Sau khi kết thúc hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026, có tới 8 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam không về nước cùng cả đoàn. Lý do gì vậy các bạn ơi?
Tối 5/10, đội tuyển Việt Nam đã khép lại giải đấu bằng thất bại đáng tiếc 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng 3 trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia. Ban đầu, cả đội dự kiến sẽ về nước trong ngày 6/10 để nghỉ ngơi trước khi trở lại với các CLB.
Tuy nhiên, có tới 8 cầu thủ có lịch trình "xịn xò" hơn nè!
Cụ thể, 4 cầu thủ gồm Le Giang Patrik, Nhat Minh, Khoa Ngo và Williams Minh Hoang sẽ không về Việt Nam mà bay thẳng sang Thái Lan để hội quân cùng CLB Công An TP.HCM. Các bạn sẽ di chuyển từ Jakarta sang Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) 2026-2027. Bận rộn quá đi mất
Còn 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB Công An Hà Nội (CAHN) gồm Nguyen Dinh Bac, Nguyen Thanh Long, Cao Pendant Quang Vinh và Adou Minh thì lại bay thẳng sang Singapore. Nhóm này sẽ hội quân cùng CAHN để chuẩn bị cho trận làm khách trước Lion City Sailors vào ngày 8/10.
Duy nhất chỉ có trung vệ Bui Hoang Viet Anh được về nước nghỉ ngơi thôi. HLV Polking quyết định cho cầu thủ này tạm thời không hội quân vì anh đang gặp vấn đề về thể trạng và có dấu hiệu quá tải sau thời gian thi đấu liên tục. Tội nghiệp quá!
Patrik Le Giang thổ lộ về thất bại của ĐT Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ 4 sau khi thua Malaysia trong trận tranh hạng Ba. Thủ môn Patrik Le Giang thừa nhận toàn đội không tránh khỏi cảm giác thất vọng, nhưng các cầu thủ vẫn có thể tự hào về tinh thần chiến đấu trong suốt giải đấu.
Trận đấu với Malaysia cũng là thử thách lớn đối với Patrik khi anh phải thi đấu với vết thương trên cánh tay đã được khâu tới 2 mũi. Dù đau đớn, anh vẫn chọn ra sân vì cho rằng được khoác áo đội tuyển quốc gia là một vinh dự lớn. Đúng chuẩn chiến binh rồi!
Theo Patrik, những tổn thất về lực lượng là một trong những nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam không đạt kết quả như mong muốn. Đội bóng phải đối mặt với nhiều trường hợp chấn thương trong quá trình thi đấu, ảnh hưởng đến nguồn năng lượng và khả năng xoay tua.
"Chúng tôi mất nhiều cầu thủ và điều đó khiến đội thiếu năng lượng. Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn có những cầu thủ khác thể hiện tài năng của họ. Tất cả đều rất mạnh mẽ. Đó là điều quan trọng nhất. Ngoài chấn thương, thì thời tiết cũng là thách thức lớn. Dĩ nhiên điều này là như nhau với tất cả các đội bóng tham dự giải", thủ môn tuyển Việt Nam chia sẻ.
Dù hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 không kết thúc bằng một tấm huy chương, tuyển Việt Nam vẫn có những màn trình diễn khá ổn trong vòng bảng trước Philippines, Pakistan và đặc biệt là trận đấu quan trọng với Thái Lan.
Bên cạnh đó, việc nhiều cầu thủ được trao cơ hội thay thế những nhân tố chấn thương cũng mang đến tín hiệu đáng chú ý. Những gương mặt này đã tận dụng thời gian thi đấu để thể hiện khả năng chuyên môn và bản lĩnh trong màu áo đội tuyển.
Sau thất bại trước Malaysia, Patrik Le Giang cho biết anh vẫn cảm thấy tự hào về tinh thần mà toàn đội thể hiện.
"Chúng tôi không vui vì thua trước Malaysia. Nhưng tôi tự hào về đội bóng vì chúng tôi thể hiện tinh thần đồng đội và cố gắng hết sức."
Thủ thành sinh năm 1992 cũng dành lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển trong suốt giải đấu. Anh đồng thời gửi lời xin lỗi vì Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu giành huy chương. Thấy tinh thần đáng trân trọng quá!
Nguồn: techz.vn