7 món đồ lúc quảng cáo thì "xịn sò" nhưng dùng xong chỉ muốn khóc

NaiNgoan

New member
Ơ kìa các bro, chị em ơi! Hôm nay mình sẽ "bóc phốt" 7 món đồ mà lúc xem quảng cáo thì ngon lành cành đào, nhưng mua về xài thì chỉ biết "lệ tuôn rơi" thôi

**Bình xịt dầu chạy điện - "Thảm họa" số 1**

Nhà mình vốn đã có vòi phun dầu và bình xịt dầu thủ công rồi, nhưng không hiểu sao bị "thôi miên" mà lại mua thêm loại bình xịt dầu chạy điện này nữa...

Và đây là những gì mình trải nghiệm sau khi dùng một thời gian (spoil: toàn drama) :

- Dùng lâu dễ bị tắc vòi phun lắm luôn, đến mức không phun được, thậm chí còn rò rỉ dầu tứ tung khắp nơi. Nhìn bếp dính đầy dầu mà muốn "toang"
- Pin của em này yếu xìu, 2-3 tháng phải sạc một lần (mà ai nhớ đâu chứ!)
- Chỗ nào để chai dầu để sạc thì phải lót mấy tờ giấy để thấm dầu chảy ra. Còn cái chuyện "kiểm soát lượng dầu" mà quảng cáo thổi phồng? Chỉ là chiêu trò marketing thôi! Mỗi lần xịt là dầu tung tóe hết cả. Muốn kiểm soát dầu thì cứ đổ ít thôi, ez game!

bff6e6e84582881489a6.jpg


**Máy ép trái cây cầm tay - Nghe thì fancy nhưng thực tế là "phế phẩm"**

Em này trông có vẻ cute và tiện lợi, nhưng thực tế thì... phi thực tế vô cùng luôn á!

Các bạn thử nghĩ xem, nếu muốn tự ép nước trái cây mang đi, ai lại chọn cách vác theo trái cây + chiếc cốc ép mini ra ngoài để ép chứ? Ở nhà có máy công suất khủng mà không dùng thì uổng lắm

1b30fc2e86f19be138a1.jpg


Chưa kể việc rửa cốc và lưỡi dao sau mỗi lần xài mệt muốn "xỉu"! Đây là thiết bị vô dụng 100% luôn. Mình mua về xài 2 lần rồi bỏ xó đến giờ

8634e122bfc2d0c874fa.jpg


**Xô massage chân - Thoải mái thì có nhưng mà...**

Okay mình phải thừa nhận là cái xô massage chân này massage sướng thật đấy. Mùa đông ngâm chân cũng chill phết. Nhưng vấn đề là: tần suất dùng quá thấp!

Mỗi lần dùng xong phải đổ nước, lau chùi... phiền muốn "quạu" á

3ceb9b09f8cac719cd9f.jpg


Hơn nữa, chỗ để cũng là "bài toán khó". Nó to đùng, vuông vắn không vừa tủ đồ. Mình không muốn "hi sinh" chỗ trong tủ cho nó nên phải để góc nhà, nhìn vừa vướng mắt vừa khó chịu lắm!

Nếu thật sự muốn ngâm chân, mình khuyên các bạn nên mua loại xô ngâm chân nhỏ gọn gấp được. Dễ cất giữ, còn có chức năng giữ nhiệt nữa. Thực tế hơn cái xô massage cồng kềnh này nhiều!

**Máy hút bụi cầm tay - "Bẫy" dành cho giới trẻ**

Em này cũng là một thiết bị mini "lừa tình" giới trẻ đấy! Giờ mua máy hút bụi không dây có đầu hút đa năng là xong việc rồi, đáp ứng đủ mọi nhu cầu luôn.

Còn máy hút bụi cầm tay mini này thì: pin chỉ được 10 phút (hút chưa xong đã hết pin ), lực hút yếu ớt, mảnh giấy to tí là không hút nổi, chỉ hút được bụi thôi!

a2b8794e9c93b3e17f21.jpg


**Máy rửa rau quả - Bị "câu view" bởi "thuốc trừ sâu"**

Mình nghĩ người mua máy rửa rau quả đa số là do sợ thuốc trừ sâu quá. Nhưng thực tế nhiều máy rửa rau quả xài không được, cuối cùng vẫn phải rửa tay thủ công

Thay vì mua máy to đùng, chiếm chỗ mà hiệu quả còn kém, tốt hơn là mua chai dung dịch rửa rau quả tự nhiên. Hiệu quả cao hơn nhiều mấy cái máy vô dụng kia!

7b4f926976101498328b.jpg


**Máy làm kem tươi - Xài một lần rồi... bỏ**

Cái này nghe có vẻ hay ho, nhưng mình chỉ xài được đúng một lần thôi. Không đi sâu vào chi tiết đâu, chỉ nói là: không ngon + tần suất sử dụng cực thấp! ❌

e1753fdb709cdbc02ddb.jpg


**Máy lau sàn chạy điện - "Hot trend" nhưng thực tế là "flop"**

Cuối cùng là máy lau sàn chạy điện đang rất hot mấy năm gần đây. Theo mình thì đây là thiết bị khó xài vô cùng, còn tệ hơn cả combo chổi + cây lau nhà truyền thống nữa!

Hơn nữa, giờ có robot hút bụi rảnh tay rồi. Hay máy hút bụi không dây cũng hiệu quả trong việc dọn bụi và tóc rụng, lại dễ vệ sinh nữa chứ!

c7ef69d22f8d204e82d8.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top