6 phim Hàn "flex" tình bạn đỉnh cao: Đã là hội "ngải heo" thì phải cùng nhau nha! ✨

Min0185

New member
c6ba49069dfe4ab86d90.jpg


Xem mấy phim Hàn này mới thấy, bạn thân chân chính là phải cùng nhau mập và ế cho trọn vẹn nha!

Cuộc sống sẽ nhạt phèo lắm nếu thiếu những đứa bạn thân cùng mình vượt qua mọi drama buồn vui. Bạn bè không cần nhiều, nhưng phải chất lượng để có chuyện gì cũng có người "hớt hải" chạy đến, điên như mình và còn "lầy lội" gấp đôi nữa. Cùng điểm danh 6 bộ phim Hàn Quốc về tình bạn để tìm xem đâu là hội bạn thân y hệt mình nào:

**1. Reply 1988 (Lời Hồi Đáp 1988)**

Từng làm bao trái tim "tan chảy" vào năm 2015, Reply 1988 như một bản nhạc nhẹ nhàng chạm đến tâm hồn đầy hoài niệm. Hội 5 người đã "dính" nhau từ bé trong khu xóm Ssangmun-dong. Nhưng đây không phải phim kiểu "sống ảo" màu hồng đâu nha. Thay vào đó, nó khai thác những khoảnh khắc nhỏ bé, vụng về, những rung động đầu đời của tuổi trẻ khắc sâu trong tâm trí mỗi người suốt đời luôn.

Cần gì nhiều đâu ngoài mấy đứa bạn điên khùng

Một Jung Hwan (Ryu Joon Yeol) đã "lên đời" thành con nhà giàu chỉ sau một đêm với tính cách hơi "khó ưa", còn Taek (Park Bo Geum) và Sun Woo (Go Kyung Pyo) là hai chàng trai "ngoan hiền" của khu xóm, Dong Ryong (Lee Dong Hwi) là con út trong gia đình năm anh em và luôn mang trong mình niềm đam mê nhảy nhót. Cô gái duy nhất của hội là Duk Sun (Hyeri) được 4 "ông anh" còn lại "bao" kín mít. 5 người họ cùng lớn lên chia sẻ mọi vui buồn, khó khăn, những quan tâm chân thành chưa bao giờ nói ra nhưng ai cũng cảm nhận được hết ấy.

**2. Because This Is My First Life (Cuộc Đời Đầu Tiên)**

Bộ phim hài-lãng mạn này tập trung "bóc" quan điểm sống về sự nghiệp, tình yêu và hôn nhân của giới trẻ hiện nay. Ba cô gái Ji Ho (Jung So Min), Soo Ji (Esom) và Ho Rang (Kim Ga Eun), là bạn từ thời trung học, sau khi ra trường đang cố gắng "cày cuốc" để nuôi sống bản thân. Những khó khăn, thử thách đã bắt họ phải đối mặt với hàng loạt rắc rối nhưng mỗi khi buồn vẫn tìm đến nhau. Mỗi người có công việc và suy nghĩ khác biệt, nhưng khi "họp mặt" họ vẫn chỉ là nhóm bạn cấp 3 như ngày nào để cùng chia sẻ mọi "drama" phải đối mặt.

Hồi đấy cứ tưởng tình tay ba giữa mấy cô nàng

**3. My Ahjussi (Ông Chú Của Tôi)**

My Ahjussi là một trong những bộ phim truyền hình "xịn sò" nhất mọi thời đại khi đã "vẽ" thành công vai trò của tất cả nhân vật trong một hội bạn trung niên. Một số nhân vật không có nhiều lời thoại nhưng mỗi lần họ nói thì "đúng từng chữ" luôn.

5ea4bb402206b61e238d.png


Tình bạn trung niên mới gọi là có chiều sâu nhé mấy cháu

Quy tụ dàn diễn viên "máu mặt" như Lee Sun Gyun và Park Ho San, bộ phim ngay từ đầu đã "ăn điểm". Khán giả đã "soi" được bản thân mình trong những câu chuyện đó khi thấy Park Dong Hoon cùng bạn thân đến quán bar để nói chuyện và giải quyết mọi hiểu lầm đúng kiểu đàn ông trưởng thành. Hội bốn bạn thân của họ đã phải trải qua biết bao "sóng gió", cám dỗ của cuộc sống nhưng chưa một lần rời bỏ nhau và đó mới là điều đáng quý nhất.

**4. Age Of Youth (Tuổi Trẻ Muôn Màu)**

Tuổi đôi mươi là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi đời người - nơi mà chúng ta "bắt gặp" những người bạn vô cùng tuyệt vời. Độ tuổi mà người ta vẫn gọi là "ẩm ương" thật sự cần những đứa bạn cũng lầy lội như mình và Age Of Youth đã khắc họa cực chân thật qua tình bạn của 5 cô gái.

Ngại gì nữa mà không quẩy cho xôm

Ban đầu Yi Na (Ryu Hwayoung), Ye Eun (Han Seung Yeon), Yoon Jin Myung (Han Ye Ri), Song Ji Won (Park Eun Bin) và Yoo Eun Jae (Park Hye Soo) là những người hoàn toàn xa lạ, thậm chí từng có lúc họ không hề "ưng" nhau khi cùng sống trong một nhà trọ. Mỗi người đều có quan điểm sống riêng, mục tiêu riêng nhưng rồi họ đã trở thành hội bạn thân "không thể tách rời" cùng chia sẻ mọi buồn vui, vấn đề của một người cũng chính là của những người còn lại.

**5. Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (Tiên Nữ Cử Tạ)**

Còn gì vui hơn nếu đang buồn mà có mấy đứa bạn khóc cùng mình, ăn cùng mình để "nguyện" cùng béo lên. Bộ phim Weightlifting Fairy Kim Bok Joo chính là một bức tranh về tình bạn hài hước như vậy. Bok Joo (Lee Sung Kyung), Sun Ok (Lee Joo Young) và Nan Hee (Jo Hye Jung) là những thành viên trong đội cử tạ của trường, họ "dính" nhau lúc nào không hay.

Bạn thân là phải thế, không được để ai đói

Nhưng cả ba đã cùng trải qua mọi vấp ngã đầu đời, biến những nỗi buồn thành "không có gì" với một chảo gà siêu to khổng lồ, rồi kéo nhau đi hát hò "banh nóc" nhà để "buồn ơi là buồn". Mỗi khi nhớ nhau ba người sẽ "bay" đến gặp rồi ôm chầm lấy, còn mỗi lúc giận hờn cũng chỉ vài ngày là "tan băng". Đúng là chẳng có tình bạn nào bền lâu hơn khi tất cả cùng đồng lòng ăn uống và chiến đấu lại với cả thế giới. Thế mới thấy Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo đã may mắn biết bao khi tìm được 2 chiến hữu "ruột thịt".

**6. Search: WWW**

Search: WWW đã khắc họa một tình bạn cực chất giữa bộ ba "bà cô" độc thân vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Cha Hyun (Lee Da Hee) cùng với Bae Tae Mi (Im Soo Jung) và Song Ga Kyung (Jun Hye Jin) đã tạo nên bộ ba "huyền thoại" khắp nơi. Ba người có lẽ sinh ra để dành cho nhau khi đều là những phụ nữ thành công đã ở tuổi trung niên. Ở họ toát lên sự mạnh mẽ và đầy cuốn hút mà không phải phụ nữ nào cũng có. Và vì "rảnh" nên ba người cứ gắn chặt lấy nhau vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chuyện của một người luôn là chuyện của cả ba và tốt nhất là đừng "động" vào các chị nếu không muốn ăn đòn nha!



Còn đã ế là ế cùng nhau

Cuộc sống này thiếu gì thì thiếu nhưng không thể thiếu bạn thân - có thật nha! Xem đi rồi sẽ hiểu tình bạn thật sự là ngay cả khi chúng ta "điên" nhất thì vẫn có người chấp nhận thôi.

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

1. Reply 1988 (Hồi Đáp 1988)
2. Because This Is My First Life (Cuộc Đời Đầu Tiên)
3. My Ahjussi (Ông Chú Của Tôi)
4. Age Of Youth (Tuổi Trẻ Muôn Màu)
5. Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (Tiên Nữ Cử Tạ)

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top