Ôi trời ơi, nghe xong câu chuyện này mà tim đập loạn xạ luôn! Một bé gái 3 tuổi bị treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ căn hộ tầng 12 và được giải cứu nhờ sự phối hợp "thần tốc" của những người hàng xóm cùng anh bảo vệ. Thật sự là "plot twist" đáng yêu của năm rồi!
Từ ban công tầng 11, các cư dân đã phải rướn người ra ngoài (tưởng tượng xem, hú hồn chưa ), dùng một chiếc ghế nhỏ để đỡ bé, ngăn không cho cháu rơi xuống. Nói thật là quá đỗi dũng cảm!
Theo tờ The Beijing News và các báo Trung Quốc đưa tin, vụ việc xảy ra tại một khu chung cư ở thành phố Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến. Đầu của bé gái 3 tuổi bị mắc kẹt vào các thanh chắn an toàn ở cửa sổ tầng 12, khiến cơ thể bé bị treo lơ lửng bên ngoài tòa nhà. Nghĩ mà thót tim!
Những người hàng xóm phát hiện ra đã lập tức kêu cứu trong nhóm chat của khu chung cư (ai bảo group chat không có tác dụng nào ). Ngay sau đó, 6 cư dân đã thay phiên nhau đỡ bé bằng chiếc ghế nhỏ trong khi phải rướn hầu hết cơ thể ra ngoài cửa sổ từ tầng 11. Teamwork đỉnh của chóp luôn!
Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, họ đã triển khai tấm đệm hơi cứu hộ bên dưới tòa nhà. Do không có người giám hộ nào ở nhà (đọc đến đây mà muốn nhắc ba mẹ nào đọc được: cẩn thận với các bé nhé! ), các anh lính cứu hỏa đã phá cửa chính, cắt bỏ khung sắt bảo vệ cửa sổ và giải cứu thành công bé. Happy ending cuối cùng!
Anh Cheon, một cư dân sống tại khu chung cư, cho biết: "Sau khi phát hiện bé gái bị mắc kẹt, các cư dân đã kêu gọi sự giúp đỡ thông qua nhóm chat của chung cư, và một nhân viên bảo vệ đã đến hỗ trợ công tác cứu hộ".
Ông Woo, quản lý khu chung cư, giải thích rằng nhân viên bảo vệ cùng một nhân viên ban quản lý đã vào căn hộ nằm ngay bên dưới căn hộ của bé gái. Ông cho biết: "Hai người họ đã rướn người ra ngoài cửa sổ để đỡ lấy bé gái. Suốt cả buổi sáng, mọi người đều vô cùng khẩn trương; cả cộng đồng cư dân chung cư đều dành sự quan tâm sâu sắc đến tình trạng của cô bé". Ấm lòng quá đi mất!
Cha của bé, anh Jang, cho biết anh đang đi làm, còn vợ anh thì vừa ra ngoài mua đồ ăn khi sự việc xảy ra. Anh chia sẻ: "Tôi vô cùng biết ơn những người hàng xóm và các nhân viên ban quản lý đã giúp đỡ". Về tình trạng của con gái mình, anh cho biết: "Thật may mắn là cháu không hề hấn gì". Phew, thở phào nhẹ nhõm!
Cục Công an Trương Bình (Zhangping) thông báo rằng 6 cư dân tham gia vào cuộc giải cứu sẽ được vinh danh là "công dân dũng cảm". Thông tin chi tiết về sự ghi nhận này đã được đăng tải trên trang web chính thức của chính quyền thành phố Trương Bình. Xứng đáng được tôn vinh thật sự!
Nguồn: svvn.tienphong.vn