Từ thế kỷ 19, thời đại công nghiệp đã làm "lột xác" cả thế giới với hàng loạt máy móc siêu tiện lợi nha mọi người ơi!
Nhưng mà drama ở chỗ, hồi xưa những phát minh đó mới ra lò thì bị "ném đá" tơi bời, ai cũng chê là "điên khùng, quái lạ" luôn á Check ngay 7 phát minh từng bị gắn mác "khùng điên" nhưng giờ không thể thiếu trong đời sống nhé!
## Bóng đèn - Từ "đứa trẻ kỳ lạ" đến thiên tài
Hồi nhỏ, Thomas Edison là đứa trẻ "mọt sách" kiểu khác, cứ thích hỏi "tại sao thế này, tại sao thế kia" nhưng lại không chịu trả lời câu hỏi của thầy. Kết quả là bị bạn bè bảo "điên khùng, đần độn" hết á
Vì vậy, Edison chỉ đi học có 6 tháng rồi về nhà học với mẹ thôi. Nhưng plot twist là ông cho ra đời hàng loạt phát minh bá đạo như bóng đèn điện, máy hát...
Năm 1879, khi bóng đèn điện vừa ra mắt, dân tình chẳng ai để ý hoặc chê là "ánh sáng trái tự nhiên" quá trời luôn. Nhưng dần dần, qua thời gian sử dụng thì mọi người mới "ngã mũ" trước độ hữu ích, giờ thì bóng đèn là must-have item rồi đúng không nàooo!
## Cà phê - Từ "thuốc ma túy" thành đồ uống quốc dân
Ban đầu, cà phê được người Sufi theo đạo Hồi dùng để tỉnh táo trong đêm cầu nguyện.
Khi cà phê lan sang Trung Đông, nó bị coi là "phép màu độc hại" khiến mọi người mất thời gian sản xuất để ngồi tám chuyện, uống cà phê suốt ngày
Đến năm 1500, các trường học tránh xa cà phê vì bị cho là đồ uống gây nghiện như rượu vậy. Quán cà phê trở thành nơi tụ tập của "phần tử bất hảo" hoặc nguồn lây dịch bệnh nữa các bạn ạ!
Nhưng mà plot twist là cà phê vẫn "sống sót" đến giờ và trở thành thức uống phổ biến toàn cầu luôn nha!
## Máy bay - Từ "đồ chơi khoa học" đến bá chủ bầu trời
Anh em nhà Wright đã tạo ra cột mốc lịch sử với chiếc máy bay đầu tiên năm 1903, bay được... đúng 12 giây thôi nha!
Năm 1911, tướng Pháp Ferdinand Foch - người chỉ huy quân đội trong Thế chiến I còn phát ngôn: "Máy bay là món đồ chơi khoa học hấp dẫn nhưng vô dụng với quân đội" đó các bạn!
Nhưng chỉ 8 năm sau, chiếc máy bay của Curtiss đã flex cực mạnh khi bay xuyên Đại Tây Dương từ Newfoundland đến Bồ Đào Nha rồi nè!
Từ Thế chiến II đến giờ, máy bay đã trở thành vũ khí kiêm phương tiện đi lại không thể thiếu. Và giờ còn có thêm máy bay không người lái đang hot rần rần trong nhiều lĩnh vực nữa!
## Ô dù - Từ "vật dụng quái dị" đến phụ kiện thời trang
Năm 1750, ông Jonas Hanway sống ở Anh là người đầu tiên mang ô ra phố sau khi mua từ Pháp về.
Kết quả là ông bị mọi người xa lánh, coi như "quái vật" luôn á! Lái xe chở khách còn sợ chiếc ô của ông gây nguy hiểm cho họ nữa Nhưng ông vẫn cứ mang ô che mưa che nắng đến cuối đời, "unbothered king" thật sự!
Dần dần, người Anh quen với hình ảnh chiếc ô và bắt đầu sử dụng như món đồ thời trang để phân biệt đẳng cấp xã hội hơn là để che mưa che nắng. Lúc đó phụ nữ xài ô nhiều hơn nam giới nhé!
Đến đầu thế kỷ 19, ô dù mới được sử dụng rộng rãi và được cải tiến với nhiều mẫu mã xinh xỉu như bây giờ!
## Máy tính cá nhân - Cuộc cách mạng công sở
Năm 1981, IBM cho ra đời chiếc máy tính cá nhân đầu tiên với giá 1.565 USD (khá là "chát" đó nha!).
Sau đó, các hãng liên tục sáng tạo, cho ra laptop, notebook, ultrabook... Phần cứng thì ngày càng nhỏ gọn nhưng hiệu năng lại tăng vọt!
Máy tính cá nhân đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức làm việc trong mọi lĩnh vực. Giờ nó còn là phương tiện giải trí, công cụ trao đổi thông tin toàn cầu... đa năng vô cùng luôn! Khác xa hẳn với chiếc máy tính "cục mịch" ban đầu rồi đó các bạn!
## Xe taxi - Giải pháp đi lại bình dân
Taxi ra đời nhờ doanh nhân Mỹ Harry N. Allen. Năm 1907, khi mới 30 tuổi, ông đã phải trả 5 USD (tương đương 128,50 USD hiện nay) để thuê xe đi vài trăm mét ở Manhattan thôi. "Cháy túi" kinh khủng!
Sau đó, ông mua 65 chiếc ô tô Darracq màu đỏ của Pháp và thành lập hãng taxi đầu tiên trên thế giới.
Giá đi taxi của ông siêu "friendly" - chỉ 50 cent/dặm (1,6km), tương đương 12,80 USD hiện nay. Rẻ và tốt hơn các phương tiện khác nhiều nha!
Từ năm 1937, chính quyền New York bắt đầu quản lý và phát triển mạng lưới taxi. Giờ taxi đã trở thành phương tiện phổ biến toàn cầu, không chỉ taxi truyền thống mà còn có Uber, Grab nữa đó!
## Vaccine - Thử nghiệm "liều mạng" cứu nhân loại
Bác sĩ Anh Edward Jenner là người đầu tiên thử nghiệm và phát minh ra vaccine phòng bệnh đậu mùa cho nông dân bị lây nhiễm từ bò.
Phát hiện của ông khá thú vị: virus gây bệnh đậu bò lây từ bò nhưng khi tiêm cho người lại giúp ngừa được bệnh đậu mùa!
Ông Jenner lấy chất dịch từ người bị bệnh tiêm vào cậu bé 8 tuổi khỏe mạnh tên James Phipps. Sau đó Phipps có triệu chứng bệnh đậu bò.
48 ngày sau, khi Phipps khỏi hẳn bệnh đậu bò, ông Jenner tiêm chất có mầm bệnh đậu mùa cho cậu bé, nhưng Phipps không hề mắc bệnh này!
Cách làm của bác sĩ Jenner xét theo tiêu chuẩn y đức thì hoàn toàn "out of line", nhưng lại là hành động khai phá, mở đường cho việc điều chế vaccine sau này.
Sau đó, các nhà khoa học nghiên cứu cho ra nhiều loại vaccine phục vụ y tế cộng đồng, phòng ngừa bệnh tật và ngăn chặn đại dịch. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bệnh nguy hiểm chưa có vaccine như bệnh Zika đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn