Nghe thì hơi "out trời" nhưng người xưa họ vệ sinh cá nhân kiểu gì mà độc lạ vậy trời? Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe 7 câu chuyện về vệ sinh của tổ tiên - vừa kỳ dị vừa ấn tượng, đảm bảo nghe xong các bạn sẽ biết ơn cuộc sống hiện đại lắm luôn!
1. Người La Mã cổ đại dùng... nước tiểu để đánh răng
Nghe hơi sốc nhưng đúng rồi đó! Người La Mã cổ đại tin rằng nước tiểu có chứa amoniac - một chất có tác dụng làm trắng răng. Họ thậm chí còn nhập khẩu nước tiểu từ Bồ Đào Nha vì cho rằng nó "chất lượng" hơn. Tưởng tượng đi siêu thị mua một chai nước tiểu về dùng... ơ mây zing!
2. Người Ai Cập cổ đại tẩy lông toàn thân bằng đá bọt và đá nhám
Gen Z bây giờ còn đau đớn với waxing, laser thì hồi xưa người Ai Cập họ dùng đá bọt, đá nhám hoặc thậm chí là kem tẩy lông làm từ... xương động vật đốt cháy trộn với dầu. Cleopatra và hội chị em thời đó phải chịu đựng nỗi đau này để có làn da mượt mà. Respect!
3. Người Trung Quốc thời xưa dùng giấy toilet từ... thế kỷ thứ 6
While châu Âu còn dùng lá cây, vải vụn hay thậm chí tay (!), thì người Trung Quốc đã văn minh dùng giấy toilet từ thế kỷ thứ 6 rồi. Đến thế kỷ 14, triều đình nhà Minh còn sản xuất giấy toilet thơm cho hoàng gia sử dụng. Đúng là "xứng tầm hoàng gia" luôn!
4. Người châu Âu thời Trung Cổ tắm... rất hiếm
Thời Trung Cổ ở châu Âu, người ta tin rằng tắm rửa nhiều sẽ khiến cơ thể yếu đi và dễ bị bệnh tật xâm nhập. Vì vậy họ có thể cả năm không tắm, thay vào đó chỉ thoa nước hoa và phấn thơm để che mùi. Thậm chí có giai thoại kể rằng Nữ hoàng Isabel của Tây Ban Nha chỉ tắm đúng 2 lần trong đời! Không tưởng tượng nổi mùi như thế nào...
5. Người Nhật thời xưa dùng que tre để đánh răng
Người Nhật cổ đại dùng một loại que tre nhỏ gọi là "hagoyoji" - họ nhai đầu que cho đến khi nó mềm ra giống như bàn chải, rồi dùng nó cọ răng. Sau này họ còn phát triển thêm bột đánh răng làm từ muối và các loại thảo mộc. Bàn chải răng nguyên thủy đây rồi!
6. Người Viking dùng... nước xà phòng từ mỡ động vật và tro
Nghe có vẻ gross nhưng người Viking lại rất coi trọng vệ sinh cá nhân đấy! Họ tự làm xà phòng từ mỡ động vật và tro cây, tắm ít nhất 1 lần/tuần (tiến bộ hơn hẳn người châu Âu cùng thời). Họ còn dùng lược và pinzet để chải tóc, tỉa lông mày. Viking là "bad boy có nết" thật sự! ️
7. Người Hy Lạp và La Mã cổ đại dùng... bọt biển cộng dụng
Ở các nhà vệ sinh công cộng thời La Mã cổ đại, người ta dùng chung một cây gậy có gắn bọt biển (gọi là tersorium) để lau sau khi đi toilet. Sau khi dùng xong, họ rửa lại trong nước muối hoặc giấm rồi để đó cho người tiếp theo dùng. Vệ sinh cộng đồng hơi... questionable nhỉ?
---
Sau khi đọc xong 7 câu chuyện này, chắc các bạn cũng thấy mình may mắn được sinh ra ở thế kỷ 21 rồi đúng không? Có giấy toilet mềm mại, bàn chải đánh răng điện, sữa tắm thơm phức, kem đánh răng bạc hà... Đúng là "cuộc sống tươi đẹp" hơn nhiều!
Nguồn: kenh14.vn