là để ấm vào thân (cả đen lẫn bóng nha)
Theo Việt, câu này đúng cả nghĩa đen lẫn bóng luôn.
Nghĩa đen: học để có nghề kiếm tiền, để ngồi cafe viết status, đi chơi bida, nghe nhạc Taylor Swift, săn sale, trả tiền thuê nhà. Basic needs của cuộc sống đó mà
Nghĩa bóng: học giúp trở thành phiên bản "upgrade" hơn của bản thân. Học IELTS giúp Việt hiểu thế nào là tư duy đa ngôn ngữ, tư duy phản biện, tư duy phân tích. Trải qua thất bại liên tục rồi mới thành công giúp bạn ấy biết thấu cảm, khiêm tốn và tự tin hơn.
Khi học IELTS năm 15 tuổi, Việt không bao giờ nghĩ sẽ dùng nó để kiếm sống. Cũng không ngờ nhờ nó mà có thể cống hiến cho mọi người. Bạn ấy luôn tin vào giáo dục vì việc học, dù theo cách nào, đều giúp mình... trở thành con người tốt hơn
4. Muốn đi xa thì đi cùng "hội bạn thân"
Khi luyện IELTS, Việt may mắn có một người bạn - vừa là thầy vừa là học sinh đầu tiên. Hồi cấp 3, hai đứa luyện nói ở khắp nơi: từ sân quân sự đến căng tin. Thậm chí có hôm còn nói về IELTS Speaking trong giờ Ngữ văn đến nỗi bị cô giáo "mắng té tát" trước lớp
"Học thầy không tày học bạn" - Việt tin câu này 100%. Kiến thức học ở trường/lớp chỉ là "hạt cát" so với những gì học được từ bạn bè. Không hiểu phần nào, người đầu tiên nhờ vả là bạn. Thấy bạn giải được càng có động lực "cày cuốc" hơn!
5. Việc học thực ra là việc dễ nhất (real chấn động)
Đây là câu một chị đồng nghiệp từng nói với Việt. Lúc nghe xong siêu hoang mang, nhưng giờ ngẫm lại thấy... đúng ól!
Khi đi học, thất bại trong thi cử thì chỉ phải chịu trách nhiệm với bản thân thôi. Nhưng khi đi dạy, nếu học sinh thi trượt, không chỉ thấy có lỗi với bản thân mà còn với cả học sinh, team, và cả công ty. Áp lực phải thành công lúc này "gấp bội" luôn
Giờ trung tâm IELTS "mọc như nấm", học sinh không thiếu chỗ học. Họ chọn mình vì tin tưởng. Nếu thất bại trong việc dạy, không dám nhìn mặt học sinh và phụ huynh. Chưa kể áp lực về uy tín, danh dự nữa. Vì thế khi học sinh đi thi, Việt còn lo hơn cả khi tự mình thi. Mong chờ điểm của học sinh còn hơn cả điểm của bản thân!
Hồi đi học, bị cô mắng nghĩ "biết thế hôm nay trốn học". Khi đi làm, bị sếp mắng te tua nghĩ "tôi muốn nghỉ việc". Điểm khác biệt là cô giáo mắng vì muốn giúp đỡ, không muốn phạt. Còn đi làm bị mắng là vì đã gây lỗi ảnh hưởng công ty. Một lần thất bại = một lần trả giá bằng tiền và nước mắt
Nguồn: kenh14.vn