Hè rồi mà chưa biết xem gì? Check ngay list 5 bộ phim Hoa ngữ với dàn nam chính yêu trước, yêu lâu và yêu cực kỳ sâu đậm này nha! Đảm bảo tim bạn sẽ rung rinh từ đầu đến cuối
Nói thật thì mô-típ "nam chính yêu trước" trong phim ngôn tình Hoa ngữ là mãi mãi không bao giờ lỗi mốt luôn ấy! Không chỉ là màn tán tỉnh ngọt lịm hay khoảnh khắc đốn tim, mà còn ở chỗ các ông thực sự chân thành, kiên nhẫn và sẵn sàng làm tất cả vì crush của mình. Đây nè, 5 anh chàng "cờ xanh" đỉnh cao mà bạn không thể bỏ lỡ!
Giữa Cơn Bão Tuyết (Amidst a Snowstorm of Love)
Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi đóng nha) crush Ân Quả (Triệu Kim Mạch) ngay từ lần đầu gặp mặt tại Phần Lan luôn á! Tuy là người ít nói nhưng anh chàng này lại cực kỳ chu đáo, luôn âm thầm chăm lo cho cô nàng. Plot twist là Diệc Dương từng là thần đồng snooker nhưng đã nghỉ chơi từ lâu rồi.
Chính tình yêu dành cho Ân Quả đã giúp anh tìm lại niềm đam mê và dũng cảm đối mặt với quá khứ của mình. Ngoài chuyện tình ngọt xỉu ra thì phim còn gây ấn tượng với hình tượng nam chính trưởng thành và siêu chung thủy nữa đó!
Khó Dỗ Dành (The First Frost)
Tang Diên (Bạch Kính Đình) yêu Ôn Dĩ Phàm (Chương Nhược Nam) từ hồi còn đi học và chưa bao giờ quên được cô ấy cả. Khi tái ngộ sau nhiều năm, anh kiên nhẫn ở bên giúp cô chữa lành những vết thương tâm lý từ quá khứ.
Điểm cộng lớn nhất của Tang Diên chính là sự thấu hiểu và respect nàng 100% luôn. Khó Dỗ Dành mang đến câu chuyện về cơ hội thứ hai trong tình yêu cùng hành trình healing siêu cảm động nha!
Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Shine on Me)
Lâm Dữ Sâm (Tống Uy Long) crush Nhiếp Hi Quang (Triệu Kim Mạch) từ lâu rồi nhưng lỡ mất cơ hội thổ lộ. Khi gặp lại, anh luôn âm thầm support cô theo đuổi sự nghiệp, còn Hi Quang lại trở thành động lực để anh tìm lại lý tưởng của bản thân.
Phim chinh phục khán giả bởi mối quan hệ được build trên nền tảng tin tưởng, đồng hành và tôn trọng lẫn nhau. Quá là healthy relationship luôn ấy!
Yêu Em (The Best Thing)
Trong quá trình chữa bệnh cho Thẩm Tích Phàm (Từ Nhược Hàm), bác sĩ Đông y Hà Tô Diệp (Trương Lăng Hách) dần có feelings với cô nàng. Không rush gì cả, anh luôn tôn trọng lựa chọn của Tích Phàm, động viên cô theo đuổi đam mê và tạo cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.
Yêu Em là bộ phim healing nhẹ nhàng, nổi bật với hình tượng nam chính trưởng thành, tinh tế và giàu sự thấu hiểu cực kỳ. Perfect boyfriend material đây rồi!
Ăn, Chạy Bộ và Yêu Đương (Eat Run Love)
Ngay từ thời đại học, Cam Dương (Trần Phi Vũ) đã "đổ" Đinh Chi Đồng (Trang Đạt Phi) rồi. Dù bị từ chối nhiều lần nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi. Sau biến cố gia đình, Cam Dương chủ động chia tay để bảo vệ người mình yêu, trước khi cả hai tái ngộ nhiều năm sau.
Phim đan xen giữa tình yêu, chia ly và cơ hội thứ hai, đồng thời khắc họa một nam chính luôn đặt hạnh phúc của người mình yêu lên hàng đầu. Second chance romance tại đây rồi nè!
Nguồn: saostar.vn