Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, một gã đàn ông đã biến bệnh viện thành nơi đẫm máu khi cầm dao tấn công 7 người, từ em bé sơ sinh đến y bác sĩ và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Sự việc khiến ai cũng phải rùng mình
Ngày 24/10, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Đây chính là những nạn nhân trong vụ tấn công kinh hoàng xảy ra vào sáng 23/10 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Kẻ gây án là Bằng Văn Vỹ (29 tuổi, quê Bắc Ninh, đang sống tại xã Quế Phong, Nghệ An).
Sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh của bệnh viện, Vỹ đã cầm dao truy sát làm 7 người bị thương, khiến nhiều y bác sĩ và người nhà bệnh nhân hoảng loạn tột độ
Câu chuyện bắt đầu từ đâu?
Trước đó, Vỹ đưa vợ đến bệnh viện sinh con và được hai bé sinh đôi, nhưng thiếu tháng. Vợ và hai con được chăm sóc tại phòng 305, khoa Sơ sinh. Trong suốt thời gian nằm viện, Vỹ cùng người thân thường túc trực chăm sóc và không có biểu hiện gì bất thường.
Đến ngày 22/10, một trong hai bé bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng, phải chuyển sang khoa hồi sức sơ sinh để điều trị.
5 phút kinh hoàng
Khoảng 10h sáng 23/10, Vỹ bất ngờ vào phòng 304 khoa Sơ sinh, rồi đột nhiên dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang chăm sóc trẻ.
Rồi hắn còn giằng lấy một em bé sơ sinh cùng phòng đưa ra cửa sổ định ném xuống. May mắn chị Trần Thị Hồng, một điều dưỡng khoa Sơ sinh, kịp thời giành lại đứa bé. Ngay sau đó, chị Hồng bị Vỹ tấn công bằng dao
Khi chị Hồng ngã, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang chạy đến hỗ trợ, bồng em bé chạy vào phòng điều dưỡng cách đó vài mét để trốn nhưng bị vấp ngã vào tường. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng (khoa Sơ sinh) lập tức chạy tới giúp bồng đứa trẻ.
Chị Hồng và Trang chạy vào phòng điều dưỡng, cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho ba người, năn nỉ Vỹ dừng tay nhưng vẫn bị hắn đâm liên tiếp nhiều nhát gây thương tích nghiêm trọng.
Tại phòng điều dưỡng, hắn tiếp tục dùng dao tấn công nhân viên y tế Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung.
Khoảng hơn 10h, lực lượng bảo vệ có mặt, vận động hắn dừng tay, tạo điều kiện cho nhân viên y tế thoát thân, đồng thời khóa chặt phòng điều dưỡng chờ công an đến khống chế bắt giữ. Toàn bộ vụ việc chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng
Hậu quả đau lòng
Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết có 7 người bị thương gồm 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 bệnh nhi. Trong đó, điều dưỡng Trang bị thương nặng nhất.
Chị Trang bị đâm tới 11 nhát vào mặt, cổ, ngực, lưng. Trong đó có 2 vết thương cực kỳ nguy hiểm, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải. Rất may chị Trang đã được phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy hiểm.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài bị đâm thủng bụng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung bị đâm 3 nhát ở lưng, tay. Các bác sĩ đã kịp thời xử lý vết thương cho hai chị.
Hai người nhà bệnh nhân là bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, ở Nghệ An) và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, ở Hà Tĩnh). Bà Thủy có cháu là em bé sơ sinh bị Vỹ giằng lấy, định ném qua cửa sổ. Bà Tứ có cháu là em bé sơ sinh bị hắn rượt đuổi định bóp cổ. Trong lúc bảo vệ cháu, bà Thủy bị đâm thủng cổ; bà Tứ bị đâm ở tay và lưng.
May mắn nhờ sự cứu chữa kịp thời, đến nay các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên tinh thần vẫn còn rất hoảng loạn, chưa thể bình tĩnh lại
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 24/10, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Đây chính là những nạn nhân trong vụ tấn công kinh hoàng xảy ra vào sáng 23/10 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Kẻ gây án là Bằng Văn Vỹ (29 tuổi, quê Bắc Ninh, đang sống tại xã Quế Phong, Nghệ An).
Sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh của bệnh viện, Vỹ đã cầm dao truy sát làm 7 người bị thương, khiến nhiều y bác sĩ và người nhà bệnh nhân hoảng loạn tột độ
Câu chuyện bắt đầu từ đâu?
Trước đó, Vỹ đưa vợ đến bệnh viện sinh con và được hai bé sinh đôi, nhưng thiếu tháng. Vợ và hai con được chăm sóc tại phòng 305, khoa Sơ sinh. Trong suốt thời gian nằm viện, Vỹ cùng người thân thường túc trực chăm sóc và không có biểu hiện gì bất thường.
Đến ngày 22/10, một trong hai bé bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng, phải chuyển sang khoa hồi sức sơ sinh để điều trị.
5 phút kinh hoàng
Khoảng 10h sáng 23/10, Vỹ bất ngờ vào phòng 304 khoa Sơ sinh, rồi đột nhiên dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang chăm sóc trẻ.
Rồi hắn còn giằng lấy một em bé sơ sinh cùng phòng đưa ra cửa sổ định ném xuống. May mắn chị Trần Thị Hồng, một điều dưỡng khoa Sơ sinh, kịp thời giành lại đứa bé. Ngay sau đó, chị Hồng bị Vỹ tấn công bằng dao
Khi chị Hồng ngã, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang chạy đến hỗ trợ, bồng em bé chạy vào phòng điều dưỡng cách đó vài mét để trốn nhưng bị vấp ngã vào tường. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng (khoa Sơ sinh) lập tức chạy tới giúp bồng đứa trẻ.
Chị Hồng và Trang chạy vào phòng điều dưỡng, cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho ba người, năn nỉ Vỹ dừng tay nhưng vẫn bị hắn đâm liên tiếp nhiều nhát gây thương tích nghiêm trọng.
Tại phòng điều dưỡng, hắn tiếp tục dùng dao tấn công nhân viên y tế Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung.
Khoảng hơn 10h, lực lượng bảo vệ có mặt, vận động hắn dừng tay, tạo điều kiện cho nhân viên y tế thoát thân, đồng thời khóa chặt phòng điều dưỡng chờ công an đến khống chế bắt giữ. Toàn bộ vụ việc chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng
Hậu quả đau lòng
Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết có 7 người bị thương gồm 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 bệnh nhi. Trong đó, điều dưỡng Trang bị thương nặng nhất.
Chị Trang bị đâm tới 11 nhát vào mặt, cổ, ngực, lưng. Trong đó có 2 vết thương cực kỳ nguy hiểm, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải. Rất may chị Trang đã được phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy hiểm.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài bị đâm thủng bụng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung bị đâm 3 nhát ở lưng, tay. Các bác sĩ đã kịp thời xử lý vết thương cho hai chị.
Hai người nhà bệnh nhân là bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, ở Nghệ An) và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, ở Hà Tĩnh). Bà Thủy có cháu là em bé sơ sinh bị Vỹ giằng lấy, định ném qua cửa sổ. Bà Tứ có cháu là em bé sơ sinh bị hắn rượt đuổi định bóp cổ. Trong lúc bảo vệ cháu, bà Thủy bị đâm thủng cổ; bà Tứ bị đâm ở tay và lưng.
May mắn nhờ sự cứu chữa kịp thời, đến nay các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên tinh thần vẫn còn rất hoảng loạn, chưa thể bình tĩnh lại
Nguồn: kenh14.vn