CherryKiki8426
New member
Có dàn cast toàn sao đình đám nhưng mấy bộ phim này vẫn "xịt" không phanh à nghen!
Thật sự dàn diễn viên "xịn xò" không phải là tất cả đâu nha! 5 bộ phim Hoa ngữ dưới đây chính là bằng chứng "sống" nhất cho thấy một bộ phim muốn hay thì cần nhiều thứ hơn là chỉ có mấy cái tên hot
Công Tố Tinh Anh - bộ phim đánh dấu sự "lột xác" của Địch Lệ Nhiệt Ba ra khỏi hình tượng idol ngọt ngào quen thuộc, nhưng mà kết quả... hơi phũ phàng Dựa trên những vụ án mạng thực tế liên quan đến tội phạm mạng, phim tập trung vào quá trình điều tra của nữ công tố viên An Ni. Thế nhưng, vẻ đẹp quá sắc sảo của Địch Lệ Nhiệt Ba lại thành "gánh nặng", khiến nhân vật thiếu đi sự cứng rắn và chuyên nghiệp cần có.
Nhiều khán giả bình luận rằng ngoại hình quá xinh của nữ diễn viên khiến cô trở nên xa vời với hình tượng một công tố viên thực thụ. Thêm nữa, cốt truyện của phim cũng bị chê là khá nhạt nhẽo, với các tình tiết diễn ra chậm như rùa bò và thiếu sự hấp dẫn. Với những điểm trừ trên, Công Tố Tinh Anh đã không tạo được tiếng vang lớn và thậm chí còn bị xếp vào danh sách những bộ phim có thành tích kém nhất năm 2023. Phim bị trang 163 bình chọn là phim có thành tích "đội sổ" nhất năm 2023 luôn á! Phim được chiếu trên 2 đài truyền hình của Trung Quốc gồm Bắc Kinh và Chiết Giang nhưng tỷ suất rating gần chạm đáy hẳn. Điều này cho thấy, việc chọn diễn viên phù hợp với vai diễn là cực kỳ quan trọng, ngay cả với những ngôi sao hàng đầu như Địch Lệ Nhiệt Ba đi chăng nữa
Tầng 11 Biến Mất là một bộ phim với khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng lại kết thúc kiểu "hụt hẫng vô cùng". Câu chuyện xoay quanh vụ tai nạn hầm mỏ và cuộc điều tra của phó cục trưởng Khúc Giang Hà nhằm phơi bày sự thật bị che giấu. Tuy nhiên, càng đi sâu vào, bộ phim càng lộ rõ những lỗ hổng về kịch bản. Các tình tiết diễn ra khá chậm và thiếu sự hồi hộp, đặc biệt là khi kẻ phản diện đã bị spoil quá sớm. Cốt truyện trở nên rối như canh hẹ với nhiều chi tiết thừa thãi, khiến người xem khó follow. Cuối phim, những twist được cho là bất ngờ lại trở nên gượng ép và thiếu thuyết phục. Diễn xuất của Phan Việt Minh là một điểm sáng trong phim, nhưng không đủ để cứu vãn một kịch bản yếu kém quá đi. Tầng 11 Biến Mất để lại cảm giác hụt hẫng và đáng thất vọng lắm luôn
Hắn Là Ai là một bộ phim tình cảm tâm lý Trung Quốc với sự tham gia của cặp đôi Trương Dịch và Trần Vũ Tư. Bộ phim xoay quanh một cô gái có hai mặt hoàn toàn trái ngược: một bên là cô tiểu thư ngây thơ, bên kia là một cô nàng mạnh mẽ, quyết đoán. Nhiếp Tiểu Vũ (Trần Vũ Tư) trước mặt Vệ Quốc Bình (Trương Dịch) luôn tỏ ra ngây thơ nhưng thực chất là em gái của ông trùm Nhiếp Bửu Hoa. Khi không ở bên cạnh Quốc Bình thì Tiểu Vũ là kiểu không sợ trời, không sợ đất, gặp giang hồ cũng đánh không kiêng nể luôn.
Ban đầu, bộ phim thu hút khán giả bởi cốt truyện hấp dẫn và những tình tiết bất ngờ. Tuy nhiên, càng về sau, Hắn Là Ai lại để lộ nhiều điểm yếu. Cốt truyện trở nên rời rạc, nhiều tình tiết không hợp lý, khiến người xem khó theo dõi. Không chỉ có kỹ thuật diễn xuất kém mà thiết lập nhân vật của Trần Vũ Tư cũng gây khó chịu nữa chứ. Điểm Douban của phim giảm từ 7.5 xuống 6.8 là minh chứng rõ ràng cho sự thất vọng của khán giả. Trương Dịch là gương mặt bảo chứng rating phim truyền hình với thành tích 20 năm chưa từng thất bại, sở hữu siêu phẩm rating "cả nước ai cũng xem" đó nha. Tuy nhiên, diễn xuất ấn tượng của anh cũng không đủ để cứu vãn một bộ phim có kịch bản yếu kém thế này
Vương Lệ Khôn trong vai nữ đặc vụ Hoa Hướng Vũ trở về sau thời gian đi du học, cô nàng không chỉ đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm mà còn phải đối diện với quá khứ khi tái ngộ tình đầu Lục Phong (Cận Đông), và có những tình huống dở khóc dở cười giữa hai người. Theo QQ, sự thất bại của Vô Gian có thể quy cho nhiều nguyên nhân, trong đó diễn xuất của Vương Lệ Khôn là yếu tố chính. Bên cạnh đó, kịch bản yếu kém, tình tiết đơn giản và sự khai thác chưa hiệu quả của dàn diễn viên cũng góp phần làm giảm sức hấp dẫn của bộ phim. Kết quả là, Vô Gian đã nhận về toàn những đánh giá tiêu cực từ khán giả và không đạt được thành công như mong đợi. Dàn diễn viên gạo cội như Cận Đông, Trương Trí Kiên dường như bị "kìm chân" bởi những nhân vật thiếu chiều sâu, khiến họ không có cơ hội flex hết khả năng diễn xuất của mình
Hậu Lãng kể về cuộc đời đầy biến động của Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư), một cô gái trẻ mồ côi, xinh đẹp nhưng bướng bỉnh. Sau khi vướng vào một sự cố, Đầu Đầu đã may mắn gặp được giáo sư Nhậm Tâm Chính (Ngô Cương), người đã mở ra cho cô một con đường mới đầy triển vọng. Qua việc học hỏi và rèn luyện y học cổ truyền, Đầu Đầu không chỉ tìm thấy niềm đam mê mà còn trưởng thành hơn, tự tin hơn. Bên cạnh đó, tình cảm dần nảy sinh giữa Đầu Đầu và Nhậm Thiên Chân (La Nhất Châu), con trai của giáo sư Nhậm, càng làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn.
Hậu Lãng đã nhận phải làn sóng chỉ trích từ khán giả ngay sau khi lên sóng. Bên cạnh kịch bản sơ sài, sai lệch về y học, sự thiếu tương tác và "phản ứng hóa học" giữa Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu cũng là một điểm trừ lớn, cùng với diễn xuất "10 phim như 1" của Triệu Lộ Tư. Cặp đôi chính không chỉ thiếu những cảnh tình cảm ngọt ngào mà còn có những diễn biến quan hệ khó hiểu, khiến khán giả cảm thấy bị "lừa" và thất vọng vô cùng. Nhiều netizen còn thẳng thắn chỉ trích loại kịch bản như Hậu Lãng mà cũng có thể vượt qua được vòng kiểm duyệt sao, bộ phim bị chê thậm tệ và được đề nghị gỡ bỏ luôn ấy chứ
Nguồn: kenh14.vn