Nhiều người cứ tưởng mấy chị này "ăn may", nhưng thực ra phúc lành này không phải "rớt từ trên trời xuống" đâu nha, mà nằm ở cách họ treat gia đình, xã hội và chính bản thân mình thôi!
Ông bà ta có câu: "Phúc do mình tạo, họa do mình chuốc" - nghe mà thấy xịn xò ghê. Phước lành không phải là quà từ trời rơi xuống, mà là kết quả tự nhiên từ nhân cách và lifestyle của một người. Cứ như đất tốt thì cây mới lớn được vậy đó, trái tim có nền nếp có đạo lý thì sớm muộn cũng có "quả ngọt" để hái thôi!
Trong đời sống, chúng mình hay gặp những chị em thoạt nhìn rất bình thường: không giàu to, không có địa vị "khủng", không xinh như hotgirl, cũng chẳng sự nghiệp "xịn sò" gì nhưng cuộc đời lại như có "thiên thần" phù trợ vậy: gia đình yên ấm, chồng tôn trọng kính nể, con cái nên người, tuổi về già chill phết.
Nhiều người tưởng họ "may mắn", nhưng thực ra phước lành này không phải trúng số đâu nha, mà nằm ở cách họ đối xử với gia đình, xã hội và chính bản thân mình đấy!
01. Chị em biết kính trọng cha mẹ
Nhà cửa yên ổn luôn bắt đầu từ việc hiếu thảo với ba mẹ. Chị em biết ơn và tôn trọng cha mẹ mình thì cũng sẽ hiểu tâm trạng và nỗi vất vả của ba mẹ chồng, từ đó giữ được "vibe hòa khí" trong gia tộc. Người biết chữ "hiếu" thường là người có giới hạn đạo đức: biết điều, biết suy nghĩ, biết chịu đựng. Một nhà có người phụ nữ như vậy, thì khó mà có drama lớn xảy ra được!
Ngược lại, ai mà vô lễ với chính ba mẹ mình thì thường chẳng kính ai cả, và tự tay làm hao tổn phúc phần của chính mình luôn đó!
02. Chị em biết giữ phẩm hạnh và giới hạn
"Trinh tiết" thời nay không còn chỉ là chuyện sinh học nữa mà là phẩm giá, chuẩn mực tự trọng và sự chung thủy. Chị em có giới hạn rõ ràng trong tình cảm, biết tôn trọng chính bản thân và hôn nhân của mình, mới có thể nhận được respect bền vững từ người khác được.
Hôn nhân muốn dài lâu phải có chữ "trung" ở cả hai bên bảo vệ nhau cả đời, chứ không phải chỉ vài năm đầu "phát ngôn nói thương nhau" rồi thôi nhé!
03. Chị em giỏi quán xuyến, biết tiết kiệm
Sự thịnh vượng của một gia đình nhiều khi nằm trong đôi tay chị em quản lý việc nhà. Tiết kiệm không có nghĩa là keo kiệt mà là biết chi tiêu đúng chỗ, biết giữ nền nếp, không tùy hứng "phung phí" tiền bạc.
Một người vợ biết vững vàng lúc khó khăn, không hoang phí khi dư dả, luôn là "tài sản vô hình" của cả gia tộc đấy!
04. Chị em có học thức và nền nếp gia giáo
Nơi nào phụ nữ có học, nơi đó gia phong khó mà suy đi được. Người hiểu biết sẽ ít gây họa vì hành động thiếu suy xét. Truyền thống gia đình, cách dạy con, cách cư xử ngoài đời đều chịu ảnh hưởng từ nền giáo dục của chị em trong nhà.
Một người mẹ có văn hóa có thể "ban phúc" cho ba thế hệ luôn đó! Ngược lại, một người thiếu giáo dục có thể gây họa chỉ bằng một câu nói sai ý thôi!
05. Chị em biết dạy con
Giáo dục thế hệ sau là việc "trọng đại" nhất của đời người. Lịch sử Á Đông luôn ghi nhận vai trò của người mẹ trong việc "tạo người". Gia đình có con bất hiếu, không chỉ nhà tan cửa nát, mà còn kéo theo hệ lụy xã hội nữa.
Gia đình có con biết điều, thì dù nghèo vẫn có cơ hội mở ra tương lai tươi sáng. Một người mẹ biết dạy con chính là nền móng vững chắc lâu dài của cả dòng họ!
06. Chị em biết đủ và an phận đúng chừng mực
Lòng tham là vực thẳm không đáy luôn á! Chị em nào không biết đủ, chỉ nhìn lên so sánh "người ta có gì tao cũng phải có" thường rơi vào bi kịch chạy theo thứ xa xỉ mà đánh mất chính cuộc đời mình.
Ngược lại, người biết trân trọng những gì đang có, không ảo tưởng đổi đời bằng "ngoại lực" kiểu gì đó, thường giữ được bình an bền vững hơn nhiều!
Nguồn: kenh14.vn
Ông bà ta có câu: "Phúc do mình tạo, họa do mình chuốc" - nghe mà thấy xịn xò ghê. Phước lành không phải là quà từ trời rơi xuống, mà là kết quả tự nhiên từ nhân cách và lifestyle của một người. Cứ như đất tốt thì cây mới lớn được vậy đó, trái tim có nền nếp có đạo lý thì sớm muộn cũng có "quả ngọt" để hái thôi!
Trong đời sống, chúng mình hay gặp những chị em thoạt nhìn rất bình thường: không giàu to, không có địa vị "khủng", không xinh như hotgirl, cũng chẳng sự nghiệp "xịn sò" gì nhưng cuộc đời lại như có "thiên thần" phù trợ vậy: gia đình yên ấm, chồng tôn trọng kính nể, con cái nên người, tuổi về già chill phết.
Nhiều người tưởng họ "may mắn", nhưng thực ra phước lành này không phải trúng số đâu nha, mà nằm ở cách họ đối xử với gia đình, xã hội và chính bản thân mình đấy!
01. Chị em biết kính trọng cha mẹ
Nhà cửa yên ổn luôn bắt đầu từ việc hiếu thảo với ba mẹ. Chị em biết ơn và tôn trọng cha mẹ mình thì cũng sẽ hiểu tâm trạng và nỗi vất vả của ba mẹ chồng, từ đó giữ được "vibe hòa khí" trong gia tộc. Người biết chữ "hiếu" thường là người có giới hạn đạo đức: biết điều, biết suy nghĩ, biết chịu đựng. Một nhà có người phụ nữ như vậy, thì khó mà có drama lớn xảy ra được!
Ngược lại, ai mà vô lễ với chính ba mẹ mình thì thường chẳng kính ai cả, và tự tay làm hao tổn phúc phần của chính mình luôn đó!
02. Chị em biết giữ phẩm hạnh và giới hạn
"Trinh tiết" thời nay không còn chỉ là chuyện sinh học nữa mà là phẩm giá, chuẩn mực tự trọng và sự chung thủy. Chị em có giới hạn rõ ràng trong tình cảm, biết tôn trọng chính bản thân và hôn nhân của mình, mới có thể nhận được respect bền vững từ người khác được.
Hôn nhân muốn dài lâu phải có chữ "trung" ở cả hai bên bảo vệ nhau cả đời, chứ không phải chỉ vài năm đầu "phát ngôn nói thương nhau" rồi thôi nhé!
03. Chị em giỏi quán xuyến, biết tiết kiệm
Sự thịnh vượng của một gia đình nhiều khi nằm trong đôi tay chị em quản lý việc nhà. Tiết kiệm không có nghĩa là keo kiệt mà là biết chi tiêu đúng chỗ, biết giữ nền nếp, không tùy hứng "phung phí" tiền bạc.
Một người vợ biết vững vàng lúc khó khăn, không hoang phí khi dư dả, luôn là "tài sản vô hình" của cả gia tộc đấy!
04. Chị em có học thức và nền nếp gia giáo
Nơi nào phụ nữ có học, nơi đó gia phong khó mà suy đi được. Người hiểu biết sẽ ít gây họa vì hành động thiếu suy xét. Truyền thống gia đình, cách dạy con, cách cư xử ngoài đời đều chịu ảnh hưởng từ nền giáo dục của chị em trong nhà.
Một người mẹ có văn hóa có thể "ban phúc" cho ba thế hệ luôn đó! Ngược lại, một người thiếu giáo dục có thể gây họa chỉ bằng một câu nói sai ý thôi!
05. Chị em biết dạy con
Giáo dục thế hệ sau là việc "trọng đại" nhất của đời người. Lịch sử Á Đông luôn ghi nhận vai trò của người mẹ trong việc "tạo người". Gia đình có con bất hiếu, không chỉ nhà tan cửa nát, mà còn kéo theo hệ lụy xã hội nữa.
Gia đình có con biết điều, thì dù nghèo vẫn có cơ hội mở ra tương lai tươi sáng. Một người mẹ biết dạy con chính là nền móng vững chắc lâu dài của cả dòng họ!
06. Chị em biết đủ và an phận đúng chừng mực
Lòng tham là vực thẳm không đáy luôn á! Chị em nào không biết đủ, chỉ nhìn lên so sánh "người ta có gì tao cũng phải có" thường rơi vào bi kịch chạy theo thứ xa xỉ mà đánh mất chính cuộc đời mình.
Ngược lại, người biết trân trọng những gì đang có, không ảo tưởng đổi đời bằng "ngoại lực" kiểu gì đó, thường giữ được bình an bền vững hơn nhiều!
Nguồn: kenh14.vn