5 sự thật đáng yêu về "hoàng tử trái đào" Timothée Chalamet: Từng "crush" cô giáo, 2 lần hẹn hò với con gái của siêu sao

d463dbd0ce8bb7ddd37d.jpg


Nếu bạn chưa biết đến trái đào Timothée Chalamet thì xem như bạn đã bỏ lỡ một chàng thơ hiếm có của Hollywood rồi đó!

Sau khi gây sốt nhờ bộ phim "đam mỹ" cực nức tiếng Call Me by Your Name (Gọi Anh Bằng Tên Em), Timothée Chalamet chưa bao giờ khiến khán giả ngừng "đổ" mỗi lần anh xuất hiện trên màn ảnh. Hãy cùng khui những drama thú vị dưới đây để hiểu rõ hơn về trái đào mộng mơ của chúng mình nhé!

1. "Con nhà nòi" chính gốc, gene xịn không bàn cãi

Nói thật không phải nói xạo, ba mẹ của Timothée Chalamet chắc là có số lượng "con dâu ảo" đông nhất nước Mỹ luôn khi sinh ra được một cậu con trai đẹp như tranh vẽ thế này Nhưng hội chị em sẽ còn bất ngờ hơn nữa khi biết "cậu bé trái đào" này còn mang 50% dòng máu Pháp lãng tử nữa kìa!

00babf85617aaf78b043.jpg


Chalamet sinh ngày 27 tháng 12 năm 1995 tại quận Manhattan (New York). Nếu như anh thừa hưởng cái chất "nghệ" từ mẹ Nicole Flender - cựu vũ công Broadway, thì cha Marc Chalamet lại góp nguồn gene lãng tử của chàng trai Pháp chính hiệu vào.

Không chỉ ba mẹ mà cả họ hàng nhà anh đều làm nghệ thuật luôn nha! Chị gái của Chalamet là nữ diễn viên ở Paris, chú là nhà làm phim Rodman Flender, dì ruột là nhà sản xuất truyền hình và nhà văn Amy Lippman, ông ngoại là nhà biên kịch Harold Flender, còn bà ngoại Enid Flender là cựu vũ công.

9a8b7c6d4921a4ce56e0.jpg


Nếu hay xem phim của Timothée Chalamet thì dân tình dễ dàng nhận ra rằng "cậu bé trái đào" đích thị là một chàng thơ authentic, đôi mắt xanh lấp lánh và mái tóc bồng bềnh lãng tử là trademark chỉ có của riêng Chalamet. Hội chị em cần phải đốt nhang cảm ơn ba mẹ anh luôn vì đã cho một nguồn gene chất lượng cao và cái nôi nghệ thuật từ bé đã tạo ra một visual đỉnh của chóp như vậy ✨

da2f26976132bcb771c4.jpg


2. "Fail" vai Spiderman nhưng lại thành phiên bản Leonardo DiCaprio 2.0

Ít ai biết rằng ngày xưa trái đào bé bỏng Timothée Chalamet đã từng cạnh tranh với trái táo ngọt ngào Tom Holland cho vai Người nhện đấy! Nói về việc ai hợp vai hơn thì không rõ, nhưng may mắn là nhờ có cú "drop" đầu đời đấy thì chúng mình mới có được em Elio bé cưng trong Call Me by Your Name

af04823ca58fd3baa64b.jpg


66c75748f5945ad6cb0a.jpg


Ánh hào quang và độ hot của vũ trụ Marvel đem lại là một cám dỗ khó cưỡng lắm luôn, nhất là đối với những diễn viên còn "lơ tơ" như Chalamet - một người đang struggle tìm chỗ đứng trên con đường danh vọng của Hollywood sau rất nhiều vai phụ.

c7ff2394843b9e93c0d3.jpg


Nhưng cú "vả" đầu đời đấy lại như một turning point cho Chalamet, anh đã pivot hoàn toàn, từ dòng phim thương mại ăn khách chuyển sang dòng phim nghệ thuật. Có thể những film như Call Me by Your Name sẽ khá "khó nhằn" và kén người xem, nhưng ngược lại, chính nhờ những bộ phim được chọn lọc cẩn thận này mà diễn viên khẳng định được vị trí mà ít người làm được. Và hướng đi của "cậu bé trái đào" xứng đáng được kỳ vọng trở thành Leonardo DiCaprio 2.0 luôn!

3. Chờ đợi cả 8 năm mới được "lên đời"

Ngay từ khi còn nhỏ thì Chalamet đã không ngại thử sức với rất nhiều bộ môn nghệ thuật rồi. Anh từng tham gia đóng quảng cáo và góp mặt trong nhiều bộ phim. Có thể kể đến những phim từ hồi chàng thơ "tập tễnh" vào nghề như series Law & Order (Luật và Lệnh), Loving Leah (Yêu Em) và vô vàn những bộ phim nhỏ khác. Không chỉ trên màn ảnh, Chalamet còn chinh phục sân khấu Broadway trong vở kịch The Talls và đã nhận được rất nhiều review tốt.

c2dfca91e2ff200b4ddb.jpg




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top