Dù bị netizen dí cho "sấp mặt" vì chất lượng không ổn, nhưng những bộ phim Hoa ngữ dưới đây vẫn có hẳn một đội quân fan hùng hậu ready bảo vệ đến cùng. Đúng là "tình yêu làm người ta mù quáng" thật
1. Huu Phi - Khi couple vàng cũng không cứu nổi
Phim này làm theo công thức cổ trang thần tượng kiểu "sản xuất hàng loạt" luôn, chất giang hồ của bản gốc bay màu sạch sành sanh Tạ Doan của Wang Yibo nhìn không có tí khí chất "Doan Vuong" nào - xuyên suốt phim anh đóng hơi... đờ, thoại thì đọc như robot chứ không thấy cảm xúc đâu cả.
Chu Phi của Zhao Liying cũng thiếu đi vibe nữ hiệp sĩ sắc sảo, mạnh mẽ - nhìn giống đang đóng phim ngôn tình ngọt lịm hơn Kịch bản cải biên loạn xị, cảnh võ thuật làm qua loa, tuyến phụ thêm vào cũng dư thừa nữa. Thôi thì tiếc cho nguyên tác lắm!
2. Hoc Chau Phu Nhan - Phim idol mà casting... sai bét
Đây là căn bệnh kinh điển của phim cổ trang thần tượng Cbiz rồi: làm cẩu thả + chọn diễn viên không match. Xét theo tiêu chuẩn phim idol thì dàn cast ngoại hình không đủ "chanh sả", tuổi cũng hơi lớn rồi. Nam nữ chính nhìn không giống thầy trò tí nào, từ đầu đã muốn tắt phim luôn
Nội dung thì mơ hồ khó hiểu, thoại cố làm văn vẻ quá mức. Giọng lồng của Yang Mi vốn đã không dễ nghe rồi, cộng thêm cứ "su phu, su phu" liên tục khiến người xem toàn thân nổi da gà. Cuối cùng quyết định... drop phim thôi!
3. Tram Huong Nhu Tiết - Tram Huong Trong Hoa - Kéo dài "vô đối"
Đây là kiểu phim cổ trang idol dài ngoằng, coi như xem thường khán giả để câu giờ kiếm tiền. Một câu chuyện đáng lẽ kể xong trong vài chục tập lại bị kéo thành 70-80 tập luôn Tuyến phụ không liên quan thêm lung tung, tuyến tình cảm chính chậm như rùa bò. Hiểu lầm thì lặp đi lặp lại mãi, xem xong chỉ muốn ngủ!
Cheng Yi đóng nam chính cả phim giữ một biểu cảm cứng nhắc, thiếu tự nhiên ghê. Yang Zi dù linh hoạt nhưng cũng bị cốt truyện dài lê thê làm "bay màu" hết. Chemistry của cả hai... gượng gạo phết, gần như không có "tia lửa" gì cả
4. Du Quan So Tuong Thuc - Lặp lại công thức đến "mất não"
Dilraba lại tiếp tục đóng một phiên bản khác của Kỷ Vân Hòa, vậy khác gì với các vai trước đây? Bộ ba biểu cảm "trợn mắt - hé miệng - ngẩn người" cứ lặp đi lặp lại. Diễn viên có vẻ mệt rồi, khán giả cũng thấy... nhàm lắm!
Ren Jialun thì đờ đẫn xuyên suốt phim. Sự ngây thơ của nhân vật người cá bị thể hiện bằng... mặt đơ luôn. Tuyến tình cảm yếu ớt không thể tả - khán giả không hiểu nữ chính yêu nam chính từ bao giờ và tại sao Tất cả chỉ dựa vào vài nụ hôn và mấy câu thoại, nền tảng tình yêu "mong manh hơn giấy" thật sự!
Mà lạ ở chỗ chuyện tình của nhân vật phụ lại được xây dựng kỹ hơn. Ủa vậy chính - phụ đảo ngược rồi hay sao?
5. Tha Thi Thien Ha - Đẹp mắt nhưng... rỗng tuếch
Phim có dàn cast nổi bật, cảnh võ thuật cũng khá mãn nhãn. Nhưng mà phần quyền mưu ở tuyến chính lại hời hợt vô cùng, tuyến phụ thì vừa phức tạp vừa lê thê. Mất hẳn quy mô giang hồ rộng lớn của nguyên tác rồi
Cốt truyện cải biên mạnh so với gốc, logic quyền mưu đơn giản + không chặt chẽ, tuyến tình cảm nam nữ chính kéo dài dư thừa. Hàng loạt tuyến phụ được thêm vào để câu giờ khiến mạch chính bị loãng hết. Kỹ xảo võ thuật thiếu đầu tư, hình tượng nhân vật bị đơn giản hóa. Cuối cùng phim chỉ còn lại phục trang và tạo hình đẹp, còn nội dung thì... nhạt như nước ốc
6. Dau La Dai Luc - IP khủng mà làm... "tèm lèm"
Có một IP đình đám thế mà ekip lại chọn diễn viên không hợp. Ngay từ lúc công bố cast, phim đã bị "định mệnh" là tác phẩm dở rồi, và cuối cùng đúng như dự đoán thật
Kỹ xảo rẻ tiền giống hệt CG trong game online 10 năm trước ấy. Những cảnh phóng Võ Hồn mang cảm giác "ba xu" đến mức không tạo được ấn tượng gì về thế giới huyền huyễn cả.
Nguồn: saostar.vn