5 thí sinh mồ côi đi thi THPT: Câu chuyện khiến ai nghe cũng phải nghẹn ngào

0fa1cdd11946a186192c.jpg


Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở Lào Cai có 5 thí sinh với hoàn cảnh siêu đặc biệt. Đó là 5 bạn học sinh lớp 12 được Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh nuôi dưỡng từ bé. Câu chuyện đi thi của các bạn thực sự khiến bao người nghe phải xúc động quá trời luôn

fba6c0369e8ea435df45.jpg


Trong khi hầu hết các bạn đều có ba mẹ đưa đón, lo lắng từng li từng tí suốt những ngày thi tốt nghiệp, thì 5 bạn học trò này - những đứa con nuôi của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Lào Cai - vẫn tự túc đi về như mọi ngày. Nhìn mà thương quá đi

5b71ed4ab4dc4ce01e6b.jpg


Em Hoàng Thị Thanh Thủy tâm sự: "Em mất bố mẹ từ năm 2 tuổi. Vào trung tâm từ nhỏ, đến giờ được 12 năm rồi. Chính vì thế nên em rất tự lập, thấy mọi thứ bình thường, không còn lạ lẫm nữa. Em sẽ phấn đấu thi tốt để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô".

Ước mơ của Thủy là được trở thành một cô giáo mầm non. Em đã chuẩn bị sẵn kế hoạch vừa học vừa làm trong thời gian tới nếu trúng tuyển luôn rồi nha!

Trong số 5 thí sinh đặc biệt này, có trường hợp của bạn Giàng Thị Chư, sống ở xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Chư sinh ra trong gia đình có tận 9 anh chị em, mồ côi cả bố lẫn mẹ. Từ khi bắt đầu vào Tiểu học, Chư đã được Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh nhận về nuôi. Trong thời gian học tại Trường THPT Chuyên Lào Cai, Chư từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh luôn nè (giỏi quá xá!) ✨

Nguyện vọng ban đầu của Chư là Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhưng cuối cùng em quyết định đăng ký vào khoa Văn – Đại học Sư phạm Hà Nội vì vừa có thể phát huy niềm đam mê văn chương, vừa được hưởng chế độ miễn học phí của ngành đặc thù nữa.

7faef7283243dfa9bdf7.jpg


"Mặc dù cũng được trung tâm hỗ trợ, nhưng cũng chỉ là một phần khá nhỏ thôi. Đây cũng là lý do em phải lựa chọn con đường đại học sao cho không phải tốn kém nhiều chi phí. Khi đi thi được các bố mẹ nuôi ở trung tâm quan tâm, chăm sóc, em cũng có thêm nhiều động lực để hoàn thành tốt bài thi của mình", Giàng Thị Chư chia sẻ. Nghe mà xót xa quá!

8b2a04ef6d85969f06aa.jpg


Theo bà Giàng Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Lào Cai, 5 thí sinh nói trên nằm trong số 60 trẻ Trung tâm đang nhận nuôi dưỡng. Chăm lo cho các em từ khi còn nhỏ nên vai trò của các cán bộ Trung tâm không khác gì người cha, người mẹ của các em luôn ‍‍‍

Đặc biệt, trước bước ngoặt lớn của cuộc đời là kỳ thi tốt nghiệp THPT, biết tâm lý là yếu tố vô cùng quan trọng nên lãnh đạo, cán bộ Trung tâm những ngày này thường xuyên quan tâm, động viên để các em không bị gò bó, tự ti, giữ tâm thế thoải mái nhất. Do Trung tâm cách xa trường thi, nên cả 5 thí sinh đặc biệt được thầy cô chủ nhiệm bố trí ăn nghỉ trưa tại chỗ luôn, đảm bảo sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối cùng sau 12 năm học.

"Chúng tôi luôn khuyến khích các con trải nghiệm, được qua tuổi sinh viên. Về phía Trung tâm, bên cạnh các chính sách của Nhà nước, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các con để các con có được các văn bằng, chứng chỉ cần thiết, từ đó tự tin bước vào đời", bà Thu cho biết.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top