Từng bị làm nhục khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Lam Khiết Anh trở nên tâm thần không ổn định, còn Lưu Cẩm Linh thì phải vật lộn với cuộc sống khi chẳng còn ai rủ đóng phim nữa. Nghe mà xót xa!
Lưu Gia Linh
Năm 1990, nữ thần TVB Lưu Gia Linh bị băng đảng xã hội đen bắt cóc, cưỡng hiếp và chụp ảnh làm nhục chỉ vì trước đó chị dám từ chối không đóng phim cho bọn chúng. Sự việc nghiêm trọng đến nỗi cả giới nghệ sĩ Hong Kong đã xuống đường biểu tình phản đối hành động vô nhân đạo này. Nhưng phải công nhận, Lưu Gia Linh thật sự mạnh mẽ khi vượt qua nỗi đau, đứng dậy và tiếp tục tỏa sáng trên con đường nghệ thuật của mình. Respect!
Con gái Bạch Băng Băng
Năm 1997, cô con gái cưng mới tròn 16 tuổi của nghệ sĩ Đài Loan Bạch Băng Băng - người nổi tiếng với bộ phim truyền hình "Dì ghẻ", bị bắt cóc trên đường đến trường. Bọn tội phạm đã chụp ảnh khỏa thân và thậm chí chặt một đốt ngón tay gửi về cho gia đình đòi tiền chuộc 5 triệu đô la. Thương quá!
Khi Bạch Băng Băng báo cảnh sát và báo chí đưa tin ồn ào, bọn chúng nổi điên và đã sát hại cô bé. Bi kịch này khiến Bạch Băng Băng đau khổ vô cùng, từ đó chị không còn mặn mà với nghệ thuật như trước nữa.
Con trai Trương Ngãi Gia
Năm 2000, cậu con trai Oscar của nữ đạo diễn tài năng Trương Ngãi Gia bị 3 tên lạ mặt bắt cóc tống tiền. May mắn thay, rút kinh nghiệm từ vụ án đau thương của con gái Bạch Băng Băng, lần này cảnh sát đã giải cứu thành công cậu bé sau một tuần căng thẳng đàm phán với bọn tội phạm. Cậu bé năm xưa giờ đã 24 tuổi rồi nhé!
Lam Khiết Anh
Cuối năm 2013, một tờ tạp chí Hong Kong nhận được đoạn clip phỏng vấn Lam Khiết Anh - mỹ nhân đáng thương của TVB. Trong clip, chị kể đã từng dùng dao tự tử sau khi bị 2 nhân vật có thế lực trong giới điện ảnh cưỡng bức. Drama thật sự!
Nhiều ngôi sao tên tuổi bị réo tên trong danh sách nghi vấn. Nhưng sau đó, Lam Khiết Anh lại phủ nhận mọi chuyện khi trạng thái tinh thần không ổn định, khiến sự việc càng thêm bí ẩn. Mỹ nhân một thời giờ sống điên điên dại dại, nhìn mà thương!
Lưu Cẩm Linh
Năm 1995, đúng lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Lưu Cẩm Linh - nàng A Châu trong phiên bản "Thiên long bát bộ" 1997 của TVB bị một ông trùm xã hội đen bỏ thuốc mê, cưỡng hiếp, rồi còn tống tiền 200 ngàn đô HK. Sau khi giới truyền thông lá cải moi móc sự việc, sự nghiệp của Lưu Cẩm Linh rơi xuống vực sâu, không còn phim đóng, phải chuyển sang bán bảo hiểm kiếm sống. Thương quá đi mất!
Nguồn: soha.vn