Chill phết nha! 500 chiếc đèn hoa đăng được đặt chi chít khắp khuôn viên căn nhà số 30 Hoàng Diệu. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Đại tướng ra đi, nhưng người dân vẫn luôn nhớ và tưởng nhớ người anh hùng của dân tộc với cả một tấm lòng thành kính nhất
Tối 12/10, ngôi nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội) sáng rực hơn mọi ngày hẳn. Theo lịch âm thì đây chính là ngày giỗ Đại tướng (30/8 Âm lịch đó). Mặc dù ngày mất của Đại tướng theo Dương lịch là 4/10 nhưng gia đình vẫn tổ chức một lễ nhỏ vào ngày âm hàng năm theo quan niệm tâm linh truyền thống của mình nha.
Hơn 500 chiếc đèn hoa đăng sáng lung linh được xếp thành hình ngôi sao siêu đẹp trong khuôn viên nhà Đại tướng để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc. Nhìn mà xúc động ghê
Người dân nhiều thế hệ luôn luôn nhớ và biết ơn người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Công lao của Người mãi mãi không phai nhòa trong lòng dân
Những đóa hoa được thắp sáng để tưởng nhớ Người với lòng thành kính nhất ️
Tất cả mọi người cùng chắp tay vái vọng, không khí trang nghiêm lắm luôn
Bức chân dung Đại tướng được đặt trang trọng giữa ánh đèn hoa đăng nhiều màu sắc, trông thiêng liêng và ấm áp vô cùng ️
Nguồn: soha.vn