Ê kíp, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một "sân khấu" đặc biệt mà không phải ai cũng nhìn thấy đâu nha!
Giữa ánh đèn sân khấu lung linh, những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh nóc kịch trần và pháo hoa bùng nổ rực rỡ của chương trình cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người", có một hậu trường khác cực kỳ bận rộn: Mỗi ca trực, mỗi bước chân tất bật của hàng trăm tình nguyện viên phía sau màn hình đều là cách riêng của tuổi trẻ mình gửi lời chúc mừng đến thành phố yêu dấu.
Biệt đội áo xanh - những người hùng hậu trường
Hướng tới cột mốc lịch sử 50 năm của Thành phố (2/7/1976 - 2/7/2026), chương trình cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ là nhịp cầu kết nối lòng yêu nước của các thế hệ tại hàng loạt tọa độ lịch sử từ Hội trường Thống Nhất, Đặc khu Côn Đảo, Lữ đoàn 189 (Quân chủng Hải quân) đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Thông tin chương trình:
• Thời gian: 19 giờ ngày 2/7/2026
• Được truyền hình trực tiếp trên HTV9
• Đại tiệc âm thanh ánh sáng và pháo hoa rực rỡ tại Công viên Phường Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng, Phường Vũng Tàu cũng tiếp nối bầu không khí tự hào của ngày hội 50 năm thành phố mang tên Bác.
Để vận hành siêu sự kiện này mượt mà trên sóng trực tiếp, không thể không nhắc đến "biệt đội áo xanh" - những tình nguyện viên carry hết khối lượng công việc khổng lồ phía sau sân khấu.
Từ vòng ngoài, các bạn tất bật đón khách và hướng dẫn đại biểu vào vị trí để các tiết mục lên sóng chuẩn từng giây. Tại khu vực trung tâm, các tình nguyện viên vừa phân phát quà tặng vừa chủ động thu gom rác sau khi chương trình kết thúc. Đúng là multitasking hết nấc luôn!
Một thành viên trong đội hình đa năng ấy là bạn Thảo Ngân (sinh viên ngành Công tác xã hội, Khoa Y Tế Công Cộng, Đại học Y Dược TP.HCM) chia sẻ: "Điều khiến mình xúc động nhất không phải là được đứng gần sân khấu, mà là khoảnh khắc hàng trăm sinh viên cùng hòa chung một bài ca về Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trải nghiệm vô cùng quý giá khi Đoàn viên thanh niên nào cũng mang trong mình niềm tự hào khi được sống, học tập và cống hiến cho thành phố mang tên Bác".
Góc của một sinh viên y khoa nhiệt huyết
Thảo Ngân hiện đang học tập và rèn luyện tại ngôi trường giàu truyền thống y đức - trường Đại học Y Dược TP.HCM. Ngoài việc đảm bảo lịch học dày đặc tại trường (mà ai học y cũng biết là khổ thế nào rồi ), Thảo Ngân luôn là gương mặt tiên phong tham gia tích cực vào các hoạt động thiện nguyện, các chương trình hỗ trợ bệnh nhân và gia đình tại các bệnh viện.
Từ những hoạt động này, Thảo Ngân đã xác định hướng đi trở thành một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp trong tương lai: "Sau khi tốt nghiệp, mình muốn dùng kiến thức chuyên môn để trực tiếp xoa dịu nỗi đau, mang lại niềm tin và kết nối các nguồn lực xã hội cho những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện để trở thành cây cầu nối giữa y tế và cuộc sống".
Khi pháo hoa tắt, hành trình mới bắt đầu
Đêm cầu truyền hình sẽ khép lại bằng những loạt pháo hoa rực rỡ, nhưng đối với các bạn trẻ như Ngân, hành trình cống hiến mới chỉ là bắt đầu thôi nha!
"'Rạng rỡ tên Người' không chỉ là tên gọi của một chương trình. Đó còn là lời nhắc nhở để Gen Z biết cống hiến bằng những việc làm cụ thể, dù rất nhỏ, để TP.HCM luôn là một đô thị văn minh và nghĩa tình" - Thảo Ngân chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn