KiBibi8682
New member
Tạm biệt búp bê và mấy chú gấu bông cute của trường mẫu giáo nha, hôm nay 5 anh em Huynh, Đệ, Lộc, Phượng, Muỗi dắt tay nhau đến trường mới, gặp gỡ thật nhiều bạn bè và thầy cô mới lun. Chào lớp một luônnn!
Sáu năm trước bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, chị Lê Huỳnh Anh Thư đã quyết giữ lại 5 thai nhi và hạ sinh thành công 5 thiên thần nhỏ. Vượt qua biết bao khó khăn trong hành trình chăm sóc các bé, hôm nay niềm vui đã rộn ràng trong ngôi nhà của chị. Năm anh em Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc, Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muỗi đã lớn phổng phao và chính thức bước vào lớp 1 rồiii!
Năm anh em mình cùng ăn nhanh nhanh nào! Ai ăn chậm đi trễ khai giảng ráng chịu à nhen!
Mẹ Anh Thư đứng quan sát các cô cậu nhóc ăn sáng để kịp chuẩn bị quần áo cho buổi lễ khai giảng vào lớp 1. Từ ngày tụi nhỏ ra đời chị Thư và bà nội tất bật hơn xưa gấp mấy lần, người ta nuôi con cực một chứ chị phải cực tới 5 lần luôn ấy chứ Dẫu vậy niềm vui và tiếng cười trẻ thơ luôn khiến căn nhà này rộn ràng, ấm áp lắm á!
Các con đồng loạt vào lớp 1 đồng nghĩa phải mua một lúc 5 bộ sách giáo khoa, 5 bộ đồng phục, 5 chiếc cặp... Money go brrr luôn!
Anh cả Huynh đang được bà nội mặc đồng phục để chuẩn bị đến trường. Cu cậu hiếu động nhưng vì là anh cả trong nhà nên đôi lúc phải chững chạc để các em noi theo nè
Cậu ba Lộc lém lỉnh luôn thường trực trên môi nụ cười toả nắng và răng sún cute phô mai que!
Chuẩn bị đến giờ khai giảng rồi mà vẫn hồn nhiên đùa giỡn. Bà nội phải hối: lẹ lẹ, kẻo thầy đóng cổng trường là khỏi đi khai giảng luôn à
Vậy là ai nấy đều nhanh chóng mang giày vào để theo chân mẹ và bà đến trường thôi!
Tạm biệt trường mẫu giáo và những chú gấu bông, hôm nay năm anh em chúng mình đã lớn rồi, đã vào lớp một rồi, oách chưa!?
Nguồn: kenh14.vn
Sáu năm trước bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, chị Lê Huỳnh Anh Thư đã quyết giữ lại 5 thai nhi và hạ sinh thành công 5 thiên thần nhỏ. Vượt qua biết bao khó khăn trong hành trình chăm sóc các bé, hôm nay niềm vui đã rộn ràng trong ngôi nhà của chị. Năm anh em Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc, Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muỗi đã lớn phổng phao và chính thức bước vào lớp 1 rồiii!
Năm anh em mình cùng ăn nhanh nhanh nào! Ai ăn chậm đi trễ khai giảng ráng chịu à nhen!
Mẹ Anh Thư đứng quan sát các cô cậu nhóc ăn sáng để kịp chuẩn bị quần áo cho buổi lễ khai giảng vào lớp 1. Từ ngày tụi nhỏ ra đời chị Thư và bà nội tất bật hơn xưa gấp mấy lần, người ta nuôi con cực một chứ chị phải cực tới 5 lần luôn ấy chứ Dẫu vậy niềm vui và tiếng cười trẻ thơ luôn khiến căn nhà này rộn ràng, ấm áp lắm á!
Các con đồng loạt vào lớp 1 đồng nghĩa phải mua một lúc 5 bộ sách giáo khoa, 5 bộ đồng phục, 5 chiếc cặp... Money go brrr luôn!
Anh cả Huynh đang được bà nội mặc đồng phục để chuẩn bị đến trường. Cu cậu hiếu động nhưng vì là anh cả trong nhà nên đôi lúc phải chững chạc để các em noi theo nè
Cậu ba Lộc lém lỉnh luôn thường trực trên môi nụ cười toả nắng và răng sún cute phô mai que!
Chuẩn bị đến giờ khai giảng rồi mà vẫn hồn nhiên đùa giỡn. Bà nội phải hối: lẹ lẹ, kẻo thầy đóng cổng trường là khỏi đi khai giảng luôn à
Vậy là ai nấy đều nhanh chóng mang giày vào để theo chân mẹ và bà đến trường thôi!
Tạm biệt trường mẫu giáo và những chú gấu bông, hôm nay năm anh em chúng mình đã lớn rồi, đã vào lớp một rồi, oách chưa!?
Nguồn: kenh14.vn