Mình là Giang, năm nay 68 tuổi rồi, về hưu được gần 10 năm rồi đó. Tuổi này chắc ai cũng chỉ muốn sống an nhàn, được bên con cháu là đủ rồi phải không nào?
Cách đây 2 năm, sau khi bị đột quỵ, các con lo lắng nên mình dọn về sống với vợ chồng con trai cả. Lúc đầu mình vui lắm luôn, bao năm ở một mình cô đơn, giờ được bên 2 con 2 cháu thì ăn cơm chan nước mắm cũng thấy ngon à nghen
Năm đầu tiên thì cả nhà vui vẻ, hạnh phúc lắm. Nhưng mà drama bắt đầu khi con trai thứ hai làm ăn thua lỗ, đến xin vay tiền tiết kiệm của mình. Thương con nên mình cho luôn không nghĩ ngợi gì nhiều.
Ai ngờ con trai cả giật lại cuốn sổ, bảo mình "ăn cây táo rào cây sung", ở với nó mà không cho nó quản lý tiền, lại muốn cho hết em thì không được. Thế là hai anh em lời qua tiếng lại vì tiền, mình sốc quá phải vào viện cấp cứu luôn
Giờ sức khỏe đã ổn, mình quyết định dùng số tiền đó vào viện dưỡng lão cho rồi. Mình chợt hiểu ra rằng, muốn sống tốt đẹp trong những năm cuối đời thì phải học cách giấu con 3 điều này:
**1. Đừng để lộ số tiền tiết kiệm của mình**
Nhiều bố mẹ không dè dặt với con, con hỏi gì cũng cho hết. Thật ra điều này không tốt tí nào. Giúp con phải có giới hạn chứ, đừng để con quen với thói ỷ lại mà phải dạy con tự lập, dựa vào chính mình.
Chuyện tiền bạc thì càng phải giấu số tiền tiết kiệm, đừng cho con biết mình có bao nhiêu. Đừng để chúng cứ xin tiền hoài, rồi dùng vào những việc không đáng tin cậy thì bạn đang làm hư con đấy. Tiền còn là thử thách bản chất con người nữa kìa! Nếu có nhiều con mà chỉ trao cho một đứa thì cẩn thận drama gia đình nhé.
Đơn giản là đừng đưa cho ai cả, giữ lại cho mình xài, dùng vào việc nghỉ hưu của riêng mình. Đây mới là sự nhìn xa trông rộng và khôn ngoan đó
**2. Giấu đi mong muốn kiểm soát cuộc sống của con**
Nghỉ hưu rồi có nhiều thời gian rảnh, nhưng đừng cứ ở nhà con mà quấy rầy hay can thiệp vào đời sống của chúng. Hãy làm những gì mình thích, hoàn thành những điều mình muốn làm hồi trẻ mà chưa kịp làm.
Nếu bố mẹ sau khi về hưu chỉ tập trung vào con cái, cứ thúc giục hôn nhân, sinh con, nghĩ rằng con phải làm theo ý mình thì sai bét luôn!
Thực tế con trẻ có cuộc sống và kế hoạch riêng. Cứ can thiệp hoài thì chỉ làm xáo trộn cuộc sống của chúng, mâu thuẫn sẽ tăng lên, con cái khó chịu và phàn nàn thôi.
Muốn gia đình hạnh phúc thì phải tôn trọng ý kiến con cái, giấu đi mong muốn kiểm soát để gia đình được hòa thuận nha các bạn!
**3. Đừng để lộ sự thiên vị giữa các con**
Nếu có nhiều con thì phải đối xử công bằng, đừng thiên vị con trai hơn con gái, đừng để con cái nghĩ mình bị đối xử bất công. Khi đó quan hệ giữa con cái sẽ không tốt, thậm chí lạnh nhạt, bất hòa với nhau vì sự thiên vị của bố mẹ đấy.
Muốn gia đình hòa thuận thì đừng thiên vị, phải cân nhắc mọi việc. Đừng cưng chiều một đứa rồi trao hết của cải tài sản cho nó mà bỏ mặc những đứa khác. Khi già đi không còn đi được nữa, đứa con được cưng chiều cũng chưa chắc đã nuôi bạn đâu. Ngược lại, đứa con lương thiện sẽ chăm sóc bạn để báo đáp công ơn.
Nếu quá thiên vị mà những đứa con khác oán giận, phớt lờ bạn thì cuộc sống sau này sẽ rất khổ đấy!
**Kết**
Khi về hưu rồi thì hãy sống là chính mình, đừng can thiệp quá nhiều vào con cái. Hãy tự quản lý tiền bạc của mình và đừng để con phát hiện ra. Để lại một con át chủ bài cho chính mình và một lối thoát, đó chính là tầm nhìn xa của đời người đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn
Cách đây 2 năm, sau khi bị đột quỵ, các con lo lắng nên mình dọn về sống với vợ chồng con trai cả. Lúc đầu mình vui lắm luôn, bao năm ở một mình cô đơn, giờ được bên 2 con 2 cháu thì ăn cơm chan nước mắm cũng thấy ngon à nghen
Năm đầu tiên thì cả nhà vui vẻ, hạnh phúc lắm. Nhưng mà drama bắt đầu khi con trai thứ hai làm ăn thua lỗ, đến xin vay tiền tiết kiệm của mình. Thương con nên mình cho luôn không nghĩ ngợi gì nhiều.
Ai ngờ con trai cả giật lại cuốn sổ, bảo mình "ăn cây táo rào cây sung", ở với nó mà không cho nó quản lý tiền, lại muốn cho hết em thì không được. Thế là hai anh em lời qua tiếng lại vì tiền, mình sốc quá phải vào viện cấp cứu luôn
Giờ sức khỏe đã ổn, mình quyết định dùng số tiền đó vào viện dưỡng lão cho rồi. Mình chợt hiểu ra rằng, muốn sống tốt đẹp trong những năm cuối đời thì phải học cách giấu con 3 điều này:
**1. Đừng để lộ số tiền tiết kiệm của mình**
Nhiều bố mẹ không dè dặt với con, con hỏi gì cũng cho hết. Thật ra điều này không tốt tí nào. Giúp con phải có giới hạn chứ, đừng để con quen với thói ỷ lại mà phải dạy con tự lập, dựa vào chính mình.
Chuyện tiền bạc thì càng phải giấu số tiền tiết kiệm, đừng cho con biết mình có bao nhiêu. Đừng để chúng cứ xin tiền hoài, rồi dùng vào những việc không đáng tin cậy thì bạn đang làm hư con đấy. Tiền còn là thử thách bản chất con người nữa kìa! Nếu có nhiều con mà chỉ trao cho một đứa thì cẩn thận drama gia đình nhé.
Đơn giản là đừng đưa cho ai cả, giữ lại cho mình xài, dùng vào việc nghỉ hưu của riêng mình. Đây mới là sự nhìn xa trông rộng và khôn ngoan đó
**2. Giấu đi mong muốn kiểm soát cuộc sống của con**
Nghỉ hưu rồi có nhiều thời gian rảnh, nhưng đừng cứ ở nhà con mà quấy rầy hay can thiệp vào đời sống của chúng. Hãy làm những gì mình thích, hoàn thành những điều mình muốn làm hồi trẻ mà chưa kịp làm.
Nếu bố mẹ sau khi về hưu chỉ tập trung vào con cái, cứ thúc giục hôn nhân, sinh con, nghĩ rằng con phải làm theo ý mình thì sai bét luôn!
Thực tế con trẻ có cuộc sống và kế hoạch riêng. Cứ can thiệp hoài thì chỉ làm xáo trộn cuộc sống của chúng, mâu thuẫn sẽ tăng lên, con cái khó chịu và phàn nàn thôi.
Muốn gia đình hạnh phúc thì phải tôn trọng ý kiến con cái, giấu đi mong muốn kiểm soát để gia đình được hòa thuận nha các bạn!
**3. Đừng để lộ sự thiên vị giữa các con**
Nếu có nhiều con thì phải đối xử công bằng, đừng thiên vị con trai hơn con gái, đừng để con cái nghĩ mình bị đối xử bất công. Khi đó quan hệ giữa con cái sẽ không tốt, thậm chí lạnh nhạt, bất hòa với nhau vì sự thiên vị của bố mẹ đấy.
Muốn gia đình hòa thuận thì đừng thiên vị, phải cân nhắc mọi việc. Đừng cưng chiều một đứa rồi trao hết của cải tài sản cho nó mà bỏ mặc những đứa khác. Khi già đi không còn đi được nữa, đứa con được cưng chiều cũng chưa chắc đã nuôi bạn đâu. Ngược lại, đứa con lương thiện sẽ chăm sóc bạn để báo đáp công ơn.
Nếu quá thiên vị mà những đứa con khác oán giận, phớt lờ bạn thì cuộc sống sau này sẽ rất khổ đấy!
**Kết**
Khi về hưu rồi thì hãy sống là chính mình, đừng can thiệp quá nhiều vào con cái. Hãy tự quản lý tiền bạc của mình và đừng để con phát hiện ra. Để lại một con át chủ bài cho chính mình và một lối thoát, đó chính là tầm nhìn xa của đời người đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn