7 năm tưởng con đã mất, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện con vẫn sống nhờ... hóa đơn trời ơi

MiuDev3431

New member
b1293365941742b2b140.png


Có những câu chuyện nghe xong chỉ biết "OMG" liên tục, như case của cặp vợ chồng người Nga này đây. Trong suốt 7 năm trời, họ sống trong đau khổ nghĩ con mình đã mất, ai ngờ plot twist lại drama đến mức này!

991e5eec8207af10218a.jpg


Chuyện là vào năm 2011, một cặp đôi ở Volgograd (Nga) vừa sinh con thì nhận tin sét đánh từ bác sĩ: bé bị bệnh nặng, có thể chỉ sống được tối đa một tuần thôi. Lúc đó họ quá đau lòng và bế tắc, nên đã ký giấy từ bỏ quyền nuôi con, để bệnh viện lo và rồi ra về trong nước mắt.

Nhưng mà chỉ vài ngày sau, lương tâm thôi thúc, họ quay lại bệnh viện muốn xin lại con về chăm sóc. Thế mà bệnh viện báo tin: con họ đã... qua đời rồi. Cú sốc tận đáy lòng luôn!

Cặp vợ chồng đau xót trở về. 7 năm trôi qua, nỗi đau dần lắng xuống... cho đến khi sự thật lộ diện theo cách cực kỳ bất ngờ!

b57ec6d2630bf51f85ab.jpg


Hôm đó, sau khi làm giấy tờ hành chính, quản lý trại trẻ mồ côi gửi đến nhà họ một hóa đơn 3.000 bảng Anh (gần 90 triệu VNĐ luôn đó) đòi tiền... chăm sóc một đứa trẻ! Không ai ở nhà nhận giấy, nên cảnh sát tạm đóng băng luôn tài khoản của người vợ.

Hôm sau đi rút tiền mà không được, chị vợ tìm đến cơ quan chức năng hỏi cho ra lẽ. Khi nhà chức trách lôi giấy tờ từ trại trẻ mồ côi ra thì chị này... ngất luôn tại chỗ. Ai chịu nổi cơ chứ!

Phát ngôn viên dịch vụ tư pháp cho biết: "Rõ ràng cặp vợ chồng này từng được thông báo con đã mất. Giờ phát hiện con vẫn sống, họ shock nặng và ngay lập tức kêu gọi tòa án khôi phục quyền làm cha mẹ".

Tháng 11/2017, công lý đã lên tiếng và đầu năm 2018, đứa trẻ chính thức được đoàn tụ với bố mẹ ruột. Còn về chuyện có kiện bệnh viện vì sai lầm khiến gia đình ly tán 7 năm trời hay không thì vẫn chưa rõ nha!

Câu chuyện này mà đem làm phim thì chắc ai cũng khóc hết nước mắt luôn á!

(Nguồn: The Sun)

6fddf8112a3619d145cf.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top