FanKitty6399
New member
Nghe review nhè nhẹ ở một vài nước thôi mà thấy... hốt hoảng vì giá của rau muống đắt đỏ đến mức vậy
Rau muống là món ăn đã quá đỗi quen thuộc với bữa cơm của dân Việt mình rồi đúng không nè! Từ các món đơn giản như luộc chấm mắm, xào tỏi, nấu canh, cho đến các món sang xịn hơn như nộm, gỏi rau muống, xào ốc móng tay, xào thịt bò, ngâm chua... Thậm chí, rau muống chẻ còn là loại rau sống quen thuộc dùng để ăn kèm với các món canh chua nữa cơ
Rau muống ở Việt Nam mình quen thuộc và phổ biến như vậy, giá cũng rất là "dễ thương" luôn, nhờ thế mà ai cũng ăn được trong bữa cơm hàng ngày. Giá dao động từ 3k, 5k, lúc đắt lắm cũng chỉ lên tới 10k cho một mớ rau muống. Loại rau này trở thành món ăn rẻ tới mức những ngày cuối tháng "cháy túi" cũng vẫn ăn được thoải mái
Ấy thế mà!!! Ở một số nước, rau muống lại trở thành món ăn vô cùng xa xỉ với mức giá "đắt xắt ra miếng". Một số review nhẹ từ những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, nghe thì tưởng đùa, thế mà lại là sự thật luôn đó các bạn ơi
Nhật Bản: "Bạn mình sống ở Nhật, mình hỏi nó có mua được rau muống về ăn không. Nó bảo có, siêu thị bán đầy, vấn đề là mày có nỡ bỏ tiền ra để ăn không thôi, vì khoảng 50k thì mày cũng chỉ mua được khoảng 6 cọng rau"
Hàn Quốc: "Ở Hàn thì giá CHỈ khoảng 170k - 180k/kg thôi. Nhưng ít khi được ăn lắm vì ít nơi bán mà còn ở xa nữa".
Đức: "Ở đây, 1 bịch rau muống giá tầm hơn 1 euro, là khoảng 30k, cảm thấy vẫn còn quá dễ sống" (note: đây là giá êm nhất rồi đó nha )
Hà Lan: "Từ hồi sang đây không biết ăn rau muống là gì nữa, đâu dám tiêu hoang vậy. Mỗi lần bay về nhà là ăn lấy ăn để cho thoả thèm".
Anh: "Chỗ mình sống rau muống có giá 2,5 GBP, nghĩa là khoảng 75k 1 bó, xào xong thì teo lại còn có vài gắp. Mỗi lần ăn phải mua 2 - 3 bó mới đủ, mà phải xào thật mặn để ăn cho dôi"
Rau muống ở Hàn có giá 8300 - 8500 won, tương đương khoảng 170k (giá này mua được mấy kg ở VN rồi á trời )
Ở một nhà hàng phở tại Seoul (Hàn Quốc), một đĩa rau muống xào cũng có giá tới 9000 won - tương đương khoảng 180k tiền Việt luôn nha!
Quả đúng như lời các cụ nói:
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Thế nên, khi còn có thể ăn rau muống với một cái giá rất rẻ thì hãy trân trọng nhé! Đừng khinh thường mấy món "bình dân" này nữa, vì ra nước ngoài mới thấy nó quý giá như thế nào đó
Nguồn: kenh14.vn