Thần thoại Trung Hoa không chỉ có những vị thần oai phong, mà còn có cả đống quái vật kinh dị không tưởng luôn nha! Hãy cùng mình điểm qua 7 sinh vật đáng sợ nhất được ghi chép trong sách cổ, đảm bảo xem xong là muốn "chạy ngay đi" theo lời anh Sơn Tùng liền!
1. Thao Thiết - Con dê mặt người ăn thịt người
Thao Thiết là một trong Tứ đại hung thú thời thượng cổ của Trung Hoa. Được ghi chép trong Sơn Hải Kinh, sinh vật này trông như một con dê nhưng lại có... mặt người luôn! Hai con mắt nằm dưới nách, răng như hổ, móng như người, tiếng kêu giống hệt trẻ con. Nghe đã thấy rùng rợn chưa?
Thao Thiết có sức mạnh khủng khiếp, tính tình hung dữ, tham lam vô đáy và đặc biệt thích... ăn thịt người. Gặp phải thì coi như xong đời luôn á!
2. Hình Thiên - Chiến binh không đầu bất tử
Câu chuyện về Hình Thiên nghe cũng tragic phết đấy! Anh là một chiến binh từng thách thức Hiên Viên Hoàng Đế. Kết quả? Bị chém đầu bay luôn và vứt thủ cấp lên núi Thường Dương. Nhưng plot twist ở chỗ... anh vẫn đứng dậy chiến đấu tiếp!
Vì bị chặt đầu nên hình dạng của Hình Thiên siêu kỳ dị: hai núm vú thay cho mắt, bụng thay cho miệng. Tưởng tượng thôi đã thấy kinh rồi!
3. Cùng Kỳ - Biểu tượng của kẻ xấu xa
Cũng thuộc hội Tứ đại hung thú, Cùng Kỳ có ngoại hình như hổ, lông như nhím, có cánh, kêu như chó và ưa ăn thịt người (lại thêm một con ghê gớm nữa rồi ).
Điểm đặc biệt của Cùng Kỳ là tính cách "độc": gặp kẻ thư sinh thì ăn luôn cả người, gặp người tốt thì ăn riêng mũi, gặp kẻ xấu thì lại... khuyến khích làm ác thêm! Vì vậy mà Cùng Kỳ trở thành biểu tượng cho những người hay có ý đồ bất chính, chuộng bạn xấu.
4. Niên - Nguồn gốc của tết Nguyên Đán
Niên là sinh vật giống rồng bốn chân, sống trên núi cao. Con này hay xuất hiện vào đêm khuya, bắt người và ăn thịt. Để đuổi Niên, người xưa sơn tường đỏ, dán thần lên cửa, đốt pháo, gõ nồi tạo tiếng ồn.
Fun fact: Đây chính là nguồn gốc của phong tục múa lân dịp Tết đấy các bạn ơi! Ai ngờ được phải không?
5. Qùy - Trống chiến vang 500 dặm
Qùy được ghi chép trong Thượng Cổ Dị Thú Thần Thú, sống ở núi Lưu Bộc, nước Đông Hải. Con này có đầu giống trâu nhưng chỉ có một chân, thân màu xanh đen, tỏa ánh sáng, tiếng gầm như sấm.
Trong trận chiến với Xi Vưu, Hiên Viên Hoàng Đế đã bắt được Qùy, lột da làm trống, dùng xương làm dùi. Tiếng trống này vang khắp 500 dặm luôn, cổ vũ tinh thần chiến đấu max xịn!
6. Ba Xà - Rồng trăn khổng lồ ăn voi
Trong các truyền thuyết về rồng của Trung Hoa, Ba Xà là một trong những loài đáng sợ nhất. Hình dạng giống trăn, dài tới 90m (tưởng tượng không nổi luôn ), chuyên nghiệp ăn thịt voi!
Ba Xà hay ẩn nấp ở hồ nước, chờ con mồi đến uống nước hay tắm rửa rồi lao ra nuốt chửng. Mỗi lần ăn một con voi, phải ba năm sau nó mới nôn xương ra. Ăn chậm tiêu thế này thì ai dám ăn buffet với nó?
7. Nhân Xà - "Chạy ngay đi" kẻo không kịp!
Nhân Xà là loài dị thú có thân và đầu rắn nhưng chân tay là chân tay người. Cao tới bảy thước, toàn thân màu xanh sẫm, đi đứng thẳng như người. Chúng thường sống theo bầy, cùng nhau đi kiếm ăn.
Điểm đáng sợ nhất? Nhân Xà thích ăn thịt người và sẽ cười thật to trước khi ăn tươi nuốt sống bạn! May mắn là chúng di chuyển rất chậm, nên nếu nghe tiếng cười thì nhớ lời Sơn Tùng M-TP mà "chạy ngay đi" là thoát nạn nha!
Nguồn: gamek.vn