8 đạo diễn huyền thoại từng "ăn cơm tù" mà ít ai ngờ tới

9e1f716541f7c6a842b2.jpg


96bee4099f78fca9bb81.jpg


5e60402ea68e93a7fe66.jpg


Ai cũng biết họ là những thiên tài điện ảnh, nhưng ít người ngờ rằng 8 cái tên đình đám này từng có "quá khứ bất hảo" đến vậy đó nha! Có người còn vào tù ngay trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp luôn á. Không biết kinh nghiệm này có giúp gì cho nghệ thuật của họ không, nhưng chắc chắn không ai muốn trải qua cả. Nhờ những câu chuyện này mà ta càng trân trọng những tuyệt phẩm của Quentin Tarantino hay Alfred Hitchcock mang lại nè!

**Quentin Tarantino**

8b5ddcb64648f36021e6.jpg


Ông tổ Quentin Tarantino nổi tiếng với "Pulp Fiction", "Reservoir Dogs", "Kill Bill" hay mới đây là "The Hateful Eight" - một huyền thoại sống của dòng phim phi tuyến tính, đối thoại siêu thông minh và bạo lực mang tính nghệ thuật. Nhưng không chỉ trên phim, ngoài đời Quentin cũng máu lửa không kém đâu!

Hồi còn là đạo diễn trẻ nghèo khó, bác đã phải ngồi tù 10 ngày vì... không trả nổi vé phạt đỗ xe 7000 đô Lúc 15 tuổi thì bị bắt vì ăn trộm sách ở California. Năm 1997, vị đạo diễn nóng tính này còn đánh nhau với Don Murphy (Natural Born Killers, Transformers) - ném vào tường và đấm luôn, bị kiện đòi 5 triệu đô bồi thường luôn á!

Trong một lần phỏng vấn về Reservoir Dog, Quentin còn thẳng thắn: "Nếu không làm đạo diễn thì chắc tao đã thành tội phạm rồi" - chất thật đấy!

**Alfred Hitchcock**

aa77232feb56549294a1.jpg


"Bậc thầy của sự hồi hộp" - Alfred Hitchcock đã định hình lại dòng phim kinh dị đương đại với "Psycho", "Vertigo" hay "Dial M for Murder". Ông giữ kín quá khứ "đen" của mình lắm nha!

Câu chuyện là thế này: bố của Hitchcock là cảnh sát ở London, từng cho con trai vào tù một đêm vì... học kém! Cậu bé Hitchcock phải qua đêm trong nhà lao, từ đó mà có chứng sợ cảnh sát và nhà tù ám ảnh suốt đời. Bảo sao phim ông hay có cảnh giam giữ căng thẳng thế

**David Lynch**

77ebf601db586ba55c96.jpg


Đạo diễn của The Elephant Man, Mulholland Drive, Blue Velvet và Twin Peaks - David Lynch nổi tiếng với phong cách siêu thực "não cá vàng" khiến khán giả không biết nên yêu hay ghét luôn ‍

Hồi còn teen, Lynch và hội bạn thân đã tự chế bom ống rồi kích nổ trong bể bơi trường học! Tiếng nổ lớn đến mức dân xung quanh hoảng loạn, đương nhiên là bị công an bắt ngay lập tức rồi. Quá khứ "phá phách" này như phản chiếu luôn phong cách làm phim "điên khùa" của ông đó!

6e6688953678e764da9f.jpg


**Charlie Chaplin**

Ông hoàng phim câm Charlie Chaplin - huyền thoại với "Modern Time", "The Great Dictator", "City Lights" - cống hiến 76 năm cho nghệ thuật. Nhưng ông cũng từng vướng drama pháp lý nhiều lắm! ⚖️



Giữa những năm 40 của thế kỷ 20, FBI cố tình bôi nhọ Chaplin với 4 cáo buộc, trong đó ồn ào nhất là vi phạm đạo luật Mann (đưa phụ nữ qua biên giới bang vì mục đích tình dục). Phiên tòa bắt đầu tháng 3/1944, may mà Chaplin được tha sau 2 tuần.

Tờ Newsweek gọi đây là "bê bối quan hệ công chúng lớn nhất kể từ vụ Fatty Arbuckle năm 1921" đó! Drama thời đó cũng căng lắm nha



**Roman Polanski**

Bậc thầy phim nghệ thuật Roman Polanski thống trị màn ảnh từ những năm 1960. Nhưng năm 1977, ông bị bắt tại nhà Jack Nicholson vì tội cưỡng bức bé gái 13 tuổi - bị truy tố 6 tội danh siêu nghiêm trọng.

Năm 2009 bị bắt lại ở Thụy Sĩ theo lệnh dẫn độ của Mỹ. Tới phiên tòa 27/11/2015, công tố viên mới đồng ý rằng Polanski đã chịu đủ hình phạt rồi. Case này nặng đô quá!

**Ingmar Bergman**

Đạo diễn huyền thoại người Thụy Điển Ingmar Bergman - cây đại thụ của nền điện ảnh với hơn 40 phim từ 1944 đến 2004. Năm 1976, ông bị bắt vì... trốn thuế!

Bê bối này khiến Bergman suy sụp, phải lưu vong sang Đức luôn. Mặc dù sau đó được tuyên bố vô tội, nhưng phải rất lâu ông mới dám về lại Thụy Điển

**Oliver Stone**

Chủ nhân 3 tượng vàng Oscar với "Midnight Express", "Platoon", "Born on the Fourth of July" - Oliver Stone cũng không xa lạ gì với phòng giam đâu nha! Năm 1999, ông bị bắt và thừa nhận tội sử dụng rượu và ma túy. Năm 2016, ông cho ra mắt phim về Edward Snowden nè

**Jean-Luc Godard**

Với "A bout de souffle" - phim mở đầu Làn sóng mới của Pháp cuối thập niên 1950, Jean-Luc Godard là nhà làm phim quan trọng nhất thập niên 1960.

Tại LHP Cannes 1968, Godard và Francois Truffaut kêu gọi hủy bỏ liên hoan để biểu tình. Godard quát: "Các người là lũ hèn hạ. Khắp nơi ai cũng nói đoàn kết sinh viên và công nhân, còn các người chỉ biết nói về cảnh phim và cú máy ngu ngốc!" Sau đó ông bị cảnh sát bắt giữ, LHP kết thúc trong ồn ào không trao giải nào cả ✊

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top