Labradoodle, Ngày của Mẹ, Flappy Bird hay quảng cáo pop-up nghe quen không? Thế mà tất cả đều bị chính "cha đẻ" của chúng... ghét bỏ ngay sau khi sinh ra luôn á! Drama thật sự
1. Ethan Zuckerman - ông tổ của quảng cáo pop-up đáng ghét nhất mọi thời đại
Chuyện là Ethan Zuckerman sốc nặng khi quảng cáo của một hãng xe hơi lớn - khách hàng của anh - lại xuất hiện trên một website "18+" nào đó. Ơ hay Thế là anh nghĩ ra cách cho quảng cáo tự bật lên mà không dính líu đến nội dung trang web.
Anh còn viết bài trên The Atlantic xin lỗi nữa đó: "Chúng tôi đã vô tình tạo ra thứ bị ghét nhất trong bộ công cụ marketing. Đó là quảng cáo tự bật lên khi vào web. Sorry lắm á, chúng tôi không có ý xấu đâu"
2. Wally Conron - "cha đẻ" giống chó Labradoodle
Những năm 1980, Wally Conron ở Hiệp hội chó hoàng gia Úc được giao nhiệm vụ khó đây: tạo chó dẫn đường cho chị mù có chồng... dị ứng chó. Thế là anh lai Golden Labrador Retriever với Poodle chuẩn, ra đời Labradoodle - giống chó lai hot nhất thế giới luôn!
Nhưng mà anh Wally không vui tí nào. Vì từ đó mọi người cứ lai��� : Goldendoodles (Golden Retriever/Poodle), Schnoodles (Miniature Schnauzer/Poodle)...
Theo Psychology Today, nhiều boss cưng lai bị đủ thứ bệnh: mắt, hông, khuỷu, thậm chí động kinh nữa Conron nói thẳng: "Nhiều người lai giống chỉ vì tiền thôi. Vì vậy nhiều em bị rối loạn cơ thể, bệnh động kinh nặng".
3. Anna Jarvis - người tạo ra Ngày của Mẹ
Anna Jarvis nghĩ ra Ngày của Mẹ vì cảm thấy không làm gì được cho mẹ sau khi bà mất. Thế là cô tạo ra một ngày để tôn vinh các mẹ trên toàn thế giới.
Jarvis siêu vui khi ý tưởng thành sự thật, được tổ chức lần đầu ngày 10/5/1908 tại nhà thờ Grafton, West Virginia, Mỹ. Dù không tham gia được nhưng cô gửi tận 500 bông cẩm chướng trắng để tri ân các mẹ.
Nhưng rồi Ngày của Mẹ bị thương mại hóa tốc độ ánh sáng Hoa, thiệp, kẹo mọc lên ầm ầm. Ngay cả hoa cẩm chướng trắng biểu tượng cũng biến thành đỏ cho "đa dạng sản phẩm".
Cô đã phản dame cực gắt: "Thiệp in sẵn chẳng có nghĩa lý gì vì nó chỉ chứng minh bạn lười viết cho mẹ mình. Còn kẹo ư? Tặng mẹ hộp kẹo rồi chính bạn ăn hết!" Savage quá đi
4. John Sylvan - tác giả K-Cup
K-Cup là cốc nhựa đựng cà phê dùng 1 lần do John Sylvan và bạn Peter Dragone phát minh.
Đây là sản phẩm siêu lời của Keurig Green Mountain. Tháng 7/2018, Keurig Green Mountain sáp nhập với Dr Pepper Snapple Group trị giá 18,7 tỷ đô (khoảng 4,1 triệu tỷ đồng) Thế là Keurig Dr Pepper thành công ty nước giải khát lớn thứ 3 Bắc Mỹ.
Nhưng John Sylvan hối hận vô cùng! Vì K-Cup không tái chế được, hại môi trường kinh khủng. Anh còn không dùng hàng của mình vì thấy nó... đắt nữa
May là giờ Keurig đã có nhiều loại cốc tái chế được rồi. Và năm 2020, 100% K-cups sẽ tái chế được hết!
5. Mikhail Kalashnikov - cha đẻ AK-47
Trong Thế chiến II, hỏa lực Nga yếu hơn Đức. Vì thế Mikhail Kalashnikov, lính xe tăng thời đó, đã phát minh cải tiến cho xe tăng bằng cách gắn thêm súng trường để cạnh tranh với Đức Quốc xã.
Vũ khí tự động của ông bền, nhẹ, nhanh chóng hot toàn cầu. Nhưng cũng thành món ưa thích của khủng bố và các ông trùm mafia Mikhail Kalashnikov buồn lắm: "Nếu làm lại, tôi sẽ phát minh máy móc giúp nông dân với công việc - ví dụ máy cắt cỏ chẳng hạn".
6. Albert Einstein - người đặt nền móng cho bom nguyên tử
Phương trình siêu nổi tiếng E = mc² của Einstein là công thức giúp các nhà khoa học chế tạo bom nguyên tử. Khi Đức Quốc xã làm bom A, ông vẫn vui vẻ giúp đỡ. Thậm chí năm 1939 ông viết thư cho Tổng thống Franklin Roosevelt thúc giục hoàn thiện quả bom.
Nhưng khi 2 thành phố Nhật Bản Hiroshima và Nagasaki bị hủy diệt, Einstein kinh hoàng và day dứt vô cùng Năm 1947, ông nói với Newsweek: "Nếu tôi biết người Đức sẽ không thành công phát triển bom nguyên tử, tôi sẽ chẳng làm gì cả".
7. Nguyễn Hà Đông - cha đẻ Flappy Bird huyền thoại
Từng là cơn sốt game mobile, ý tưởng là điều khiển chim chui qua các ống xanh. Game đơn giản nhưng gây bực mình cực mạnh này đã có 50 triệu lượt tải ngay từ khi mới ra mắt!
Đỉnh cao 2013, Nguyễn Hà Đông kiếm 50.000 đô/ngày từ quảng cáo (hơn 1 tỉ đồng/ngày) Nhưng anh bị chỉ trích rằng game này đang hủy hoại cuộc đời người chơi. Anh thấy Flappy Bird trở nên quá kích thích và bị lạm dụng, nên tháng 2/2014 anh đã gỡ game xuống hết các hệ điều hành.
Nguồn: kenh14.vn