Chị Mai Tuệ vừa chia sẻ những trải nghiệm "chạm đáy" sau 12 năm sống tại căn hộ tầng 17 của một tòa chung cư mà nghe xong ai cũng phải suy nghĩ lại
Bài viết được chia sẻ bởi bà Mai Tuệ, đăng tải trên Toutiao (mạng xã hội Trung Quốc)
Năm nay chị 56 tuổi, sống ở chung cư cao tầng được 12 năm rồi, hồi mới mua ở tầng 17 lúc đó còn flex với bạn bè là ghê Lúc mới về nhà mới, mời bạn bè họ hàng tới thăm, ai cũng ghen tị vô cùng luôn. Nhưng sau một thời gian dài ở đó, chị càng ngày càng thấy hối hận, muốn bán nhà nhưng mọi việc không smooth như chị nghĩ tí nào.
Nếu thời gian có thể quay lại, chị sẽ KHÔNG BAO GIỜ mua căn hộ ở tầng cao, hoặc chỉ chọn ở tầng 5-8 thôi. Cách đây 2 tháng, chị mới bán được căn hộ tầng 17, nhẹ cả người vì thấy quyết định của mình đúng đắn vô cùng. Hiện gia đình chị đã chuyển xuống tầng 1 rồi nè! Để chị kể cho nghe những drama ở căn hộ cao tầng nhé
Khi mơ mộng tan vỡ
Về ưu điểm thì trước khi mua, chị cứ nghĩ tầng 17 sẽ đảm bảo ánh sáng xịn xò, ít ồn ào và không có muỗi. Plot twist là khi mua rồi mới nhận ra tầng 17 không quá cao, xung quanh toàn chung cư khác nên nhiều khi thấy khá bí bách, thiếu ánh sáng là chuyện bình thường. Ngoài ra, tuy ở tầng 17 nhưng vẫn có muỗi nha mọi người ơi Mỗi đêm chị phải dùng thuốc bôi hoặc đốt nhang đuổi muỗi mới được.
Về tiếng ồn thì ở tầng cao cũng không yên tĩnh hơn tầng thấp là mấy đâu. Các chuyên gia đã đến đo và đưa ra kết luận rồi đó. Chưa dừng lại ở đó, nỗi ám ảnh lớn nhất của chị là khi thang máy hỏng hoặc mất điện đột ngột - đó quả là "cực hình" luôn Chị nhớ một lần chuẩn bị ra ngoài thăm người thân thì thang máy báo die. Ban quản lý tòa nhà thông báo không thể fix ngay lập tức được, vì thế vợ chồng chị đành phải xách đồ 2 tay và leo thang bộ.
Lúc xuống gần đến tầng dưới, cả 2 vợ chồng chị đều thở như máy kéo vì đã ngoài 50 tuổi rồi, sức khỏe không còn full năng lượng như xưa Một vấn đề nữa là khi sống ở tầng cao, nếu có hỏa hoạn xảy ra thì việc thoát thân là vấn đề lớn, liệu thang cứu hỏa có đạt tới độ cao như vậy không?
Quyết định "bán tống bán tháo"
Càng nghĩ chị càng thấy uncomfortable cực kỳ. Sau khi bàn bạc với chồng và con trai, gia đình quyết định bán căn hộ tầng 17 để mua căn hộ tầng 1. Nhưng không ngờ thị trường BĐS 2 năm qua ảm đạm quá trời, căn hộ của chị khó bán vô cùng. Nhiều người có đến xem nhà nhưng đều lắc đầu bỏ đi
Mãi vừa qua chị mới bán được nhà giá 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng), bất kể giá cao hay thấp, miễn là thoát được. Giờ chuyển xuống tầng 1, chị thấy thật chill!
Lời khuyên chân thành
Nếu bạn trên 50 tuổi, chị khuyên nên lập kế hoạch sớm và đổi từ nhà cao tầng sang nhà thấp tầng, trực tiếp sử dụng phần sân chung cư rộng rãi sẽ thuận tiện cho cuộc sống lắm nha.
Sau 2 tháng sống ở tầng 1, chị thấy quá tuyệt vời luôn ấy!
Thứ hai, căn nhà chị mua không quá lớn, khoảng 90m2 và có một khoảng sân nhỏ phía trước cửa. Chị dùng khoảng không gian này để trồng rau và một ít hoa - đây chính là healing space của chị đó
Hơn nữa, vấn đề về muỗi mà chị lo lắng nhất lúc đầu thực ra không tệ lắm. Chị đã bảo con trai lắp cửa sổ lưới, ngăn muỗi vào phòng rồi. Cũng đặt thêm nhang đuổi muỗi và mua thuốc chống muỗi nữa.
Điều khiến chị yên tâm nhất là khi 2 vợ chồng già đi, nếu có bệnh tật hoặc sự cố cần tới bệnh viện thì việc đi lại sẽ dễ dàng, nhanh chóng, không phải mang cáng vào thang máy. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, các con chị đều cười cho rằng chị đang lo xa quá Nhưng chị nghĩ mình cần có kế hoạch trước để tránh phiền toái cho mọi người xung quanh.
Tips nhỏ cho ai đang phân vân
Ngoài tầng 1, bạn có thể cân nhắc mua nhà ở các tầng khác nha! Nhiều người cho rằng ở tầng 1 ẩm thấp, nhiều muỗi thì có thể nghĩ đến việc ở từ tầng 5-8 cũng okela đó.
Nguồn: kenh14.vn