CocXinh954
New member
Tuần vừa qua thực sự drama max luôn anh em ơi! 7 ngày đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine với tốc độ không tưởng, đúng kiểu "plot twist" trước khi ông Trump chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm sau.
Theo CNN bình luận, tuần qua đánh dấu một sự leo thang cực khủng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Mọi chuyện bắt đầu bằng một động thái hòa bình bất ngờ (kiểu unexpected vậy) và kết thúc bằng một cuộc tấn công tên lửa thử nghiệm mà Moscow đã báo trước cho Washington 30 phút trước đó.
Plot twist đầu tiên: Cuộc gọi bất ngờ
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bất ngờ gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, chấm dứt 2 năm "ghosting" Putin bởi các leader nước lớn phương Tây. Ông Scholz giải thích là nếu có khả năng ông Trump sẽ nói chuyện với Moscow thì châu Âu cũng nên làm thế chứ, hợp lý mà nhỉ?
Mỹ "bật đèn xanh" cho Ukraine
Vào Chủ nhật tuần trước (17/11), Nhà Trắng đã công khai cho phép Ukraine xài tên lửa made in USA để tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, và Kiev đã nhanh chóng thực hiện chỉ 1 ngày sau đó (speedrun quá đi).
Động thái này đánh dấu sự thay đổi chính sách cực lớn của Washington đó nha. Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã từ chối yêu cầu của Kiev về việc sử dụng tên lửa vượt ra ngoài biên giới của Ukraine.
Điện Kremlin cho biết 6 tên lửa đã được Ukraine phóng đi vào ngày 19/11, trong đó 5 tên lửa bị chặn. Còn các quan chức giấu tên của Mỹ thì tuyên bố Kiev phóng 8 tên lửa, trong đó 2 tên lửa bị chặn. (Ai nói đúng đây?
)
Đây là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt cực mạnh: tên lửa do Mỹ sản xuất đã tấn công vào lãnh thổ Nga lần đầu tiên trong cuộc chiến này.
Anh cũng vào cuộc
Sau đó vào ngày 20/11, Ukraine đã phóng tên lửa Storm Shadow có tầm bắn đến 550km do Anh cung cấp, nhắm vào các mục tiêu ở tỉnh Kursk của Nga. Đến cuối tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bổ sung yếu tố cuối cùng của kho vũ khí được tăng cường cho Ukraine bằng cách chấp thuận Kiev sử dụng mìn chống bộ binh.
Nga đáp trả bằng vũ khí "xịn xò"
Moscow đã đáp trả bằng cách sử dụng một tên lửa tầm trung với tốc độ siêu vượt âm có tên gọi Oreshnik, có khả năng chứa nhiều đầu đạn dành cho tải trọng hạt nhân, để tấn công Dnipro vào ngày 21/11. Tổng thống Putin tuyên bố tên lửa này có thể tránh được mọi hệ thống phòng không của phương Tây (nghe flex phết nhỉ).
Các chi tiết cụ thể chính xác của Oreshnik có vẻ là chìa khóa cho thông điệp của người đứng đầu nước Nga.
Hầu hết các nhà quan sát đều đồng ý rằng cuộc tấn công được thiết kế để gửi một lời cảnh báo: Nga có thể sử dụng tên lửa mới để phóng vũ khí hạt nhân nếu muốn (đọc mà hết hồn luôn ).
Những tuần tới sẽ cho thấy liệu Oreshnik chỉ là một thông điệp đơn lẻ hay một chiến thuật mới. Việc sử dụng vũ khí mới đã gây ra lo lắng lớn hơn ở Kiev, sau khi Đại sứ quán Mỹ đóng cửa đột ngột vào ngày 20/11 với lý do lo ngại một cuộc không kích.
Tình hình chiến trường: Không ổn chút nào
Tuy nhiên, đây chưa phải tin tức đáng lo ngại nhất trong tuần. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết hôm 21/11 rằng tiền tuyến ở Ukraine "bất ổn" hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ đầu cuộc xung đột. Đó thực tế là một cách nói giảm nhẹ cho tình trạng vật lộn của lực lượng Ukraine trên khắp chiến tuyến và phù hợp với các báo cáo ảm đạm mà CNN có được từ các nguồn tin quân sự và công khai.
Mọi hướng đều ảm đạm. Phía nam Kharkov, quân Nga đang tiến gần thành phố Kupiansk. Các tuyến tiếp tế đang bị đe dọa xung quanh khu vực Donbas phía đông. Ngay cả Zaporizhzhia phía nam dường như cũng chịu nhiều áp lực hơn và Moscow liên tục cố gắng đẩy Ukraine ra khỏi khu vực biên giới tỉnh Kursk của mình.
Bên cạnh đó, ở khắp các chiến hào nơi tuyết đang rơi. Điều này có nghĩa là thời tiết sẽ ít nhất là trao cho Moscow lợi thế về trong một mùa đông ảm đạm.
Cuộc đua với thời gian
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump đang đến gần đã đẩy nhanh các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, phản ứng tức thời là một cuộc chạy đua vội vã để làm trầm trọng thêm cuộc chiến nóng bỏng trên các mặt trận, trước khi xung đột có thể đóng băng.
Nguồn: soha.vn
Theo CNN bình luận, tuần qua đánh dấu một sự leo thang cực khủng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Mọi chuyện bắt đầu bằng một động thái hòa bình bất ngờ (kiểu unexpected vậy) và kết thúc bằng một cuộc tấn công tên lửa thử nghiệm mà Moscow đã báo trước cho Washington 30 phút trước đó.
Plot twist đầu tiên: Cuộc gọi bất ngờ
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bất ngờ gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, chấm dứt 2 năm "ghosting" Putin bởi các leader nước lớn phương Tây. Ông Scholz giải thích là nếu có khả năng ông Trump sẽ nói chuyện với Moscow thì châu Âu cũng nên làm thế chứ, hợp lý mà nhỉ?
Mỹ "bật đèn xanh" cho Ukraine
Vào Chủ nhật tuần trước (17/11), Nhà Trắng đã công khai cho phép Ukraine xài tên lửa made in USA để tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, và Kiev đã nhanh chóng thực hiện chỉ 1 ngày sau đó (speedrun quá đi).
Động thái này đánh dấu sự thay đổi chính sách cực lớn của Washington đó nha. Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã từ chối yêu cầu của Kiev về việc sử dụng tên lửa vượt ra ngoài biên giới của Ukraine.
Điện Kremlin cho biết 6 tên lửa đã được Ukraine phóng đi vào ngày 19/11, trong đó 5 tên lửa bị chặn. Còn các quan chức giấu tên của Mỹ thì tuyên bố Kiev phóng 8 tên lửa, trong đó 2 tên lửa bị chặn. (Ai nói đúng đây?
Đây là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt cực mạnh: tên lửa do Mỹ sản xuất đã tấn công vào lãnh thổ Nga lần đầu tiên trong cuộc chiến này.
Anh cũng vào cuộc
Sau đó vào ngày 20/11, Ukraine đã phóng tên lửa Storm Shadow có tầm bắn đến 550km do Anh cung cấp, nhắm vào các mục tiêu ở tỉnh Kursk của Nga. Đến cuối tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bổ sung yếu tố cuối cùng của kho vũ khí được tăng cường cho Ukraine bằng cách chấp thuận Kiev sử dụng mìn chống bộ binh.
Nga đáp trả bằng vũ khí "xịn xò"
Moscow đã đáp trả bằng cách sử dụng một tên lửa tầm trung với tốc độ siêu vượt âm có tên gọi Oreshnik, có khả năng chứa nhiều đầu đạn dành cho tải trọng hạt nhân, để tấn công Dnipro vào ngày 21/11. Tổng thống Putin tuyên bố tên lửa này có thể tránh được mọi hệ thống phòng không của phương Tây (nghe flex phết nhỉ).
Các chi tiết cụ thể chính xác của Oreshnik có vẻ là chìa khóa cho thông điệp của người đứng đầu nước Nga.
Hầu hết các nhà quan sát đều đồng ý rằng cuộc tấn công được thiết kế để gửi một lời cảnh báo: Nga có thể sử dụng tên lửa mới để phóng vũ khí hạt nhân nếu muốn (đọc mà hết hồn luôn ).
Những tuần tới sẽ cho thấy liệu Oreshnik chỉ là một thông điệp đơn lẻ hay một chiến thuật mới. Việc sử dụng vũ khí mới đã gây ra lo lắng lớn hơn ở Kiev, sau khi Đại sứ quán Mỹ đóng cửa đột ngột vào ngày 20/11 với lý do lo ngại một cuộc không kích.
Tình hình chiến trường: Không ổn chút nào
Tuy nhiên, đây chưa phải tin tức đáng lo ngại nhất trong tuần. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết hôm 21/11 rằng tiền tuyến ở Ukraine "bất ổn" hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ đầu cuộc xung đột. Đó thực tế là một cách nói giảm nhẹ cho tình trạng vật lộn của lực lượng Ukraine trên khắp chiến tuyến và phù hợp với các báo cáo ảm đạm mà CNN có được từ các nguồn tin quân sự và công khai.
Mọi hướng đều ảm đạm. Phía nam Kharkov, quân Nga đang tiến gần thành phố Kupiansk. Các tuyến tiếp tế đang bị đe dọa xung quanh khu vực Donbas phía đông. Ngay cả Zaporizhzhia phía nam dường như cũng chịu nhiều áp lực hơn và Moscow liên tục cố gắng đẩy Ukraine ra khỏi khu vực biên giới tỉnh Kursk của mình.
Bên cạnh đó, ở khắp các chiến hào nơi tuyết đang rơi. Điều này có nghĩa là thời tiết sẽ ít nhất là trao cho Moscow lợi thế về trong một mùa đông ảm đạm.
Cuộc đua với thời gian
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump đang đến gần đã đẩy nhanh các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, phản ứng tức thời là một cuộc chạy đua vội vã để làm trầm trọng thêm cuộc chiến nóng bỏng trên các mặt trận, trước khi xung đột có thể đóng băng.
Nguồn: soha.vn