Phải nói là NSƯT Hữu Châu thực sự "built different" Hoạt động nghệ thuật hơn 40 năm rồi mà anh vẫn chưa bao giờ cho vibe đang ăn hào quang quá khứ. Từ sân khấu kịch nói đến điện ảnh, anh liên tục nhận những vai diễn mới và biến chúng thành những khoảnh khắc đáng nhớ. Đến tuổi 60, khi nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ đã "chậm lại" thì Hữu Châu vẫn cày cuốc miệt mài và đang chuẩn bị cho một dự án phim mới nữa!
Sinh ra trong đại gia tộc cải lương huyền thoại Thanh Minh - Thanh Nga, Hữu Châu sớm được "ngâm mình" trong nghệ thuật. Nhưng xuất thân chỉ mở cửa thôi chứ, để đứng vững trên sân khấu hàng chục năm thì phải nhờ tài năng và sự cực kỳ nghiêm túc với nghề. Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, cùng với đó là cả đống Huy chương Vàng tại các Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc và giải thưởng Mai Vàng.
Trên sân khấu, Hữu Châu "flex" khả năng biến hóa khủng, từ chính kịch đến hài kịch đều xử đẹp. Những nhân vật như Nguyễn Trãi trong Bí mật vườn Lệ Chi, Lý Công Uẩn trong Vua Thánh Triều Lê cho thấy anh "cân" được những vai diễn sâu sắc. Còn phù thủy Ma Ba Tơ hay dì ghẻ trong Ngày xửa ngày xưa lại biến anh thành một phần ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ. Chính sự đa dạng này giúp Hữu Châu có vị trí đặc biệt trên sân khấu phía Nam.
Chuyển sang điện ảnh, Hữu Châu cũng không chọn cách "làm to làm lớn". Anh thường nhận vai phụ nhưng luôn biết cách tạo điểm nhấn cho câu chuyện. Lô Tô, Cua lại vợ bầu, Sáng Đèn hay Lật mặt 8: Vòng tay nắng là những tác phẩm giúp anh tiếp tục khẳng định năng lực trên màn ảnh rộng. Tổng doanh thu phòng vé của các dự án có Hữu Châu tham gia vượt mốc 630 tỷ đồng luôn, thấy chưa sức bền của một nghệ sĩ có nhiều thập kỷ cống hiến!
Nhưng nếu nói riêng về hai bộ phim gần nhất, con số 58,7 tỷ đồng lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Cảm ơn người đã thức cùng tôi và Nhà mình đi thôi có kết quả phòng vé trái ngược hẳn nhau. Một phim lội ngược dòng siêu đỉnh, phim còn lại thì... rời rạp trong cảnh khá buồn
Cảm ơn người đã thức cùng tôi khởi đầu với hơn 11 tỷ đồng sau ba ngày nhưng nhanh chóng "bùng nổ" nhờ hiệu ứng truyền miệng cực tích cực. Phim liên tục được tăng suất chiếu và cán mốc khoảng 44,5 tỷ đồng. Thành tích này đặc biệt "xịn xò" vì nhạc kịch vốn khá kén khán giả tại thị trường Việt Nam mà.
Điều làm phim càng ý nghĩa với Hữu Châu chính là vai ông Năm Nghĩa. Hóa thân thành người cha câm điếc, anh gần như không có lời thoại để dựa vào. Phải truyền tải tình cảm, nỗi đau và tình yêu thương con bằng ánh mắt, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể thôi. Đây là một trong những vai diễn cho thấy rõ nhất kinh nghiệm của một nghệ sĩ sân khấu khi "chuyển hướng" sang điện ảnh.
Trong khi đó, Nhà mình đi thôi lại không được như mong đợi. Dù ra mắt vào mùa phim Tết nhưng gặp khó khi cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh, kết thúc với khoảng 14,2 tỷ đồng. Hai kết quả chênh lệch này cộng lại được khoảng 58,7 tỷ đồng, nhưng quan trọng hơn là chúng cho thấy con đường điện ảnh của Hữu Châu vẫn có thăng trầm như bất kỳ nghệ sĩ nào.
Tất nhiên rồi, 58,7 tỷ đồng là doanh thu phòng vé của hai phim chứ không phải tiền anh "bỏ túi" nha các bạn! Giá trị của con số này là nó cho thấy nam nghệ sĩ vẫn liên tục góp mặt trong những dự án mới và tiếp tục được các nhà sản xuất, đạo diễn tin tưởng. Sau hơn 40 năm làm nghề, việc duy trì được vị trí trên màn ảnh mới là điều đáng nói hơn một con số doanh thu đơn thuần.
Bên cạnh diễn xuất, Hữu Châu còn dành nhiều tâm huyết cho việc đào tạo. Anh được biết đến như người thầy cực kỳ tận tụy, truyền lại kinh nghiệm sân khấu và diễn xuất cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ. Vì thế, dấu ấn của Hữu Châu không chỉ nằm ở những vai diễn mà còn ở những lớp diễn viên được anh dìu dắt trong suốt hành trình làm nghề nữa
Và giờ đây, Lên Hương trở thành dự án tiếp theo để Hữu Châu viết tiếp câu chuyện của mình. Sau một phim đạt kết quả tích cực và một tác phẩm chưa tạo được dấu ấn phòng vé, khán giả có lý do để mong chờ xem nam nghệ sĩ sẽ mang đến điều gì trong lần xuất hiện tiếp theo.
Nguồn: saostar.vn