Chill phết á, bác 74 tuổi này mỗi ngày vẫn cày 1-1,5 tiếng để học luật, đọc tin tức thời sự chuẩn bị thi "Kỳ thi Chứng chỉ Hành nghề Luật Quốc gia" Đúng là không bao giờ quá muộn để học hỏi nhỉ!
"Tôi chưa từng học đại học, cũng chẳng có thầy cô nào trực tiếp giảng dạy"
Năm 1988, ông Phùng Quốc An đã vượt qua kỳ thi tự học đại học tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và nhận bằng cử nhân do Khoa Luật, ĐH Vũ Hán cấp. Ông là một trong những người đầu tiên hoàn thành chương trình này sau khi Quốc vụ viện ban hành "Quy định tạm thời về kỳ thi tự học đại học".
Lúc đó bác đã ngoài 30 rồi đó. Chương trình học khủng khiếp luôn: 22 môn, mỗi năm thi có 2 đợt thôi. "Chỉ cần trượt một môn thôi là không thể tốt nghiệp," ông nhớ lại. Thành công của bác hoàn toàn nhờ ý chí sắt đá và sự kiên trì cực mạnh
"Tri thức thay đổi vận mệnh"
Sau khi tốt nghiệp, ông Phùng Quốc An chuyển từ thợ cơ khí sang làm bộ phận tuyên truyền của nhà máy, phụ trách các hoạt động quảng bá và phổ biến kiến thức pháp luật.
Sau khi bị cắt giảm biên chế, ông tình cờ thấy thông tin tuyển tư vấn viên sinh viên tại một trường đại học ở Chiết Giang. Ông nộp hồ sơ với nét chữ đẹp như in, chinh phục ngay nhà tuyển dụng
Năm 2021, lúc 68 tuổi, ông về quê nhà An Lục để "dành chút thời gian cho bản thân". Nhưng mà vẫn kiên trì học 1-1,5 tiếng mỗi ngày, cập nhật pháp luật và tin tức thời sự
Tại sao lại thi chứng chỉ luật ở tuổi 74?
Ông Phùng Quốc An giải thích là ông tin vào triết lý "đọc sách và học tập suốt đời". Kể từ khi bắt đầu ôn, ông cày 2-3 giờ mỗi ngày để nghiên cứu tài liệu thi
Điều đặc biệt là nhiều người tìm đến ông xin tư vấn pháp lý, và ông luôn giải đáp miễn phí 100%, không nhận xu nào cả Mỗi năm ông làm ít nhất 10 ca tư vấn "tự nguyện" như vậy. Vài năm trước, một người bạn kinh doanh lốp xe bị nợ hơn 30.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 115 triệu đồng) tiền hàng gần 2 năm chưa đòi được. Ông Phùng Quốc An đã giúp người bạn sắp xếp lại và soạn đơn khiếu nại. Sau 6 tháng, bạn ấy thu hồi được toàn bộ tiền! "Đối với những người bình thường, ngay cả một vấn đề nhỏ tựa hạt cát cũng có thể nặng tựa ngàn cân, nếu nó ảnh hưởng đến một gia đình đang gặp khó khăn về tài chính", ông chia sẻ
Năm nay là lần đầu tiên ông Phùng Quốc An tham dự "Kỳ thi Chứng chỉ hành nghề luật quốc gia". Ông thú nhận việc thức khuya ôn thi đã ảnh hưởng đến thị lực Hơn nữa, do không thạo máy tính, ông lo việc dùng chuột chọn đáp án sẽ chậm hơn các thí sinh khác. Ông đã báo cáo với cơ quan tư pháp địa phương, và Sở Tư pháp TP. Hiếu Cảm đã nhanh chóng bố trí nhân viên hỗ trợ. Một cán bộ cho biết: "Trong quá trình thi, chúng tôi sẽ hỗ trợ ông ấy phóng to cỡ chữ trên màn hình máy tính"
Tuy nhiên, ông không quá đặt nặng kết quả. "Tôi chủ yếu tận hưởng quá trình nỗ lực phấn đấu. Kết quả không phải là điều quan trọng nhất đối với tôi", ông giải thích rằng việc tham gia kỳ thi là cách để khép lại hành trình nỗ lực suốt nhiều năm qua và để bản thân không phải hối tiếc điều gì
Nguồn: svvn.tienphong.vn