Hội mê Frozen chắc phải biết ngay: vương quốc xứ tuyết huyền thoại trong phim hoàn toàn lấy cảm hứng từ vùng Bắc Âu ngoài đời thực đó nha!
Năm 2013, bộ phim hoạt hình Frozen của Disney đã trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến lúc bấy giờ. Sau 10 năm, câu chuyện của Nữ hoàng băng giá Elsa và em gái Anna đã trở thành người bạn thân, chắp cánh cho trí tưởng tượng của trẻ em trên toàn thế giới.
Một trong những lý do giúp Frozen thành công chính là mặt hình ảnh xuất sắc không chê vào đâu được. Xứ tuyết cổ tích đã được khắc họa vô cùng sinh động và tuyệt đẹp trong từng chi tiết. Và như mọi khi, rất nhiều khung cảnh trong đó được lấy cảm hứng từ những địa điểm có thật ở Na Uy và Iceland - vùng Bắc Âu lạnh giá phủ tuyết của thế giới. Cùng check ngay nhé!
Nhà thờ St Olaf, Balestrand, Na Uy
Nhà nguyện nơi diễn ra lễ đăng quang của Elsa trong phần phim đầu tiên được cho là dựa trên Nhà thờ St Olaf ở Balestrand, miền Tây Na Uy. Nhà thờ bằng gỗ tuyệt đẹp này có một vị trí bình dị bên vịnh Sognefjord huyền diệu. Nhìn là muốn "đưa em về đội quân" luôn á!
Nhà thờ gỗ Borgund với ngọn núi phía sau
Các tòa nhà của Frozen trông giống như mô hình của các nhà thờ gỗ của Na Uy, như Nhà thờ Borgund. Nó mang những nét thiết kế phong cách từ thời Viking cổ xưa. Borgund là nhà thờ làm bằng gỗ nổi tiếng nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Na Uy đó. Vibe cổ kính mà vẫn lịm tim!
Pháo đài Akershus, Oslo
Bề ngoài của Lâu đài Arendelle trong phim lấy cảm hứng từ Pháo đài Akershus. Các hoa văn gạch trên tường và những mái nhà nhọn màu xanh lá cây đều được đem vào trong Frozen. Chính gốc luôn đó các bạn ơi!
Nærøyfjord, Na Uy
Ngôi làng Nærøyfjord thuộc thành phố lớn thứ hai của Na Uy, Bergen đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Từng thứ một ở đây - những ngôi nhà, ngọn núi và bầu trời xanh đều có nhiều nét tương đồng với phong cảnh ngoạn mục trong bộ phim Disney. Đúng là "thơ" quá đi thôi!
Khe nứt Silfra, Iceland
Trong Frozen phần 2, Elsa chạm trán với Nokk, một con ngựa nước. Bối cảnh của cảnh quay không khác gì khe nứt Silfra ở Công viên quốc gia Þingvellir của Iceland. Đây là nơi duy nhất trên thế giới mà bạn có thể bơi giữa hai mảng kiến tạo - về cơ bản nghĩa là bơi giữa hai lục địa luôn á. Xịn sò chưa nè!
Nguồn: soha.vn