Nếu bạn từng nằm nhìn trần nhà cả đêm sau khi xem xong một bộ phim Hàn, chắc chắn bạn hiểu "dư chấn cảm xúc" là gì rồi đúng không? Dưới đây là 5 bộ phim Hàn để lại dư âm day dứt đến mức không thể nào quên được sau tập cuối!
1. Reply 1988 - Lời Hồi Đáp 1988
Năm đứa bạn thân từ bé cùng lớn lên trong một khu phố ở Seoul, cùng trải qua đủ thứ drama gia đình, crush đầu đời, chuyện học hành và những bối rối lúc lớn lên. Deok Sun (Lee Hye Ri), Jung Hwan (Ryu Jun Yeol), Sun Woo (Ko Kyung Pyo), Dong Ryong (Lee Dong Hwi) và Taek (Park Bo Gum) đều có storyline riêng khiến mỗi nhân vật đều chân thực và dễ thương vô cùng. Tình bạn và những kỷ niệm của hội này chính là lý do Reply 1988 trở thành bộ phim khó quên nhất!
Bộ phim này từng gây ra "nội chiến" cực lớn khi khán giả chia phe rõ rệt: Team Taek vs Team Jung Hwan. Đặc biệt những người ủng hộ Jung Hwan đã thực sự tan nát trái tim trước cái kết của nhân vật này Đến tận bây giờ, cái kết của Reply 1988 vẫn được nhắc lại như một trong những đoạn kết gây tranh cãi và để lại cảm xúc mạnh nhất màn ảnh Hàn luôn!
2. My Mister - Ông Chú Của Tôi
Lee Ji An (IU) là cô gái trẻ gánh núi nợ khổng lồ, phải làm nhiều công việc part-time để kiếm sống và chăm bà đang ốm yếu. Cô gần như đã hết niềm tin vào cuộc sống, cho đến khi gặp Park Dong Hoon (Lee Sun Kyun). Anh trở thành người bạn, chỗ dựa và người giúp Ji An nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn giữa cuộc đời đầy khó khăn.
Câu chuyện của Ji An không dành cho ai dễ khóc đâu nhé! Việc chứng kiến cô phải vật lộn với cuộc sống nhưng vẫn cố gắng chăm bà khiến bộ phim trở nên đau lòng nhưng cũng cực kỳ chân thực. Phần lớn phim mang tone nặng nề, nhưng cái kết vẫn để lại một chút hy vọng vừa đủ. Dư âm cuối cùng là cảm giác vừa buồn vừa ấm, giống như một lát cắt chân thực của cuộc sống vậy.
3. The Red Sleeve - Cổ Tay Áo Màu Đỏ
Dựa trên tiểu thuyết cùng tên, The Red Sleeve kể về Yi San (Lee Jun Ho), vị hoàng đế si mê cung nữ Seong Deok Im (Lee Se Young). Bất chấp khoảng cách thân phận và địa vị, cả hai vẫn có một mối tình sâu đậm nhưng đầy trắc trở. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện về vua Jeongjo và người phụ nữ mà ông yêu say đắm.
Cái kết của The Red Sleeve đến giờ vẫn khiến nhiều người day dứt không nguôi. Dù câu chuyện dựa trên sự kiện lịch sử và kết cục phần nào đã được định sẵn, người xem vẫn không thể chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau mà phim mang lại Diễn xuất đầy cảm xúc của Lee Jun Ho và Lee Se Young cùng chemistry "đỉnh của chóp" đã biến chuyện tình Yi San - Deok Im thành một trong những mối tình bi thương đáng nhớ nhất của phim Hàn!
4. Youth of May - Tuổi Trẻ Của Tháng Năm
Lee Do Hyun vào vai Hwang Hee Tae, một sinh viên y khoa tài giỏi, yêu Kim Myung Hee (Go Min Si), nữ y tá mạnh mẽ và độc lập. Phim lấy bối cảnh tháng 5/1980 tại Gwangju, thời điểm phong trào dân chủ diễn ra và nhiều người đã mất mạng trong biến động lịch sử này.
Youth of May sở hữu một trong những cái kết bi thương nhất màn ảnh Hàn luôn! Chuyện tình của Myung Hee và Hee Tae bắt đầu ngọt ngào, chân thành, khiến những gì xảy ra sau đó càng đau đớn gấp bội Chemistry giữa Lee Do Hyun và Go Min Si cũng khiến khán giả hoàn toàn đắm chìm vào mối tình này và cứ mong họ có thể có được happy ending. Chính vì thế, cái kết của phim càng để lại cảm giác ám ảnh và tiếc nuối vô cùng.
5. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo - Người Tình Ánh Trăng
IU đảm nhận vai Hae Soo trong Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo. Go Ha Jin bất ngờ xuyên không về thời Goryeo và trở thành Hae Soo, từ đó gặp gỡ những vị hoàng tử trong hoàng tộc. Cô từng yêu Bát hoàng tử Wang Wook (Kang Ha Neul), nhưng sau khi chuyện tình tan vỡ, Hae Soo lại yêu Wang So (Lee Jun Gi), vị hoàng tử bị xem là lạnh lùng và đáng sợ.
Nguồn: saostar.vn