8 chiếc iPhone "bay màu" khỏi công ty, cảnh sát Hà Nội tóm gọn cả băng nhóm

0fd13245c9bdfbc29df8.jpg


Sáng ngày 21/8/2026, một công ty ở ngõ 670 Hà Huy Tập, xã Phù Đổng, Hà Nội phát hiện bị "ăn trộm" tới 8 chiếc iPhone và đã báo cảnh sát ngay lập tức. Nghe có vẻ như một vụ án bí ẩn, nhưng sự thật phía sau lại khiến nhiều người phải ngã ngửa

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Phù Đổng đã vào cuộc cực nhanh, triển khai đủ mọi biện pháp từ xác minh, thu thập chứng cứ cho đến rà soát các đối tượng đáng ngờ.

Và chỉ trong thời gian ngắn (flex không?), cảnh sát đã "bắt thóp" được ngay 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp này luôn!

36766019d20319ae3dfe.jpg


Theo kết quả điều tra ban đầu, "main character" của vụ này là anh Bùi Văn Nhiên (sinh năm 1997, quê Phú Thọ) - người đã có tới 3 tiền án về tội trộm cắp rồi mà vẫn "tái phạm" ‍♂️

Vào rạng sáng ngày 16/8/2026, anh ta đã "đột nhập" vào công ty và cuỗm mất tổng cộng 8 chiếc iPhone các loại. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó nhé!

Sau khi trộm xong, Nhiên đã bán 4 chiếc cho Hoàng Quang Trường (sinh năm 1993, đang tạm trú tại Hà Nội) với giá 14,4 triệu đồng. Còn 3 chiếc khác thì được rao bán thoải mái trên Facebook luôn, rồi bán cho Cao Trọng Hiếu (sinh năm 1993, quê Phú Thọ) với giá 3,3 triệu đồng. Tính ra 7 chiếc iPhone chỉ bán được có 17,7 triệu thôi - thiệt thòi quá trời!

Với đầy đủ bằng chứng trong tay, Công an xã Phù Đổng đã ra quyết định tạm giữ hình sự cả 3 đối tượng Bùi Văn Nhiên, Hoàng Quang Trường và Cao Trọng Hiếu để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc vẫn đang được xử lý tiếp theo quy định pháp luật.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top