Những giáo viên luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho phim ảnh, nhưng đừng tưởng họ toàn nghiêm túc đâu nhaaa!
Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn cho ta cả những bài học đời thực tế. Nhiều khi đằng sau vẻ ngoài cáu kỉnh, khó tiếp cận lại là một trái tim yêu thương học trò vô điều kiện. Họ dạy những bài học mà đến khi trưởng thành, ta mới giật mình nhận ra đó là chân lý. Giống như phong cách dạy "chất lừ" của 6 vị giáo viên trên màn ảnh dưới đây đây!
1. Cô Mặc Mặc trong Giáo Viên Chủ Nhiệm Cá Biệt (2020): Ngày đầu nhận lớp đã "đi xử" học sinh
Năm 2020 có một bộ phim truyền hình Hoa ngữ về chủ đề thầy cô khá đặc biệt, đó là Giáo Viên Chủ Nhiệm Cá Biệt. Cô tên Mặc Mặc (Trần Di Hinh) - người từng trượt đại học sư phạm, từng lăn lộn với băng nhóm nhỏ, nhưng vẫn ôm ấp giấc mơ làm giáo viên. Cô dùng cái tính "ngầu lòi" của mình để "dẹp loạn" đám học trò.
Ngày đầu tiên đi dạy, Mặc Mặc đã tập hợp "hội anh em" đi "xử" học trò luôn
Sự thật là ba học sinh này trốn học đi chơi game, bị cô giáo Mặc Mặc "hốt" về trường và tịch thu điện thoại à nghen!
Nhưng đằng sau cái tính "ngầu đét", có hơi "lú lẫn" đó lại là một trái tim ấm áp chân thành. Học trò đi gây sự, có cô giáo chủ nhiệm canh ngay bên cạnh, sẵn sàng "lôi" chúng về trường. Đến mức chính Mặc Mặc suýt bị sa thải vì những hiểu lầm với học sinh. Cô giáo chủ nhiệm nói chuyện bằng nắm đấm nhưng tình yêu của cô được thể hiện bằng hành động, lũ học trò cũng hiểu điều đó. Chúng biết cô Mặc Mặc không sợ nguy hiểm theo sát chúng, hay "cứng" đối đầu với thầy quản sinh đều để bảo vệ học trò. Trái tim chân thành của Mặc Mặc đã dần cảm hóa lũ học trò "cứng đầu" nhất khối. Từ đám trẻ thực dụng, không nghe lời, lớp học cá biệt trở thành những gương mặt đi đầu, một lòng bảo vệ cô giáo Mặc Mặc.
Cô giáo luôn bên cạnh học sinh mỗi khi chúng "phá" nhưng là để... van xin học trò dừng tay
2. Thầy giáo dạy hy vọng - Anh Thầy Ngôi Sao (2019): Chàng công tử "nhà giàu" tìm ra tiếng hát giữa đảo xa
Anh Thầy Ngôi Sao là một trong những phim điện ảnh đáng chú ý của năm 2019. Trong đó, Hoàng (Huyme) là kiểu "con nhà nòi" đúng nghĩa. Với tài năng âm nhạc hạn chế, anh không thể thành ca sĩ mà chỉ có thể làm thầy giáo. Số phận đưa anh ra tận hòn đảo xa xôi, nơi không có điện, Internet hay tiện nghi gì hết. Cả đảo chỉ có vài hộ dân và 5 em nhóc học trò "đầu đất" cực kỳ. Đứa thì quậy tung, đứa thì khóc nhè, "tố cáo" v.v... Hoàng vật lộn với cuộc sống thiếu thốn mọi thứ, cứ nghĩ mình đang "khổ" vô cùng.
Hoàng cùng học sinh
Cho đến khi anh nhận ra một điều ở cả 5 em nhóc của mình, chúng còn thiếu thốn nhiều hơn anh. Cả ước mơ lũ trẻ cũng chẳng có. Bọn nhỏ chỉ biết đến những chiếc thuyền, biển cả và đánh bắt cá. Nhờ cuộc thi tài năng âm nhạc và giọng hát "thần thánh" của học trò, Hoàng tìm ra được hy vọng cho chúng. Cuộc sống của chúng có thể khác đi, sống với ước mơ và cả một đời phía trước đầy rẫy lựa chọn chứ không chỉ đánh bắt cá ở quê nhà. Nhưng rồi cơn bão ập đến, lũ học trò của Hoàng lại phải nghỉ học để ở nhà phụ gia đình khôi phục kinh tế sau bão. Đến từng nhà "năn nỉ" cho học sinh đến lớp, Hoàng nhận ra vị trí của mình trên hòn đảo nhỏ xíu này: Là ngọn hải đăng toả sáng bên sườn núi, soi đường cho lũ trẻ đi học.
Lũ trẻ mong chờ thầy giáo Hoàng
3. Chú cấp dưỡng đi đấu vật cho học trò có "bữa cơm có thịt": Nacho Libre (2006)
Nếu nói cấp dưỡng không phải một dạng "người thầy" thì hơi bất công nhỉ? Vì có thể họ cũng có trái tim yêu thương học sinh như chú "cấp dưỡng" trong Nacho Libre. Ignacio (Jack Black) vốn là đầu bếp trong trại trẻ mồ côi. Nhưng anh nấu ăn không ngon được, vì nguyên liệu chỉ toàn khoai tây, lại chẳng có ai quyên góp thức ăn cho bọn trẻ. Không còn cách nào khác, anh phải tham gia những trận đấu vật "chui" để kiếm tiền mua thức ăn.
Ignacio vốn là một đầu bếp trong trại trẻ mồ côi
Lúc đầu bọn trẻ chỉ biết "diss" đồ ăn dở nhưng dần dần, khi chúng thấy "chú cấp dưỡng" của mình chiến đấu vì mình thì đã dần biết cảm thông và lo lắng. Cả trại trẻ mồ côi tụ tập bên chiếc tivi để theo dõi từng trận đấu của Ignacio. Thật ra mà nói, chú cấp dưỡng Ignacio và biết bao cô chú cấp dưỡng khác, đều lo lắng cho học sinh ở vị trí riêng của mình. Họ lo lũ trẻ ăn uống không đủ chất, rồi sợ đói. Chính những người thầm lặng cống hiến như vậy, cũng đáng được một lời tri ân trong ngày 20/11.
Đi đấu vật để kiếm tiền mua thức ăn cho lũ trẻ
4. Thầy giáo đấm bốc trong Warrior (2011): Thầy vật lý "hiền khô" là võ sĩ "ngầu phét" trên sàn đấu
Nguồn: kenh14.vn