Một ông chú ở xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai tốt bụng cho hai người đi nhờ xe về nhà mà không ngờ mình vừa bước vào cái bẫy được cả một hội bạn lên kế hoạch từ trước. Khi đến chỗ vắng người, bọn họ bất ngờ chặn xe, đánh nạn nhân rồi giật luôn điện thoại trước khi "cao chạy xa bay"
Theo báo Công Lý, ngày 9/9, Công an xã Chư Prông cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ việc liên quan đến nhóm 6 người bị tố dàn cảnh để cướp tài sản của người dân trên địa bàn. Trong số này, 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin ban đầu, chiều 7/9, Công an xã Chư Prông nhận được trình báo của ông Đ.V.C. (SN 1965, trú tại địa phương) về việc ông bị một nhóm người dùng "vũ lực", giật mất chiếc điện thoại Samsung vào tối hôm trước.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, lực lượng Công an xã nhanh chóng phối hợp Tổ Điều tra khu vực 8 thuộc Công an tỉnh Gia Lai triển khai xác minh, thu thập thông tin và trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh quanh khu vực xảy ra sự việc.
Chỉ trong ngày tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã xác định được 6 người liên quan, gồm H.M.D. (SN 2011), Đ.T.T. (SN 2010), Nguyễn Văn Lượng (SN 1997), Siu Khen (SN 2008), Rơ Mah Nọc (SN 2001) và H.T.T.T. (SN 2012).
Ngoại trừ H.T.T.T., 5 người còn lại bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Kế hoạch được bàn bạc kỹ càng từ bữa nhậu
Theo lời khai ban đầu, tối 6/9, nhóm này cùng nhau ăn nhậu tại nhà một người quen ở thôn 1, xã Chư Prông. Đến khoảng 22h30, cả hội rủ nhau tiếp tục đến khu vực bờ đập thuộc thôn 2 để "chiến" tiếp. Trên đường đi, nhóm gặp ông C. đang ngồi uống nước tại một quán trên đường Hùng Vương.
Lúc này, H.M.D. được cho là đã nảy sinh ý định lấy tài sản của ông C. và đề xuất một kế hoạch với những người đi cùng. Theo đó, hai người trong nhóm sẽ nhờ ông C. chở về nhà. Khi ông C. di chuyển đến khu vực bờ đập, những người còn lại sẽ bám theo, chặn xe rồi tấn công nạn nhân để lấy tài sản.
Sau khi bàn bạc, cả nhóm được cho là đã thống nhất thực hiện kế hoạch. Theo kịch bản này, ông C. điều khiển xe máy chở Đ.T.T. và H.T.T.T. đi trước. Bốn người còn lại sử dụng hai xe máy chạy phía sau. Khi đến khu vực gần một quán karaoke tại thôn 2, ông C. dừng xe. Đây cũng là thời điểm nhóm người đi phía sau áp sát.
Theo cơ quan điều tra, H.M.D. sau đó lao vào dùng tay chân đánh ông C., rồi lấy từ túi quần của nạn nhân một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A04s màu đen.
Sau khi cướp xong thì... tiếp tục nhậu
Sau khi lấy được tài sản, cả nhóm rời khỏi hiện trường và đến nhà của một người trong nhóm để tiếp tục ăn nhậu, sau đó ngủ lại qua đêm luôn. Cứ tưởng "chạy tội" được rồi chứ
Hiện vụ việc đang được Công an xã Chư Prông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ việc này là lời cảnh tỉnh cho mọi người khi giúp đỡ người lạ, đặc biệt là vào ban đêm. Dù lòng tốt là điều đáng trân trọng, nhưng cũng cần cảnh giác để bảo vệ bản thân nhé!
Nguồn: techz.vn