Chuyện nghe như phim hành động nhưng lại có thật tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Công an tỉnh An Giang. Một học viên sau khi bị phạt vì phá nội quy đã rủ rê hội bạn, chuẩn bị hung khí và chống trả lực lượng làm nhiệm vụ để... bỏ trốn. Kết cục thì bị bắt và phải đối mặt với pháp luật rồi!
5 người bị khởi tố, vào tù tạm giam luôn
Cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam 5 người liên quan đến vụ gây rối này, gồm: Nguyễn Hoài Thanh (sinh năm 2008, sống lang thang tại phường Long Xuyên); Sóc Hồng Đy (sinh năm 2009) và Châu Anh Tuấn (sinh năm 2010), cùng trú tại khu phố 1, phường Tô Châu; Đỗ Trạng Nguyên (sinh năm 2009, trú ấp Phú Hạ, xã Phú An) và Huỳnh Phú Cường (sinh năm 2009, trú ấp Phước Lợi, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang).
Drama bắt đầu từ chuyện "tui bị phạt, tui bực"
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoài Thanh là học viên đang cai nghiện tại khu B của cơ sở trên. Ngày 3/5/2026, Thanh bị xử lý kỷ luật do không chấp hành nội quy. Vì bực tức, người này được cho là đã trao đổi với Sóc Hồng Đy về kế hoạch trốn khỏi cơ sở.
Sau đó, Thanh tiếp tục rủ Đỗ Trạng Nguyên, Châu Anh Tuấn, Huỳnh Phú Cường và một số học viên khác chuẩn bị hung khí để thực hiện ý định. Nghe kiểu phim Hollywood nhưng là ngoài đời thật luôn các bạn ơi!
Lợi dụng giờ phát nước đá để "đào tẩu"
Khi cửa khu B được mở phục vụ việc phát nước đá, nhóm người trên cầm theo hung khí, la hét và chống trả lực lượng đang làm nhiệm vụ. Các đối tượng sau đó chạy về phía cổng chính, tìm cách thoát ra ngoài. Cơ sở cai nghiện lập tức bố trí lực lượng chốt chặn, đồng thời vận động những người liên quan quay trở lại.
Tại cơ quan chức năng, 5 người bị khởi tố đã thừa nhận hành vi của mình. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định. Bài học đây rồi các bạn ơi, làm sai thì phải chịu hậu quả thôi!
Nguồn: techz.vn