Ngày 31/7 vừa rồi, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha công bố một con số gây sốc: khoảng 50.000 người di cư đã ùn ùn tràn vào Ceuta - thành phố tự trị của Tây Ban Nha từ Morocco. Con số này tương đương hơn 2/3 dân số thường trú của Ceuta luôn, tưởng tượng cả thành phố bỗng đông gấp đôi á!
Vậy là sao mà nhiều người thế? Câu trả lời vẫn đang gây tranh cãi cực mạnh, với đủ thứ giả thuyết được đưa ra. Theo anh Krzysztof Borowski - phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ bờ biển châu Âu (Frontex) thì vẫn còn quá sớm để kết luận. Nhưng mà lướt qua các lý do được đưa ra thì cũng hiểu phần nào rồi nè!
Lướt Instagram rồi quyết định đổi đời luôn 
Ayoub El Abyad, 16 tuổi, người Morocco kể lại rằng cậu và anh họ quyết định thử vận may sau khi xem những video người di cư vượt biên trên Instagram. Dù lúc đó họ còn cách biên giới tận 12 tiếng lái xe!
"Di cư là để cải thiện cuộc sống. Chúng tôi thống nhất sẽ thử vượt biên và đặt niềm tin vào Thánh Allah", El Abyad chia sẻ với Reuters sau khi hoàn thành hành trình bằng cách xin đi nhờ xe.
Ở Morocco, tình hình kinh tế đang khá căng: khoảng 25% giới trẻ từ 15-24 tuổi không đi học, không làm việc và cũng chẳng được đào tạo nghề gì. Sự bất mãn về dịch vụ công yếu kém và nghèo đói đã dẫn đến các cuộc biểu tình lớn cuối năm ngoái.
Chị Dounia Kherradi, một nữ phục vụ từ thị trấn Lqliaa tâm sự: "Tôi đến đây để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Mức lương của tôi không đủ để chăm sóc bố mẹ, trong khi tôi còn có một con gái. Mong Chúa sẽ giúp chúng tôi".
Fake news lan tràn trên mạng
Đầu tháng 7, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha có một phán quyết về việc người di cư bị chặn trên biển không thể bị trả về ngay lập tức. Thông tin này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, nhưng lại bị hiểu sai và lan truyền méo mó.
Thêm vào đó, Thủ tướng Pedro Sanchez gây sốt khi cho phép hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp được nộp đơn hợp thức hóa. Nhiều người nghĩ đây là cơ hội vàng để vượt biên!
"Việc hợp pháp hóa hàng trăm nghìn người nhập cư bất hợp pháp của Thủ tướng Pedro Sanchez đã mở toang cánh cửa châu Âu", ông Jordan Bardella, một lãnh đạo tại Pháp, viết.
Nhưng ông Sanchez đã bác bỏ gay gắt những cáo buộc này nha. Ông nhấn mạnh số người nhập cư bất hợp pháp vào Tây Ban Nha vẫn thấp hơn Italy và Hy Lạp. Ông cho rằng các đường dây buôn người đã lợi dụng thông tin sai lệch để lừa người dân.
Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng khẳng định fake news trên mạng xã hội khiến nhiều người lầm tưởng chỉ cần đến bằng đường biển là được ở lại. Còn thực tế thì giới chức vẫn trục xuất người nhập cư trái phép theo đúng luật.
Thủ tướng Sanchez hiện đang xem xét sửa luật nhập cư theo hướng tăng cường trục xuất. Trước mắt sẽ lắp hệ thống phao nổi trên biển để đánh dấu biên giới.
Drama ngoại giao ẩn sau?
Một số chuyên gia đặt nghi vấn liệu Morocco có cố tình "bỏ mặc" để làm sức ép chính trị với Tây Ban Nha không. Hồi tháng 5/2021, cũng có một đợt vượt biên lớn tương tự khi Morocco nới lỏng kiểm soát, được cho là để trả đũa sau khi Tây Ban Nha tiếp nhận thủ lĩnh Mặt trận Polisario sang chữa bệnh.
Morocco không công nhận chủ quyền của Tây Ban Nha đối với Ceuta và Melilla (vùng lãnh thổ tự trị khác cách đó 400km).
Quan hệ Madrid - Rabat đã được cải thiện gần đây sau khi Tây Ban Nha ủng hộ kế hoạch tự trị của Morocco với Tây Sahara. Tuy nhiên, theo ông Haizam Amirah-Fernandez (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Arab Đương đại tại Madrid), chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Sanchez đầu tháng "không được Rabat đón nhận tích cực" lắm.
Thêm nữa, Quốc hội Tây Ban Nha vừa thông qua dự luật cho phép con cháu người Sahrawi được nhập quốc tịch - động thái có thể khiến Morocco không vui cho lắm.
Tuy nhiên, ông Lahcen Haddad (Chủ tịch Ủy ban Quan hệ với Liên minh châu Âu của Quốc hội Morocco) đã phủ nhận chuyện chính trị đứng sau. Ông đồng ý với quan điểm của Tây Ban Nha rằng làn sóng vượt biên chủ yếu do thông tin sai lệch.
Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng khẳng định hôm 30/7: "Quan hệ song phương với Morocco vẫn rất tốt và không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ tích cực giữa chúng tôi với Algeria".
Nguồn: kenh14.vn
Vậy là sao mà nhiều người thế? Câu trả lời vẫn đang gây tranh cãi cực mạnh, với đủ thứ giả thuyết được đưa ra. Theo anh Krzysztof Borowski - phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ bờ biển châu Âu (Frontex) thì vẫn còn quá sớm để kết luận. Nhưng mà lướt qua các lý do được đưa ra thì cũng hiểu phần nào rồi nè!
Lướt Instagram rồi quyết định đổi đời luôn
Ayoub El Abyad, 16 tuổi, người Morocco kể lại rằng cậu và anh họ quyết định thử vận may sau khi xem những video người di cư vượt biên trên Instagram. Dù lúc đó họ còn cách biên giới tận 12 tiếng lái xe!
"Di cư là để cải thiện cuộc sống. Chúng tôi thống nhất sẽ thử vượt biên và đặt niềm tin vào Thánh Allah", El Abyad chia sẻ với Reuters sau khi hoàn thành hành trình bằng cách xin đi nhờ xe.
Ở Morocco, tình hình kinh tế đang khá căng: khoảng 25% giới trẻ từ 15-24 tuổi không đi học, không làm việc và cũng chẳng được đào tạo nghề gì. Sự bất mãn về dịch vụ công yếu kém và nghèo đói đã dẫn đến các cuộc biểu tình lớn cuối năm ngoái.
Chị Dounia Kherradi, một nữ phục vụ từ thị trấn Lqliaa tâm sự: "Tôi đến đây để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Mức lương của tôi không đủ để chăm sóc bố mẹ, trong khi tôi còn có một con gái. Mong Chúa sẽ giúp chúng tôi".
Fake news lan tràn trên mạng
Đầu tháng 7, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha có một phán quyết về việc người di cư bị chặn trên biển không thể bị trả về ngay lập tức. Thông tin này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, nhưng lại bị hiểu sai và lan truyền méo mó.
Thêm vào đó, Thủ tướng Pedro Sanchez gây sốt khi cho phép hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp được nộp đơn hợp thức hóa. Nhiều người nghĩ đây là cơ hội vàng để vượt biên!
"Việc hợp pháp hóa hàng trăm nghìn người nhập cư bất hợp pháp của Thủ tướng Pedro Sanchez đã mở toang cánh cửa châu Âu", ông Jordan Bardella, một lãnh đạo tại Pháp, viết.
Nhưng ông Sanchez đã bác bỏ gay gắt những cáo buộc này nha. Ông nhấn mạnh số người nhập cư bất hợp pháp vào Tây Ban Nha vẫn thấp hơn Italy và Hy Lạp. Ông cho rằng các đường dây buôn người đã lợi dụng thông tin sai lệch để lừa người dân.
Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng khẳng định fake news trên mạng xã hội khiến nhiều người lầm tưởng chỉ cần đến bằng đường biển là được ở lại. Còn thực tế thì giới chức vẫn trục xuất người nhập cư trái phép theo đúng luật.
Thủ tướng Sanchez hiện đang xem xét sửa luật nhập cư theo hướng tăng cường trục xuất. Trước mắt sẽ lắp hệ thống phao nổi trên biển để đánh dấu biên giới.
Drama ngoại giao ẩn sau?
Một số chuyên gia đặt nghi vấn liệu Morocco có cố tình "bỏ mặc" để làm sức ép chính trị với Tây Ban Nha không. Hồi tháng 5/2021, cũng có một đợt vượt biên lớn tương tự khi Morocco nới lỏng kiểm soát, được cho là để trả đũa sau khi Tây Ban Nha tiếp nhận thủ lĩnh Mặt trận Polisario sang chữa bệnh.
Morocco không công nhận chủ quyền của Tây Ban Nha đối với Ceuta và Melilla (vùng lãnh thổ tự trị khác cách đó 400km).
Quan hệ Madrid - Rabat đã được cải thiện gần đây sau khi Tây Ban Nha ủng hộ kế hoạch tự trị của Morocco với Tây Sahara. Tuy nhiên, theo ông Haizam Amirah-Fernandez (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Arab Đương đại tại Madrid), chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Sanchez đầu tháng "không được Rabat đón nhận tích cực" lắm.
Thêm nữa, Quốc hội Tây Ban Nha vừa thông qua dự luật cho phép con cháu người Sahrawi được nhập quốc tịch - động thái có thể khiến Morocco không vui cho lắm.
Tuy nhiên, ông Lahcen Haddad (Chủ tịch Ủy ban Quan hệ với Liên minh châu Âu của Quốc hội Morocco) đã phủ nhận chuyện chính trị đứng sau. Ông đồng ý với quan điểm của Tây Ban Nha rằng làn sóng vượt biên chủ yếu do thông tin sai lệch.
Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng khẳng định hôm 30/7: "Quan hệ song phương với Morocco vẫn rất tốt và không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ tích cực giữa chúng tôi với Algeria".
Nguồn: kenh14.vn