Ơ kìa, ai ngờ những thứ mình "flex" trong phòng khách dịp Tết lại vô tình tạo ra áp lực tâm lý nặng nề cho các bé nhà mình
Phòng khách mùa Tết ai cũng decor lung linh để đón họ hàng, bạn bè ghé chơi. Nhưng ít ai biết rằng những món đồ bài trí sai cách có thể biến nơi đây thành "phiên tòa xét xử" đối với trẻ nhỏ luôn á. Sự tự tin của các em vốn dĩ rất mong manh, nó được nuôi dưỡng từ cảm giác an toàn và được tôn trọng ngay chính tại căn nhà của mình.
Khi không gian chung chứa đựng quá nhiều kỳ vọng vật chất hoặc những biểu tượng gây áp lực, trẻ sẽ vô tình co cụm lại và cảm thấy bản thân không thực sự thuộc về tổ ấm nữa.
Những món đồ trang trí đắt đỏ gắn mác "cấm chạm vào"
Để không gian thêm "sang chảnh", nhiều gia đình bày biện những bình hoa gốm sứ quý, linh vật mạ vàng hay đồ thủy tinh dễ vỡ ngay giữa phòng khách. Đi kèm với đó là những lời "đe dọa" kiểu "cấm con lại gần", "vỡ là ăn đòn" lặp đi lặp lại suốt mấy ngày Tết
Việc biến phòng khách thành một nơi đầy rẫy những "bẫy" đồ vật khiến trẻ luôn sống trong trạng thái lo âu, sợ mình sẽ phạm lỗi. Sự gò bó này tước đi tính hiếu động tự nhiên, khiến trẻ hình thành tâm lý nhút nhát và luôn phải nhìn sắc mặt người lớn mới dám hành động.
Chiếc cân sức khỏe đặt ở chỗ ai cũng thấy
Trong những ngày Tết ngập tràn bánh chưng và kẹo mứt, việc đặt một chiếc cân ngay giữa phòng khách thường đi kèm với những lời body shaming trẻ từ khách khứa hoặc chính cha mẹ luôn
Những câu nói kiểu "Dạo này béo thế" hay "Ăn ít thôi kẻo lại lên cân" trước mặt nhiều người sẽ khiến trẻ nảy sinh tâm lý tự ti về cơ thể. Chiếc cân vô tình trở thành biểu tượng của sự phán xét, khiến niềm vui ăn uống ngày Tết biến thành nỗi ám ảnh về cân nặng, từ đó làm tổn thương sự tự tin của trẻ từ khi còn rất nhỏ.
Bảng thành tích hoặc giấy khen bị đem ra làm công cụ "khoe khoang"
Nhiều bậc phụ huynh có thói quen treo giấy khen của con ở chỗ nổi bật nhất trong phòng khách để "có mặt" mỗi khi có khách ghé thăm. Nhưng mà nếu việc trưng bày này đi kèm với những lời tung hô quá đà hoặc so sánh với "con nhà người ta", nó sẽ tạo thành áp lực thành tích vô hình lên vai các em
Trẻ sẽ bắt đầu hiểu lầm rằng tình yêu của cha mẹ chỉ dành cho những tờ giấy khen đó, thay vì chính con người mình. Khi sự tự tin dựa dẫm quá nhiều vào lời khen từ bên ngoài, trẻ sẽ dễ dàng "sập nguồn" nếu gặp phải thất bại trong tương lai.
Tủ kính trưng bày quá nhiều rượu ngoại và đồ xa xỉ
Một phòng khách quá thiên về việc flex vật chất và những thú vui của người lớn thường thiếu đi không gian dành cho con trẻ. Việc trẻ thường xuyên phải chứng kiến các cuộc nhậu nhẹt kéo dài bên tủ rượu ngoại sẽ khiến con cảm thấy mình bị bỏ rơi ngay trong chính ngôi nhà của mình
Không gian phòng khách lúc này không còn là nơi để trò chuyện, gắn kết gia đình mà trở thành nơi thể hiện đẳng cấp xã hội. Sự thiếu vắng các vật dụng nuôi dưỡng tâm hồn như sách truyện hay những bức ảnh kỷ niệm ấm áp khiến trẻ cảm thấy lạc lõng, dẫn đến sự suy giảm về mức độ hạnh phúc và niềm tin vào sự gắn kết gia đình.
Những bộ đồ chơi công nghệ cao nhưng thiếu tính tương tác
Dịp Tết, trẻ thường được tặng những món đồ chơi hiện đại nhưng lại có xu hướng khiến con "auto cô đơn" trong thế giới riêng ngay tại phòng khách. Những bộ máy chơi game hay máy tính bảng nếu không có sự tham gia của cha mẹ sẽ vô tình tạo ra sự "cô đơn trong chính ngôi nhà mình"
Khi cha mẹ mải mê tiếp khách và để mặc con với những thiết bị này, trẻ sẽ đánh mất cơ hội học cách giao tiếp và ứng xử xã hội. Sự thiếu hụt các kỹ năng mềm này chính là nguồn cơn dẫn đến việc trẻ thiếu tự tin khi phải đối mặt với các tình huống thực tế đời thường.
Kết
Dĩ nhiên, nói vậy không có nghĩa là sự xuất hiện của những món đồ này trong phòng khách sẽ ngay lập tức khiến gia đình "toang" hay con cái hư hỏng đâu nha. Những vật dụng ấy chỉ thực sự trở nên "toxic" khi chúng ta đặt nặng giá trị vật chất lên trên cảm xúc của các thành viên, hoặc dùng chúng làm cái cớ để gây áp lực lên tâm hồn trẻ nhỏ.
Một ngôi nhà thực sự có "phong thủy" tốt không nằm ở việc có bao nhiêu món đồ xa xỉ, mà nằm ở sự thấu hiểu, tôn trọng và những nụ cười ấm áp mà cha mẹ dành cho con cái mỗi ngày. Tết này, thay vì quá lo lắng về việc bài trí sao cho xịn sò, hãy thử dành thời gian để cùng con dọn dẹp, trò chuyện và biến mỗi góc nhỏ trong nhà trở thành nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất nhé
Nguồn: kenh14.vn