Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa tung ra kết luận điều tra chấn động, hé lộ màn "chạy tội" trắng trợn cho tài xế xe tải trong vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong. 6 cựu cán bộ Công an và Viện KSND huyện Trà Ôn (Vĩnh Long cũ) giờ đây đối mặt với cáo buộc "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" - nghe mà xót xa!
Lineup 6 bị can bị đề nghị truy tố gồm toàn "người quen":
• Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT)
• Nguyễn Hoàng Văn (cựu Trưởng công an huyện)
• Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên)
• Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện)
• Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện)
• Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên)
Plot twist rùng mình: Hồ sơ bị "biến hình" từ lỗi của tài xế thành lỗi của nạn nhân
Chuyện bắt đầu từ ngày 4/9/2024 trên tỉnh lộ 901. Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi) lái xe tải lấn sang lề trái để vượt xe bán tải đi cùng chiều. Lúc đó, hai nữ sinh T.N.X.N. và Nguyễn Ngọc Bảo Trân (cùng sinh năm 2010) đang đi xe đạp điện ngược chiều.
Em N. phát hiện xe tải lấn làn liền dừng lại kịp thời, còn em Trân đi sau va chạm vào xe của bạn, ngã ra đường và bị xe tải cán qua... tử vong tại chỗ
Các bằng chứng tại hiện trường như sơ đồ, hình ảnh chụp lại đều chứng minh rõ ràng: vị trí va chạm và nơi nạn nhân ngã đều nằm hoàn toàn ở làn đường hợp pháp của xe đạp điện. Tài xế Trung thừa nhận không quan sát, chạy 30-40km/h mà không kịp xử lý.
Ban đầu, Đội CSGT và Tổ khám nghiệm đều đồng thuận: lỗi chính thuộc về tài xế Trung. Hợp lý đúng không nào?
Nhưng rồi drama bắt đầu từ đây...
Trong dự thảo báo cáo đầu tiên, điều tra viên Khanh vẫn xác định tài xế Trung "có lỗi chính". Thế nhưng bị can Lê Quốc Việt lại yêu cầu gửi bản mềm qua email để... tự tay "edit" lại!
Kết quả? Hành vi đi sai làn của tài xế bỗng hóa thành "vi phạm hành chính" nhẹ tênh, còn lỗi chính lại đổ lên đầu nạn nhân là "không chú ý quan sát". Nghe mà đau lòng quá đi!
Hơn 20 cuộc gọi "bí ẩn" và lý do không khởi tố
Cơ quan điều tra phát hiện ông Việt và gia đình tài xế Trung có quan hệ quen biết từ trước. Ngay trong ngày tai nạn xảy ra, hai bên đã có tận 9 cuộc gọi. Tổng cộng hơn 20 lượt liên lạc trong suốt quá trình giải quyết vụ án - sus vãi!
Gia đình tài xế thừa nhận có nhờ bị can Việt "giúp đỡ" để Trung tránh trách nhiệm hình sự vì "mối quan hệ tình cảm", không có tiền bạc qua lại (theo lời khai).
Còn cựu Trưởng công an huyện Nguyễn Hoàng Văn thì thừa nhận biết rõ bản chất vụ việc nhưng vẫn ký quyết định không khởi tố vì... lo ngại "ảnh hưởng đến sự nghiệp của các con đang công tác trong ngành". Wtf seriously???
Về phía nhóm cán bộ kiểm sát (Huỳnh Minh Trung, Phan Thị Trúc Ly và Lê Phong Cảnh), cơ quan điều tra kết luận các bị can dù nhận thức rõ hành vi tài xế cấu thành tội phạm hình sự nhưng không bảo lưu quan điểm pháp lý, viện dẫn lý do "tuân thủ văn bản hướng dẫn chỉ đạo của liên ngành cấp tỉnh". Lời biện minh nghe mà phát ngán!
Bi kịch chồng bi kịch: Cha nữ sinh uất ức tự tay trừng trị rồi tự sát
Do quá đau đớn và bất công trước cái chết của con gái, ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của em Trân) đã dùng súng tự chế tìm đến nhà bắn tài xế Trung trọng thương rồi tự sát. Một câu chuyện đau lòng đến tột cùng!
Ngay sau sự việc nghiêm trọng này, Bộ Công an và Viện KSND Tối cao đã trực tiếp vào cuộc điều tra, làm rõ và khởi tố các cá nhân liên quan. Công lý có đến muộn nhưng hy vọng vẫn đến!
Nguồn: techz.vn