72 tuổi đi họp lớp, thấy bạn làm sếp, làm báo còn mình bán tranh chật vật: Hoá ra bí quyết thành công nằm ở ĐIỀU NÀY

Chỉ nhờ một buổi họp lớp, cụ ông 72 tuổi đã tìm ra bí quyết thành công và lấy lại động lực sống – câu chuyện xịn sò này đang viral mạnh trên MXH Toutiao (Trung Quốc) đây!

***

Mình là Khương Nguyên, năm nay 72 tuổi rồi nhé. Hiện tại đang làm hoạ sĩ tự do, vẽ tranh kiếm sống. Trước giờ mình luôn nghĩ mấy buổi họp lớp chán lắm, toàn là nơi để flex thôi

Nhưng mà buổi họp lớp cách đây vài tháng đã làm mình "sốc văn hoá" luôn ấy. Hôm đó ngồi quanh bàn với lũ bạn cũ, cùng nhau ôn lại tuổi thơ dữ dội và tám chuyện gia đình, công việc. Nhiều năm chưa gặp, mình tò mò muốn biết ai giờ ra sao nữa.

2470ff1d4f39ce0b164e.jpg


Trong đó có một bạn giờ đã là doanh nhân đỉnh cao, ảnh hưởng lớn trong ngành luôn. Ngồi cạnh cậu ta, mình hơi shock: "Lâu không gặp quên luôn cậu là ai rồi á. Giờ cậu giỏi xịn thế này, hồi xưa chắc là học sinh giỏi xịn xò phải không?".

Plot twist là anh bạn doanh nhân này lại nói lúc đi học thành tích bình bình thôi, chẳng có gì nổi bật, điểm số cũng trung bình trung bình ấy. Nghe vậy cả lớp sốc nặng, tò mò muốn biết bí kíp liền

Càng tám càng biết nhiều bạn cùng lớp giờ đều thành công, có vị trí trong xã hội luôn. Type như Gia Minh – hồi đó đội trưởng đội bóng giờ thành phóng viên thể thao nổi tiếng. Hay Cẩm Như – hồi xưa học lực bình bình giờ làm chủ tịch công ty lớn rồi nha!

Ngồi trên bàn tiệc, mình hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Và rồi mọi người bắt đầu share bí kíp thành công. Hoá ra, thành công của họ không phải nhờ điểm cao ngày xưa mà là nhờ **kiên trì theo đuổi sở thích và có định hướng rõ ràng cho tương lai** nha!

457f1ba87fc7301e81f3.jpg


Bạn doanh nhân share: "Nếu cậu cố gắng vì thứ mình thích, biến nó thành sự nghiệp, cậu chắc chắn sẽ có động lực hơn để làm tốt công việc của mình đó".

Còn bạn phóng viên thể thao, giờ là nhà báo, bình luận viên kỳ cựu kể: "Hồi bé mình cuồng bóng đá lắm. Học hành thì tệ, hay bị thầy cô mắng. Nhưng mình luôn cố giữ mindset tích cực nhất có thể. Giờ được làm việc mình thích nên vui và hạnh phúc lắm"

Nghe đến đây, mình nghĩ lại bản thân. Hồi nhỏ mình cũng không phải học sinh chăm chỉ gì đâu. Dù điểm trung bình nhưng mình luôn thích vẽ và mơ ước trở thành hoạ sĩ.

Nhưng mà áp lực tài chính đè nặng quá nên mình đã bỏ luôn niềm đam mê. Công việc nghệ thuật đòi hỏi sáng tạo cao, có tháng không bán được bức nào, "bữa đói, bữa no" liên tục. Vì vậy mình đã ngưng vẽ lâu lắm rồi, đi làm nhân viên văn phòng bình thường. Không có tầm nhìn xa đã khiến mình không theo đuổi được đam mê, vì thu nhập quá ít ỏi

Ra về sau buổi tiệc, mình vẫn còn suy nghĩ mãi. Buổi họp lớp này giúp mình hiểu rằng thành công không phụ thuộc vào điểm số hay ranking trên lớp mà phải dựa vào **sự yêu thích công việc và thái độ tích cực hướng tới tương lai, "dám nghĩ, dám làm"** nha!

Về nhà, mở cửa sổ nhìn những ngôi sao sáng trên trời đêm, trong lòng chợt lóe lên tia hy vọng. Dù tuổi không còn trẻ, mình muốn một lần nữa theo đuổi lại đam mê. Mình tin chỉ cần đủ dũng cảm, kiên trì theo đuổi ước mơ là được. Mình không còn hối tiếc về thất bại trong quá khứ nữa ✨

30a4a3e74bad70b94692.png


Điều mình muốn làm giờ là không ngừng học hỏi và theo đuổi đam mê. Giờ sống bằng lương hưu từ công việc văn phòng, cộng thêm bán tranh để có "đồng ra, đồng vào". Lúc rảnh là luyện tập vẽ. Kỹ năng vẽ của mình đang ngày càng lên level đó

Hiện tại, nhờ chăm chỉ và kiên trì, tranh của mình đã được một Tổ chức Triển lãm nghệ thuật để mắt tới rồi! Tranh được trưng bày và bán cũng ngon lành. Đứng tại triển lãm, nhìn tác phẩm của mình được mọi người đánh giá cao, mình thấy thành tựu và tự hào về bản thân lắm luôn

Tất cả thành quả hiện tại đều xuất phát từ việc kiên trì theo đuổi ước mơ và thái độ tự tin hướng tới tương lai. Dù thành công đến muộn hơn bạn bè nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc, tự hào nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top