SuAngel9302
New member
Barca tuy nổi tiếng là "trường võ" đào tạo các siêu sao bóng đá nhưng cũng có lúc "chọn nhầm người yêu" với những bản hợp đồng fail não không tưởng luôn á!
1. Keirrison
Năm 2009, Barca rút hầu bao 14 triệu euro đưa Keirrison từ Palmeiras về với hợp đồng 5 năm. Nhưng mà... cạnh tranh với team Messi, Pedro thì đúng là "nhiệm vụ bất khả thi" luôn Cuối cùng chàng trai Brazil này phải quay về quê nhà chơi cho Cruzeiro vì không có cửa ở Nou Camp.
2. Zlatan Ibrahimovic
Năm 2009, Pep Guardiola chi đậm 49 triệu euro + Samuel Eto'o để rước Ibra từ Inter Milan về. Plot twist là combo này lại thành "thảm họa" giống như vụ Mourinho - Shevchenko vậy
Trai đẹp Thụy Điển không những chẳng giúp ích mấy mà còn "drama" tới tấp với thầy Pep. Kết quả? Chỉ 1 mùa là Ibra phải cút về Italia khoác áo AC Milan rồi!
3. Marc Overmars
Hè 2000, Barca chịu chi 25 triệu bảng đón cựu sao Arsenal về. Nhưng anh bạn này chỉ ghi được có 8 bàn trong 31 trận - tệ hơn cả thời ở Anh nhiều
Dù được đá Champions League 2001-2002 thường xuyên nhưng chỉ ghi được đúng 1 bàn. Thời gian ở Barca, Overmars chẳng có danh hiệu nào cả, buồn không nói nên lời!
4. Dmytro Chygrynskiy
2009, Barca rút 25 triệu euro từ Shakhtar Donetsk. Nhưng anh này trình diễn tệ đến nỗi... không đủ tiêu chuẩn đá Champions League luôn á
Cả mùa 2009-10 chỉ được đá có 851 phút rồi phải về lại Shakhtar với giá 15 triệu euro. Barca lỗ trắng 10 triệu với lý do "không đủ trình" - RIP
5. Geovanni
Năm 2001, Barca bỏ ra 20 triệu đô với kỳ vọng có "tiểu Ronaldo". Thế nhưng... Geovanni chẳng chứng minh được gì, bị cho mượn sang Benfica rồi về Brazil. Sau đó anh bạn này "lang thang" khắp Premier League từ Man City đến Hull City. Buồn thảm!
6. Gerard López
Drama của drama: Sản phẩm La Masia nhưng Barca phải... mua lại từ Valencia với giá 24 triệu euro - kỷ lục chuyển nhượng nội bộ Liga lúc đó đấy!
Nhưng mà Gerard chỉ để lại toàn thất vọng thôi. Không trụ nổi ở La Liga, cuối cùng phải sang Monaco để tìm chỗ đứng.
7. Gabriel Milito
Từ Real Zaragoza về với giá 20 triệu đô năm 2007. Ấn tượng duy nhất của anh này là... chấn thương liên tục 4 năm chỉ đá được 75 trận và ghi 2 bàn. Mùa 2010-2011 còn tệ hơn, chỉ ra sân 16 trận. Nhiều lần Milito đòi ra đi vì ngồi dự bị mãi!
8. Alexander Hleb
2008, Barca móc túi 15 triệu đô đón sao Arsenal về. Tưởng đẳng cấp Premier League thì ngon lành, ai ngờ đến Barca lại không lấy lại được phong độ vì chấn thương dai dẳng
Ngồi dự bị mãi mãi, cuối cùng Hleb phải rời Nou Camp theo dạng cho mượn sang Wolfsburg của Đức. Sad ending!
Nguồn: soha.vn