6 năm đi làm cật lực tiết kiệm 60% lương, 9x sở hữu 700 triệu và 2 lô đất xịn sò

NangMap9018

New member
1a49f9df128bbb0b9f7b.png


Mỗi tháng kiếm tối thiểu 18 triệu, anh Thanh Bình này chỉ xài có 7 triệu thôi, còn lại gần 11 triệu đều gom vào heo đất cả nha!

Thanh Bình (30 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Hồi bé vì ốm yếu nên đi học chậm hơn các bạn cùng trang lứa 1 năm. Thế nên tính ra 30 tuổi mới chỉ có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc thôi.

Nhưng mà những gì anh bạn này gom góp được thì thật sự khiến nhiều người đi làm cả chục năm cũng phải "lác mắt" luôn đó!

Bình làm IT, thu nhập có tháng lên tận 30-40 triệu. Tính bình quân thì mỗi tháng cả job chính lẫn job phụ, anh kiếm được khoảng 18-20 triệu. Với mức lương khá ổn như vậy, Bình share rằng mỗi tháng anh chỉ xài khoảng 7-8 triệu, phần còn lại? Gom hết vào tiết kiệm luôn!

"Mình thuê nhà cùng 2 thằng bạn thân, 3 đứa thuê 1 căn nguyên căn 3 phòng ngủ, hết có 6 triệu. Điện nước giá dân nữa nên khoản tiền nhà mình không tốn lắm. Tốn nhất là tiền ăn với tiền xăng vì công việc bận nên mình chủ yếu ăn ngoài, nhà thuê ở xa công ty nên đi lại cũng tốn. May là công ty mình bao ăn sáng với ăn trưa, mình chỉ tốn tiền ăn bữa tối thôi nên tầm 8 triệu/tháng thì cũng đủ tiêu, chứ không đến mức phải sống khổ quá".

4f1fda50f9693687ceb2.jpg


Bình còn tiết lộ thêm là bản thân không nghiêm túc với việc quản lý tài chính cá nhân lắm đâu. Việc duy nhất anh kiên trì làm chỉ là tháng nào cũng tiết kiệm trước, chi tiêu sau.

Miệng thì khẳng định không giỏi quản lý chi tiêu, nhưng thực tế những gì Bình làm được lại chứng minh ngược lại hoàn toàn!

Sau gần 6 năm cần kiệm tích góp, đến bây giờ Bình đã mua được 2 mảnh đất, 1 mảnh ở quê Hải Dương, 1 mảnh ở Hải Phòng.

"Năm 2020, mình mua mảnh đất đầu tiên ở Hải Dương quê mình. Hồi đấy giá đất thổ cư chưa tăng như bây giờ, thêm nữa là đất trong ngõ, ở huyện nhỏ chứ không phải thị trấn hay tỉnh, cũng không phải đất mặt đường nên không đắt. Diện tích trên sổ là 31m2, giá 17 triệu/m2. Vì cùng quê, nên chủ đất ra lộc cho 2 triệu, còn 525 triệu. Lúc đó, mình mới có khoảng 320 triệu thôi, mình vay ngân hàng thêm 80 triệu, 125 triệu còn lại, mình vay bố mẹ mà đến giờ vẫn chưa trả luôn"- Bình vừa cười vừa kể.

Vẫn còn nợ bố mẹ 125 triệu chưa trả, nhưng cuối năm 2022, Bình lại mạnh dạn cùng bạn mua thêm 1 mảnh đất nữa ở Hải Phòng luôn!

"Mảnh ở Hải Phòng thì đắt hơn, không phải trung tâm thành phố nhưng gần khu công nghiệp nên cũng 27 triệu/m2. Mảnh đó 40m2, giá 1 tỷ 80 triệu; thì mình góp 450 triệu; còn lại bạn mình góp 630 triệu"- Bình chia sẻ và cho biết khi mua mảnh đất thứ 2 này, anh đã phải cắm sổ đỏ mảnh đất đầu tiên để vay ngân hàng 200 triệu.

Khoản vay 200 triệu này, đến hiện tại Bình cũng đã trả xong rồi nha!

Nói về lý do mua đất thổ cư ở Hải Dương và Hải Phòng thay vì gom tiền mua nhà ở Hà Nội, Bình cho biết: "Thực ra, ban đầu mình không định sống ở Hà Nội nên không tính chuyện mua nhà Hà Nội làm gì. Sau này thì cuộc sống cũng có nhiều chuyện không tiện chia sẻ, nên mình vẫn chưa thực hiện được dự định của mình, nên vẫn đang ở Hà Nội. Còn lý do mình mua đất ở quê, chứ không mua đất ở Hà Nội thì đơn giản là vì mình không đủ tiền".

Mua đất từ thời BĐS còn đang "ngủ đông" vì dịch Covid, đến giờ này khi BĐS đang ở giai đoạn "nóng" hơn bao giờ hết, Bình cho biết 2 mảnh đất của anh đã tăng giá gần 4 tỷ luôn!

a5815fc0711086301ee3.jpg


"Mảnh đất ở Hải Phòng, mình không nghĩ là nó tăng giá đến thế. Hồi mình mua là 27 triệu/m2, thì giờ nó tăng gần 80 triệu/m2 rồi. Hai đứa mình (Bình và người bạn mua chung mảnh đất ở Hải Phòng) cũng đang tính bán mảnh ấy đây, vì bạn mình thì muốn mua nhà Hà Nội, còn mình thì không, nhưng vì bạn góp vốn nhiều hơn, nên từ đầu chúng mình đã thỏa thuận là nếu được giá, thì quyền quyết định giữ hay bán thuộc về bạn mình" -Bình kể.

Là người tay ngang đầu tư BĐS, và đầu tư cùng bạn, Bình rút ra được 2 bài học cực kỳ quý giá mà ai cũng nên note lại nè:

1 - Không mua vì rẻ, mua vì thấy ưng

"Mình mua đất với mục đích sinh lời, nói thế mới đúng chứ bảo là đầu tư BĐS thì mình nghĩ mình chưa đủ tầm. Nhưng ngay từ đầu, mình đã xác định là phải mua mảnh đất nào mình ưng 100%, không có lấn cấn gì về mặt pháp lý hay phong thủy, thì sau này mới dễ bán. Chứ với số vốn mà mình dành để mua mảnh đất ở Hải Dương quê mình, thì ở thời điểm ấy, mình có thể mua mảnh với diện tích lớn hơn, nhưng vì lấn cấn nhiều yếu tố, nên mình không tham làm gì.

Đến giờ, mình vẫn thấy tư duy này là đúng"- Bình chia sẻ.

2 - Làm hợp đồng thỏa thuận riêng với người cùng mua đất và mang đi công chứng

"Mảnh đất ở Hải Phòng, cả mình và bạn mình đều đứng tên trên sổ. Nhưng để hạn chế việc bất đồng hoặc anh em lừa nhau, nên ngay từ đầu chúng mình đã thỏa thuận rất rõ về việc ủy quyền giao dịch, tỉ lệ góp vốn, quyền bán và tỷ lệ chia tiền lãi.

Mọi thỏa thuận của chúng mình đều được công chứng và cả hai cũng thấy như vậy là hợp lý, không có gì mích lòng. Đụng đến tiền nong đã dễ mâu thuẫn, chứ nói gì đến đất đai, nên phải cẩn thận, rõ ràng ngay từ đầu mới yên tâm được" -Bình nhấn mạnh. ✍️

f69b051b94b68a42fb54.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top