59 tuổi, không chồng con, lương hưu 10 triệu/tháng tiêu không hết: Cuộc sống nghỉ hưu một mình của tôi vui lắm, thoải mái phô mai que!

4f3cd6df9be34a5a3830.jpg


Bà Lưu đang sống cuộc đời nghỉ hưu "độc thân vui tính" của riêng mình, chăm chỉ tập luyện, yêu bản thân và "bỏ ngoài tai" mọi lời phán xét của thiên hạ.

Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) đang gây sốt với câu chuyện truyền cảm hứng của bà Lưu:

*

Sau khi nghỉ hưu, khi hội chị em phụ nữ ngồi lại tám chuyện, điều hay nói nhất chính là: hãy học cách yêu bản thân mình nha! Mình họ Lưu, năm nay 59 tuổi, độc thân và đang sống một mình cực chill. Mình từng kết hôn trong 10 năm, nhưng vì hôn nhân không happy nên đã quyết định ly hôn.

Về hưu từ năm 55 tuổi, mình thích ở một mình và tận hưởng sự yên bình, tĩnh lặng của riêng mình. Mình đã chuyển nơi ở mới và mua một ngôi nhà hưu trí trong thành phố, vì không muốn sống cuộc đời của mình trong những lời phán xét của hàng xóm láng giềng.

Trong hội bạn bè mà mình quen biết, có ít nhất 5 người đã hỏi mình: "Tại sao bà không ra ngoài làm thêm việc gì đó kiếm tiền?", "Tại sao bà không tìm người bạn đời mới?", "Tại sao bà không tham gia các hoạt động cộng đồng?"

Ở tuổi 59, sống một mình, với mức lương hưu 2.800 tệ/tháng (khoảng 9,7 triệu đồng) và số tiền tiết kiệm là 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Mình 59 tuổi rồi, đã nghỉ hưu được gần 4 năm. Lương hưu hàng tháng mình hoàn toàn không tiêu hết luôn, nếu không bị ốm đau gì, mỗi tháng mình chỉ xài khoảng 800 tệ thôi (khoảng 2,8 triệu đồng).

992b101d0c0f6712870a.jpg


Có vài người tốt bụng hay hỏi mình lương hưu bao nhiêu. Khi biết mình là người phụ nữ độc thân, không con cái, không chồng con, họ tỏ ra thông cảm và thương xót mình lắm. Một chị còn nhất quyết đòi cho mình mấy bộ quần áo mới mà chị không mặc được, và còn thuyết phục mình nên tìm một người đàn ông khi còn trẻ. Nhưng thực ra mình cũng không cảm thấy mình cần một người đàn ông, mình thấy sống một mình rất thoải mái mà! Mình nhận tất cả quần áo mà người khác đưa rồi tặng lại cho những người cần chúng hơn.

Mình thấy rất nhiều sự thông cảm, tử tế từ những người xung quanh. Mọi người nghĩ phụ nữ độc thân, không con, cuối cùng chỉ có thể sống một mình hoặc vào viện dưỡng lão.

Nhưng thực tế là, sau khi nghỉ hưu ở tuổi 55, mình đã phát triển nhiều sở thích cho bản thân lắm, như đọc sách, viết lách, uống trà và xem phim truyền hình. Bây giờ trong thời đại 4.0 này, mình đăng bài viết và video của mình lên các nền tảng online và cũng kiếm được chút ít thu nhập nữa đấy.

Mặc dù lương hưu của mình không nhiều nhưng mình cũng biết cách chi tiêu hợp lý và tiết kiệm được nhiều tiền. Năm ngoái, mình không chỉ tiết kiệm được lương hưu mà còn kiếm được cho mình một khoản tiền tương đối lớn luôn!

92d7e73ce12b9868886e.jpg


Cuộc sống hưu trí một mình của mình, dường như không thấy cô đơn tí nào. Thực ra mình không biết mình thoải mái đến mức nào, nhưng mình cũng không cần ai thương hại cả, mình chỉ làm chính mình và sống cuộc sống của mình thôi.

Mình cũng không tham gia các hoạt động xã hội. Không phải là mình không muốn hòa đồng mà là những hội nhóm đó khá là đông và phức tạp. Trong đó, luôn có những người thích can thiệp, đưa ra lời khuyên cho mình.

Có người khuyên mình nên tìm một người bạn đời để cùng chung sống suốt quãng đời còn lại, có người lại giới thiệu cho mình công việc dọn dẹp hoặc làm part-time, chỉ để mình có thể kiếm thêm tiền khi về hưu. Cũng có một số người già độc thân luôn muốn "kết bạn" với mình để cùng chung sống nhưng mình không muốn lập gia đình nữa rồi.

Mình vẫn sống một cách hòa nhã, giản dị. Khi gặp người lớn tuổi hơn, mình sẽ chủ động để họ lên thang máy trước; nếu gặp họ mang đồ nặng, mình sẻ chủ động giúp họ khiêng vào thang máy rồi để họ lên lầu trước.

Mặc dù mình không tham gia các hoạt động cộng đồng nhưng điều này không có nghĩa mình là một người ích kỷ, chỉ sống cho bản thân nhé!

Mình ở một mình, việc để đồ thừa ở nhà chiếm diện tích, lãng phí, thậm chí cần phải chia nhỏ và vứt đi. Tốt hơn hết là mình không nhận đồ mà mọi người đưa và để lại cho những người thực sự cần nó. Những điều về mình trong mắt họ thật ra chỉ là sự tự cảm nhận của họ mà thôi.

Mình yêu đời, tử tế với bản thân và người khác, không cản trở hay làm phiền ai cả, vậy mà người khác lại nói mình kỳ quặc

Mỗi lần từ ngoài về, đi qua cổng ngõ, luôn có người bàn tán về mình. Họ cho rằng một người phụ nữ độc thân sống một mình ít nhất nên nuôi một con thú cưng, nếu không thích chó thì nuôi một con mèo cũng được, coi là bạn đồng hành. Tuy nhiên, mình luôn ra vào một mình, không thích nuôi thú cưng, không thích giao du với người khác và không thích tụ tập thành nhóm buôn chuyện.

Thời gian trôi qua, mình trở thành một người phụ nữ với đủ những tính từ không đúng về mình từ lời nói của những người xa lạ. Mình nghĩ mình là người tốt bụng và yêu đời, mình tốt với mình và với mọi người. Mình không can thiệp vào cuộc sống của người khác, cũng không làm xáo trộn sự trong sạch của ai, rất tự trọng, vậy mà tại sao nhiều người thích nói về mình như vậy?

a76299c4a6e62567c391.jpg


Dù trong mắt người khác, cuộc sống của mình có kỳ quặc như thế nào nhưng mình lại rất thoải mái, vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình. Thực ra, những người cho rằng mình đáng thương nhưng mình không nghĩ vậy đâu. Nhiều người dành cả cuộc đời mình để sống vì người khác. Còn ít nhất mình biết mình muốn cuộc sống như thế nào, không quan tâm đến ánh mắt của người khác, mình chỉ quan tâm đến nhu cầu của bản thân thôi.

Mình sống chăm chỉ, tích cực tập luyện, yêu bản thân và những người thân yêu, đối xử tử tế với mọi người xung quanh và không cảm thấy mình là người phụ nữ thất bại. Có lẽ, trong mắt nhiều người, người phụ nữ không có con cái như mình là kẻ thua cuộc.

Nhưng suy cho cùng, mỗi người cần phải sống cuộc đời của chính mình. Mình cảm thấy mình sống rất vui vẻ, thoải mái, không để những lời nhận xét của người khác ảnh hưởng đến mình, mình chỉ muốn sống cuộc sống tuyệt vời của riêng mình. Cuộc sống này như thế này, mình thấy mãn nguyện lắm! ✨

Theo Toutiao

b273311d1de3e4076df6.jpg


de65a97b7414dfbf5cef.jpg


278fb53439e45ddda0ee.jpg


6f5d175445580a260d8f.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top