Từ khi bắt đầu cầm quân bóng đá Việt Nam, thầy Park Hang-seo luôn dành toàn "lời có cánh" cho làng túc cầu xứ hình chữ S của chúng ta Nhưng mà các ông thầy ngoại trước đó như Karl-Heinz Weigang, Falko Goetz, Edson Tavares, Alfred Riedl... thì lại để lại một rổ feedback khá là... "chạm tim" nha các bạn ơi
1. HLV Alfred Riedl: "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc!"
Năm 1998, vị thuyền trưởng người Áo lần đầu về dẫn dắt tuyển Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã nhận ra cực nhanh: ban lãnh đạo bóng đá VN toàn tập trung vào đội tuyển quốc gia để chạy theo thành tích, mà quên mất rằng bóng đá trẻ mới chính là cái nền tảng phải đầu tư kỹ càng
Và rồi ông thốt lên câu nói siêu kinh điển, chính xác đến tận bây giờ: "Bóng đá Việt Nam đang xây nhà từ nóc" - đúng là nhận xét bất hủ luôn nha!
2. HLV Karl-Heinz Weigang: "Các anh bán trận này bao nhiêu?"
Tiger Cup 1996 tại Singapore - một năm sau thành công đỉnh cao của tuyển VN tại SEA Games 18 với vị trí á quân nha các bro.
Tuyển VN đá bảng A cùng Indonesia, Myanmar, Lào và Campuchia. Trước khi sang Singapore, cả đội đã tập huấn dài ngày tại Đức với đầy những tin vui.
Nhưng mọi thứ bắt đầu đi xuống khi VN chỉ thắng chật vật Campuchia 3-1 ở trận mở màn, rồi đến đỉnh điểm là hòa 1-1 với Lào trong thế rượt đuổi tỷ số May mắn có cú sút phạt thần sầu của tiền đạo Lê Huỳnh Đức hiệp 2, cú "đá bể nồi cơm đồng đội" huyền thoại đấy!
Ngay giờ giải lao trận gặp Lào, HLV Weigang đã nổi điên, lớn tiếng dọa đuổi về nước nhóm cầu thủ đá... khó hiểu từ đầu giải. Thậm chí ông còn vừa hỏi vừa chỉ tay vào ví: "Các anh bán trận này bao nhiêu?" - câu nói gây chấn động luôn đó!
Rất may sau đó, nhờ kỹ năng thuyết phục max đẹp của Trưởng đoàn Tô Hiền, ông Weigang đồng ý để 4 "nghi can" ở lại, tiếp tục đá và thắng Myanmar 4-1, hòa Indonesia 1-1 để vào bán kết.
Trước đó, cũng chính ông Tô Hiền đã phải xử lý drama giữa HLV Weigang và các trợ lý người Việt, sau khi các trợ lý này "quát" thẳng mặt ông thầy Đức: "Ông cũng chỉ là người làm thuê..." - Trời ơi căng thẳng quá đi!
3. HLV Dido: "Tôi không hợp với chương trình đào tạo bóng đá của VFF"
Ông thầy Brazil này từng dẫn dắt tuyển VN giai đoạn 2001-2002, được biết đến là mẫu HLV nghiêm khắc không chịu sự buông lỏng của các "sao mới nổi" đâu nha.
Sau khi U23 Việt Nam fail tại SEA Games 21 (2001), VFF chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Dido. Trước khi về nước, ông thẳng thắn: "Tôi không hợp với chương trình đào tạo bóng đá của VFF. Họ đặt ra mục tiêu nhưng không cho HLV thời gian và cơ hội để thực hiện chiến lược. Một năm để build một đội tuyển đủ sức thi đấu ở các giải lớn đã khó rồi, huống chi tôi mới chỉ cầm quân vài tháng" - Đúng là áp lực quá mức!
4. HLV Edson Tavares: "Bóng đá Việt Nam chậm tiến vì thay HLV xoành xoạch"
Ngày 24/11/1994, Edson Tavares ký hợp đồng 1 năm, trở thành ông thầy ngoại đầu tiên của bóng đá VN. Nhưng chỉ sau đúng 45 ngày với kỳ tích đưa cả 2 đội tuyển VN vào bán kết Cúp Độc Lập trên sân Thống Nhất (TP.HCM), vị HLV Brazil đầy cá tính này đã phá hợp đồng ra đi vì va chạm với Liên đoàn
Ngày 11/3/2004, ông Tavares comeback Việt Nam và 11 ngày sau ký hợp đồng làm HLV trưởng tuyển VN lần thứ hai.
Tuy nhiên lần trở lại này là một thất bại của cả ông và bóng đá VN với 15 trận: 6 thắng, 2 hòa và 7 thua. Trận thua quyết định ông từ chức là trận thua Indonesia 0-3 ngay trên sân Mỹ Đình (11/12/2004) tại Tiger Cup 2004
"Bóng đá Việt Nam có nhiều thành tích nhưng mới chỉ quẩn quanh trong khu vực và một ít ở châu Á. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng theo quan điểm riêng của tôi chỉ vì Việt Nam thay HLV ngoại xoành xoạch.
Singapore thay 3 HLV trong 9 năm, Thái Lan thay 2 HLV cũng trong 9 năm thì vẫn với khoảng thời gian ấy Việt Nam đổi tới 8 đời HLV. Thật kinh khủng! Điều này đã làm cản trở bóng đá tiến lên" - HLV Tavares thẳng thắn tuyên bố sau khi bị VFF chấm dứt hợp đồng. Real talk đấy!
5. HLV Falko Goetz: "Đừng nên đánh giá thấp Việt Nam"
Tháng 5/2011, ông Falko Goetz ký hợp đồng 2 năm với VFF. Mission của ông là đưa U23 Việt Nam tối thiểu vào chung kết SEA Games 26. Kết quả? U23 VN thậm chí không giành được tấm HCĐ an ủi luôn á
Trong 6 tháng ngắn ngủi "on duty", HLV người Đức để lại câu nói rất... ngoại giao: "Việt Nam có 85 triệu dân và đó là tiềm năng lớn để xây dựng một đội tuyển vững mạnh. Đừng nên đánh giá thấp Việt Nam" - Nghe động viên vậy thôi chứ kết quả thì...
6. HLV Letard: "Cầu thủ bị stress ngay từ khi còn đang hát quốc ca"
Đây là nỗi ám ảnh lớn nhất cho VFF luôn các bạn ạ! HLV người Pháp chỉ có 6 tháng hợp đồng (từ tháng 2 đến tháng 8/2002), sớm bị phát hiện yếu về chuyên môn nhưng lại... pro về kiện cáo. Đỉnh điểm là VFF bị Tòa án thể thao của FIFA phạt hơn 200.000 USD vì đơn phương chấm dứt hợp đồng - Đau ví quá trời!
Sau khi U23 out khỏi LG Cup (4/8/2002), ông Letard phát biểu: "Các bạn thất vọng là đúng thôi, nhưng tôi xin nhắc lại rằng LG Cup không phải là mục tiêu của tôi. Dẫu sao qua giải đấu này tôi cũng đã khám phá khả năng thực thụ của các cầu thủ, người nào chơi tốt, người nào bị stress ngay từ khi còn đang hát quốc ca..." - Trời ơi, hát quốc ca mà đã stress rồi thì làm sao đá bóng được?
7. HLV Toshiya Miura: "V.League rất kinh khủng!"
"Cầu thủ trên sân không chịu chạy, điều hành giải đấu cũng qua loa. Trận đấu bắt đầu lúc 17h00 trên mặt sân oi bức. Điều này cũng có lý do của nó. Một là do lên sóng truyền hình 2, 3 trận đấu cùng lúc. Hai là do lúc 19h00 có chương trình thời sự nên không thể tổ chức trận đấu. Nói chung là không đảm bảo được khung thời gian phát sóng" - HLV Miura chia sẻ thật. Nghe mà thấy... hiểu quá!
HLV Miura còn nói thẳng về nhiều chuyện không mới ở làng bóng VN như lề thói đi trễ về sớm, chơi nhiều ở VFF, thói quen xấu của cầu thủ. Ngoài ra, ông cũng bật mí nhiều lúc phải thỏa hiệp với VFF để công việc thuận lợi hơn, rồi phải chịu can thiệp từ bên ngoài và mức lương cũng không... wow lắm
Nguồn: soha.vn