ThoBabe4648
New member
Từ kinh nghiệm tiếp xúc với các em nhỏ bị xâm hại tình dục, TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý đã chỉ ra 8 cách ứng xử sai lầm của người lớn, vô tình khiến các em phải chịu "tổn thương kép" đau lòng
1. Quá phẫn nộ mà quên trấn an con
Người lớn có quyền giận dữ, nhưng lúc này các em cần được trấn an nhất nha!
Những câu nói có sức mạnh chữa lành: "Không sao đâu con, mẹ đã ở đây với con", "Mẹ tin con", "Con có quyền được bảo vệ", "Mẹ sẽ bảo vệ con bằng bất cứ giá nào", "Bất kể chuyện gì xảy ra thì mẹ vẫn tin con"...
Trẻ cần tiếp xúc thể chất - một cái ôm ấm áp từ mẹ. Riêng bố cần thận trọng hơn, vì sau khi bị xâm hại, nhiều em dễ rơi vào trạng thái sợ hết cả nam giới luôn.
2. Quá "tỉnh" và lạnh lùng cũng làm con tổn thương
Có những người họ hàng quá tỉnh táo, lạnh lùng với những câu kiểu: "Xem đã", "Bình tĩnh đã", "Chắc gì đã phải như vậy"...
Thậm chí có người còn trách mắng luôn. Họ không hiểu vết thương lòng đang âm thầm đau đớn như thế nào trong con.
Thái độ này khiến trẻ cảm thấy không được bênh vực. Có những em nhiều năm sau vẫn chưa kết nối lại được với người thân, luôn giữ khoảng cách xa cách nhất định.
3. Quá trình điều tra tra hỏi quá "kinh"
Tuy bây giờ đã có điều chỉnh, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp quá trình điều tra gây sang chấn tâm lý cực nặng cho nạn nhân
Điển hình là: Điều tra quá dài, trẻ phải làm việc quá lâu với công an. Phải ngồi đối chất mà không được chuẩn bị tâm lý. Có trường hợp làm việc ở trụ sở công an xã, nhiều người đứng quanh cửa sổ xem rồi chỉ trỏ...
Lối ứng xử này làm trẻ tổn thương trầm trọng, ảnh hưởng quá lớn về tâm lý.
4. Phải thăm khám đi khám lại nhiều lần
Để củng cố bằng chứng, các em phải đi khám nhiều lần - điều này cũng khiến nhiều em tổn thương thêm
Ví dụ: Thăm khám mất nhiều ngày, người khám và người chứng kiến toàn là nam... Có em mãi về sau, cứ nói đến đi khám là giật mình.
5. Bị "hỏi tới hỏi lui" quá nhiều
Thậm chí khâu phỏng vấn của cán bộ xã hội, cảnh sát, công an... cũng làm các em như bị "xâm hại" lần 2 do bị hỏi đi hỏi lại liên tục: "Bị sờ ở đâu? Bị tấn công chỗ nào?"...
Việc phỏng vấn theo cách đó làm nỗi đau càng thêm nặng nề và kinh khủng.
Theo đúng nguyên lý, chỉ nên dùng búp bê để trẻ chỉ thôi. Ở các nước phát triển, việc phỏng vấn thường do cán bộ tâm lý đảm nhận, chứ không phải công an hay cảnh sát.
Việc "đối chất" sẽ được thực hiện bởi hai phòng biệt lập gắn với nhau bằng bộ đàm. Một phòng có trẻ và cán bộ tâm lý, kết nối với phòng cán bộ điều tra qua bộ đàm.
6. Bị kỳ thị từ những người xung quanh
Họ hàng, làng xóm, bạn bè nhìn trẻ bằng ánh mắt dò xét, thương hại, bàn tán...
Có trường hợp thầy cô quan tâm nói "Có chuyện gì thì nói với thầy cô", nhưng khi em giơ tay phát biểu thì ngay lập tức có tiếng dè bỉu của bạn: "Bị thế còn phát biểu"...
Đối với trẻ, mỗi ngày đi học là một ngày phải chịu đựng.
Không hiếm trường hợp sau khi tòa tuyên bồi thường, dù gia đình chưa nhận được một đồng nào nhưng hàng xóm đã kỳ thị: "Bán cả con để lấy tiền bồi thường"... Tệ quá!
7. Vô tình khiến con đổ lỗi cho mình
Với những gia đình có con bị xâm hại, họ thường phải mất thời gian, tiền bạc, cả công việc để đấu tranh đưa kẻ ác ra ánh sáng.
Đôi lúc vì mệt mỏi, bố mẹ có thể vô tình thốt lên: "Sao con lại như vậy", "Mẹ khổ lắm con có biết không"...
Việc bố mẹ thể hiện sự mệt mỏi sẽ khiến trẻ nghĩ: tất cả là tại mình.
Trong khi các em vốn đã có xu hướng tự đổ lỗi trong các vụ xâm hại tình dục rồi, nên khi bố mẹ thể hiện mệt mỏi sẽ càng khiến các em khó thoát khỏi cảm giác bất an, mặc cảm và xấu hổ về bản thân.
8. "Bảo vệ" thái quá cũng không tốt
Sau khi phát hiện, một số gia đình có xu hướng bảo vệ thái quá như: cho nghỉ học, chuyển địa phương...
Cách này sẽ khiến toàn bộ cuộc sống của trẻ bị xáo trộn nghiêm trọng đấy!
---
Nguồn: soha.vn