Mấy bạn ơi, có một điều cực kỳ thú vị trong thế giới One Piece mà không phải ai cũng để ý đâu nha! Đó là khi người sở hữu trái ác quỷ "toang" rồi, thì trái đó sẽ tự động respawn ở đâu đó trên thế giới này. Nghe xịn chưa?
Ví dụ nè, nếu người dùng Mera Mera no Mi (trái lửa ấy) bị "đi đời" thì sẽ có người khác có cơ hội "nhặt" được sức mạnh này. Và thực sự đã có tới 5 trường hợp "chuyển giao quyền lực" như vầy trong One Piece đấy! Cùng mình điểm danh xem nào!
1. Mera Mera no Mi: Hành trình từ Ace đến Sabo
Portgas D. Ace (tên thật là Gol D. Ace) - anh Hỏa Quyền huyền thoại, con trai của Vua Hải Tặc Gol D. Roger, đội trưởng Đội 2 băng Râu Trắng. Anh sở hữu trái Mera Mera no Mi thuộc hệ Logia, cho phép anh tạo ra và điều khiển lửa tùy ý. Style của anh là tạo lửa xong rồi tung đấm - đơn giản mà cực mạnh!
Sau trận thua đau Râu Đen, Ace bị bắt và dẫn đến trận chiến tại Marineford. Dù thoát được nhưng anh đã hi sinh để bảo vệ Luffy khỏi Akainu. Cái chết của Ace là "bài học" quan trọng cho sự trưởng thành của Luffy và là dấu mốc để Sabo trở lại.
Sau khi Ace mất, trái Mera Mera no Mi xuất hiện lại và bị băng Doflamingo chiếm được. Chúng dùng nó làm giải thưởng tại đấu trường Dressrosa. Cuối cùng, Sabo đã thay Luffy tham chiến và trở thành chủ nhân mới của ngọn lửa huyền thoại này!
2. Gura Gura no Mi: Di sản của Râu Trắng đến tay Râu Đen
Whitebeard (Edward Newgate) - "Người đàn ông mạnh nhất thế giới", thuyền trưởng băng Râu Trắng và một trong Tứ Hoàng. Ông sở hữu trái Gura Gura no Mi hệ Paramecia, có thể tạo sóng xung kích cực mạnh bằng cách đấm vào không trung. Sóng xung kích này có thể gây động đất trên đất liền, sóng thần dưới biển - OP vô cùng luôn!
Trong trận chiến Marineford, ông đã lãnh vô số vết thương chí mạng từ hải quân và cuối cùng chết dưới tay Râu Đen cùng đồng bọn. Sau khi ông mất, bằng cách nào đó (đến giờ vẫn là bí ẩn), Râu Đen đã "cướp" được sức mạnh của trái này. Đúng là hắn ta làm việc gì cũng kinh dị!
3. Suke Suke no Mi: Từ gã biến thái Absalom đến Shiryu
Trái Suke Suke no Mi cho phép người dùng tàng hình bản thân và mọi thứ đang chạm vào như quần áo, mũ, giày... Absalom - cấp dưới của Gecko Moria, chủ nhân đầu tiên của trái này đã dùng nó để... làm những việc đen tối của một gã hám gái .
Fun fact: Sanji cũng từng muốn có trái này lắm, nói là để làm siêu anh hùng nhưng thực ra chỉ muốn dùng để nhìn trộm phòng tắm nữ thôi mà .
Giờ thì Absalom đã "bay màu" và Shiryu of the Rain - Tư Lệnh Sư Đoàn 2 băng Râu Đen đã trở thành chủ nhân mới. Nguy hiểm cực!
4. Soru Soru no Mi: Từ mẹ Carmel đến Big Mom
Mẹ Carmel aka "Phù thủy núi" - trông như bà già hiền lành chăm sóc trẻ mồ côi, nhưng thực chất là kẻ buôn bán trẻ con để kiếm lời. Plot twist đen tối phết! Mụ từng chăm sóc Charlotte Linlin - người sau này trở thành Tứ Hoàng Big Mom.
Mẹ Carmel sở hữu trái Soru Soru no Mi, có thể điều khiển và thao túng linh hồn, truyền linh hồn vào vật vô tri để biến chúng thành tay sai. Nhưng ai ngờ mụ lại chết vì... cơn cuồng thực của Big Mom. Cái kết bi thảm đấy!
5. Mane Mane no Mi: Bí ẩn từ Wano đến Mr. 2
Chi tiết này mới được hé lộ trong One Piece 965 đấy! Kurozumi Orochi có thể trở thành shogun là nhờ một bà già đã ăn trái Mane Mane no Mi. Nhờ năng lực biến hình, bà ta đã cosplay thành tướng quân Kozuki Sukiyaki và ra lệnh cho Orochi giữ chức tướng quân khi Oden vắng mặt.
Chuyện gì xảy ra với bà già sau đó thì chưa rõ, nhưng giờ Mr. 2 là chủ nhân của trái này - nghĩa là bà già đó đã "offline" rồi đó!
Nguồn: gamek.vn