Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, có những tổ hợp cao thủ nghe tên thôi đã thấy run – Huyền Minh nhị lão, Thưởng Thiện Phạt Ác nhị sứ, Ba Tư tam sứ… Chỉ cần xuất hiện là giang hồ đã phải dè chừng ba phần rồi!
Nhưng mà, không phải hội nào cũng xứng với cái tên đình đám của mình đâu nhé. Có những nhóm nghe thì ghê gớm lắm, nhưng vào đánh thực chiến thì… hơi fail. Cùng điểm danh 6 hội "nghe thì hay nhưng làm thì bầy" nhất trong truyện Kim Dung nha!
1. Giang Nam thất hiệp – Hội hiệp sĩ "tâm đẹp" nhất giang hồ nhưng võ công thì... tệ
Mở màn với Giang Nam thất hiệp trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Đây là hội anh em được yêu mến nhất vì tinh thần hiệp nghĩa xịn sò – dám làm dám chịu, bảo vệ công lý không sợ kẻ mạnh. Ngay cả Khâu Xử Cơ lần đầu gặp còn phải khen ngợi, khiến fan cứ nghĩ đây là những tuyệt đại cao thủ Trung Nguyên luôn ý!
Nhưng sự thật thì… sad vl! Cả 7 người hợp sức mới ngang được 1 mình Khâu Xử Cơ thôi. Trong suốt hành trình nuôi dạy Quách Tĩnh, các sư phụ liên tục bị các cao thủ khác dồn vào chân tường. Cuối cùng chỉ còn mỗi Kha Trấn Ác sống sót. Giang Nam thất hiệp là biểu tượng của chữ "hiệp" thật, nhưng về võ công thì... xin lỗi, không đủ mạnh để gánh danh hiệu đó!
2. Tiêu Dao tam lão – 3 ông bà tổ võ công đỉnh nhưng đời tư… đau khổ
Tiêu Dao tam lão trong Thiên Long Bát Bộ gồm Vô Nhai Tử, Thiên Sơn Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy – về võ công thì đều là hàng xịn, đứng đỉnh cao giang hồ. Nhưng cuộc đời 3 người lại là chuỗi drama không hồi kết luôn!
Vô Nhai Tử bị chính đồ đệ phản bội đến nỗi tàn phế mấy chục năm. Còn Thiên Sơn Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy thì cả đời đánh nhau vì một ông chú chả thuộc về ai. Trận đấu cuối cùng của 2 bà kết thúc bằng việc nội lực bị Hư Trúc hút sạch. Với danh tiếng 3 vị sáng lập phái Tiêu Dao huyền thoại mà kết cục như vậy, fan chỉ biết thở dài mà thôi…
3. Tam thiện và Tứ đại ác nhân – Hội "hype" nhất nhưng cũng mờ nhạt nhất
Trong bản đầu tiên của Thiên Long Bát Bộ, Kim Dung từng nhắc đến "Tam thiện tứ ác" như 2 thế lực đối đầu lớn nhất võ lâm. Nghe thì căng đét phải không nào?
Nhưng thực tế thì Tứ đại ác nhân sau vài màn flex ấn tượng, liên tục thua đau trước Kiều Phong, Đoàn Dự và Hư Trúc. Nhất là Vân Trung Hạc và Nhạc Lão Tam – 2 ông này thường xuyên trở thành nhân vật hài hước hơn là phản diện đáng sợ . Còn "Tam thiện" thì gần như… biến mất luôn, chỉ tồn tại trên lý thuyết chứ không bao giờ thấy mặt. Đúng kiểu setup xong bỏ bẵng luôn!
4. Thần Tiễn bát hùng – 8 anh hùng nghe thì oai nhưng thực chiến thì... tàng hình
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thần Tiễn bát hùng xuất hiện dưới trướng Triệu Mẫn với cái tên nghe rất xịn xò. Nhiều người tưởng đây là 8 cao thủ hàng đầu triều đình Mông Cổ luôn ấy chứ!
Nhưng thực tế thì họ chỉ giỏi... bắn cung và hộ tống thôi. Khi gặp Trương Vô Kỵ hay các cao thủ Minh giáo, nhóm này gần như không tạo được bất kỳ impact nào. Trong một bộ truyện toàn siêu sao võ lâm, Thần Tiễn bát hùng nhanh chóng trở thành cameo mờ nhạt, chả xứng tí nào với cái tên khí thế!
5. Thái Nhạc tứ hiệp – Hội "tên dài như sớ" nhưng võ công... chill
Thái Nhạc tứ hiệp trong Uyên Ương Đao với những biệt danh siêu dài kiểu "Yên Hà Thần Long", "Song Chưởng Khai Bi", "Lưu Tinh Cản Nguyệt"... nghe thôi đã thấy oách rồi phải không?
Nhưng đây lại là hội được Kim Dung dựng lên để... troll! Những cái tên khoa trương hoàn toàn trái ngược với thực lực. Họ hay khoe khoang bản thân lắm, nhưng gặp đối thủ thực sự thì lại lộ nguyên hình yếu đuối. Đây là ví dụ điển hình cho phong cách hài hước mà Kim Dung cài vào truyện đấy!
6. Vạn Thú Sơn Trang ngũ huynh đệ – 5 anh em "bảo mẫu thú" bị Dương Quá làm cho một phen
Khép lại list với Vạn Thú Sơn Trang ngũ huynh đệ trong Thần Điêu Hiệp Lữ. 5 anh em họ Sử nổi tiếng với khả năng thuần phục mãnh thú và tự sáng tạo võ công từ việc quan sát hổ báo đánh nhau. Nghe setup thì nghĩ sẽ là boss khó nhằn đây!
Nhưng lần đầu gặp Dương Quá, mọi kỳ vọng sụp đổ ngay! Chỉ bằng một tiếng gầm kết hợp nội lực, Dương Quá khiến cả đàn thú loạn hết cả lên. 5 anh em họ Sử cũng lăn ra ngay. Mọi lợi thế về thú dữ bay màu trước một cao thủ đẳng cấp Ngũ Tuyệt. Vậy là hết!
Kết: Tên hay chưa chắc đã võ giỏi!
Điểm chung của 6 hội này là đều có cái tên nghe rất xịn, xuất hiện siêu ấn tượng, nhưng vào trận đấu thực sự thì không thể hiện được gì tương xứng. Có hội bị đối thủ ăn đứt, có hội tự mất phong độ vì drama nội bộ, có hội thì đơn giản chỉ là "món phụ" để làm nổi bật nhân vật chính thôi.
Nguồn: saostar.vn